
Hai năm sau khi đồng hành với U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2024 trên cương vị HLV trưởng, giờ đây tôi theo dõi các cầu thủ cũng ở một giải châu lục qua truyền hình. Ở góc nhìn HLV, kiêm một người yêu bóng đá Việt Nam, tôi hạnh phúc khi U23 Việt Nam khởi đầu suôn sẻ tại VCK U23 châu Á 2026. Đây là thành quả của quá trình chuẩn bị kéo dài 1 năm. Bên cạnh kết quả, điều mà chúng ta hài lòng là thế trận mà U23 Việt Nam tạo được. Đội đã thắng rất xứng đáng.
Với tôi, sự nóng vội trong tâm lý thi đấu của các cầu thủ là điều bình thường. Chúng ta không phải là Nhật Bản, Hàn Quốc hay Saudi Arabia. U23 Việt Nam dẫu sao vẫn là đội ở trình độ trung bình khá. Chuyện để mắc lỗi, chịu nhiều thẻ phạt với tôi cũng là điều có thể thông cảm. Thực sự, các cầu thủ đã gặp đối thủ tốt hơn mình về sức, mạnh hơn mình về năng lực. Nhưng sau cùng, lòng quả cảm nơi U23 Việt Nam cùng tinh thần thi đấu tốt, lối chơi hợp lý đã giúp chúng ta giành chiến thắng đầy quan trọng. Tất nhiên, chúng ta sẽ rút ra bài học sau một vài sai số kể trên. Để từ đó, đội thêm vững vàng để tiếp tục bước tiếp.
Sẽ rất khó để định lượng rằng U23 Việt Nam sẽ có bao nhiêu phần trăm cơ hội vào tứ kết. Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ngay cả việc giành 6 điểm sau 2 lượt trận cũng chưa thể đảm bảo tuyệt đối về khả năng đi tiếp của bất cứ đội tuyển nào, bao gồm cả U23 Việt Nam. Kịch bản 3 đội dành 6 điểm chung cuộc sau 3 lượt trận, qua đó xét thành tích đối đầu trực tiếp giữa nhóm liên quan vẫn còn tiềm ẩn. Chính U20 Việt Nam của lứa Văn Khang, Quốc Việt… cũng từng trải qua câu chuyện tương tự ở VCK U20 châu Á vài năm trước, dù rằng chúng ta thắng cả Qatar lẫn Australia sau 2 lượt đầu.
Nói như vậy để U23 Việt Nam có sự thận trọng và tính toán sao cho phù hợp với bối cảnh thực tế tại Saudi Arabia. Dẫu sao, với 3 điểm cùng việc không để thủng lưới trước U23 Jordan tại lượt đầu, các cầu thủ hiện tại cũng đã tự tin và thoải mái hơn.
















_m.jpg)








