
Ngay trước thềm giải đấu, giới chuyên môn và người hâm mộ đều rất lo lắng khi ĐT U23 Việt Nam gặp quá nhiều vấn đề do nhiều trụ cột dính chấn thương. Đặc biệt, tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã tái phát chấn thương nên phải về nước ngay sát thềm giải đấu, khiến nhiều người tiếc cho Hào. Nói thế, vì trước thềm SEA Games 33, do chưa có phong độ tốt nhất khi vừa hồi phục chấn thương, nên Hào đã không thể sang Thái Lan cùng đồng đội. Nay vì chấn thương tái phát, nên cầu thủ trẻ người An Giang này lại thêm một lần “lỡ chuyến đò”.

Dẫu vậy, nói như nhiều người là “tiền hung, hậu kiết”, nên những khởi đầu trầy trật biết đâu sẽ giúp cho thầy trò HLV Kim Sang Sik có một cái kết may mắn. Vì thực tế nhà cầm quân người Hàn Quốc này đã khá may mắn ở những giải đấu vừa qua, đặc biệt là tại đấu trường Đông Nam Á, nhưng khi bước vào giải đấu cấp châu lục, khi ấy chưa biết điều gì sẽ đón đợi…
Nói thế, vì ở giải U23 châu Á và dẫu là cấp độ trẻ, nhưng đây đều là những đội bóng hàng đầu châu lục và có thể hình lẫn chuyên môn vượt trội hẳn so với bóng đá Việt Nam. Do đó, ĐT U23 Việt Nam phải nỗ lực rất lớn ở sân chơi này mới có thể san bằng khoảng cách so với các đấu thủ. Vì vậy, đừng lấy chức vô địch U23 Đông Nam Á để làm niềm tin cho giải đấu này, khi khoảng cách về chuyên môn giữa các đối thủ châu lục hoàn toàn khác nhau. Cứ nhìn cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam vs U23 Jordan vào chiều nay ở trận mở màn của bảng A sẽ thấy…

Trước trận đấu, dẫu đối thủ đến từ Tây Á đã hết lời khen ngợi các học trò của ông Kim Sang Sik, nhưng đừng nghe những gì họ nói mà hãy tập trung cao nhất cho cuộc tranh tài này. Ở đấy, giới chuyên môn và người hâm mộ muốn nhìn thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể tung ra một đội hình và lối chơi hợp lý nhất ở cuộc đối đầu này, bởi đây là màn “thử lửa” rất quan trọng của U23 Việt Nam ở sân chơi châu lục.
Chỉ mong, thầy trò ông Kim Sang Sik sẽ có màn ra mắt như mong đợi!
























