
Cho đến vòng 11, Ninh Bình vẫn dẫn đầu đoàn đua V.League 2025/26. Họ trở thành một kẻ thách thức đáng gờm với CAHN và Thể Công Viettel trong cuộc đua vô địch. Thế rồi, sau 3 trận thua liên tiếp, bầu Thụy và các cộng sự đã có một quyết định gây ngạc nhiên, đó là “trảm” HLV Gerard Albadalejo.
Một bất ngờ khác là Ninh Bình quyết định để GĐKT của HAGL, ông Vũ Tiến Thành, ngồi ghế tạm quyền. Người ta có cảm giác bầu Thụy “si mê” ông Thành vì những lý do nào đó, chứ không phải vì không tìm được người thay thế. Rồi ông Thành không “hay” như những gì được kỳ vọng, và cựu HLV thể lực ĐT Việt Nam Bae Ji-won đã xuất hiện. Đến vòng 21, Ninh Bình bị Hà Nội FC soán ngôi. Cơ hội giành HCĐ vì thế trở nên mong manh.
Giữa lúc ấy, HLV Chu Đình Nghiêm rời Hải Phòng để gia nhập Ninh Bình. Đó là nước cờ đầy toan tính của bầu Thụy và các cộng sự, thay vì chờ đến khi V.League hạ màn mới đưa ông Nghiêm về. Hà Nội FC tự bắn vào chân mình với trận thua trên sân HAGL và trao lại vị trí thứ ba cho Ninh Bình. Người ta nói vui rằng bầu Thụy đã xin “vía” ai đó hoặc nhờ “vía” ông Nghiêm mà lấy được tấm HCĐ từ tay Hà Nội FC. Trong bóng đá, đôi khi những câu chuyện thành công gắn liền với yếu tố tâm linh, và nhiều CĐV Ninh Bình tin điều đó là có thật chứ không chỉ là một câu chuyện đùa.

Việc đưa HLV Chu Đình Nghiêm về có phải để phục vụ cho V.League hay không? Chưa chắc. Nhưng với Cúp Quốc gia thì rất có thể. Như đã nói, có thời điểm “Bầy dê núi” đã hết mộng mơ tại V.League khi bị Hà Nội FC vượt mặt. Điều đó đồng nghĩa với việc họ xác định mục tiêu còn lại là chiếc Cúp Quốc gia. Có lẽ bầu Thụy không dành trọn niềm tin cho ông Vũ Tiến Thành hay Bae Ji-won. Vì vậy, ông Chu Đình Nghiêm đã nhận lệnh chia tay Hải Phòng sớm hơn dự kiến để về Ninh Bình.
Những con tính của bầu Thụy và các cộng sự không chỉ dựa vào “đức tin” mà còn rất lý trí. Ninh Bình trong tay ông Nghiêm, từ một chiếc dao găm, giờ đã trở thành một thanh kiếm sắc. "Bầy dê núi" đã giành vị trí thứ 3 tại V.League 2025/26. Mới nhất, họ đã đánh bại Thể Công Viettel với tỉ số 4-1 đầy thuyết phục ở vòng bán kết cúp QG.
Và chỉ còn “nửa bước chân”, Ninh Bình sẽ tận hưởng được niềm vui của nhà vô địch. Đương nhiên, với bầu Thuỵ nếu điều đó trở thành sự thật thì ông có quyền vỗ ngực bởi những con tính của mình quá chính xác.



























