Người Nam Định yêu đội bóng mình như cơm ăn, nước uống. Càng khó khăn, càng thách thức, càng cảm thấy bị thiệt thòi thì người Nam Định càng đến sân đông hơn. Thiên Trường kín đặc khán giả. Các khán đài sôi động, sắc màu bởi người dân nơi đây muốn chứng tỏ một điều, họ sẽ không bỏ rơi đội bóng, họ sẽ chiến đấu bằng tất cả niềm kiêu hãnh của mình.
Tôi tin, Nam Định đã có một chiến thắng ý nghĩa. Đó là chiến thắng của tình yêu. Hiếm nơi nào trên đất nước này mà đội bóng càng khó khán giả càng đông. Sân Thiên Trường là niềm tự hào của người dân Nam Định, là nơi mà thầy trò ông Nguyễn Văn Sỹ nhìn vào đó, dựa vào đó mà đá, mà chiến đấu, mà hy vọng. Nhưng, Thiên Trường còn là đặc sản của V.League. Đó là địa chỉ của tình yêu. Đó là nơi mà bóng đá Việt Nam có quyền đem ra khoe với thế giới về độ cuồng nhiệt, về tình yêu, về sự chung thủy của những người yêu bóng đá chân chính.
Lúc này, tôi tin, dù HLV Nguyễn Văn Sỹ đang nghĩ đến một tình huống xấu là đội bóng của ông thiệt thòi trăm bề thì ông vẫn có thứ vũ khí khó đội bóng nào có thể so sánh, đó là Thiên Trường. Một lúc nào đó ông Sỹ và các học trò mệt mỏi. Một lúc nào đó cảm thấy mình bị o ép, đen đủi và muốn buông xuôi thì Nam Định hãy nhớ đến Thiên Trường, nhớ đến những người từ huyện lên, từ Hà Nội về chỉ với một mong muốn duy nhất: Sát cánh cùng các cầu thủ.
Nam Định đúng là đang gặp khó. Cái khó của họ không chỉ đến từ việc vài lần chịu ảnh hưởng bởi những quyết định sai lầm của đội ngũ trọng tài, mà còn do sự non nớt trên sân, sự thiếu may mắn trong thi đấu. Nếu tối nay Nam Định may mắn hơn. Nếu tối nay và cả những trận đấu trước đó các chân sút của họ chắt chiu hơn thì giờ số điểm của Nam Định đã khác. Nhưng, cuộc sống này không có những chữ nếu. Nam Định phải đối diện với thực tế của mình. Đó là họ không may mắn, không bản lĩnh ở thời điểm cần phải thực dụng, cần phải hiệu quả.
Nhiều người nói, Nam Định đã thực hiện sách lược gây áp lực tối đa lên đối thủ, lên cả đội ngũ trọng tài. Đó là bước đi nhằm phòng ngừa những điều tệ hơn có thể đến với đội bóng này. Nhưng, tự đưa mình vào những ồn ào có thể là hành động chơi dao. Việc để cuốn vào những cuộc tranh luận không có hồi kết có thể khiến các cầu thủ bị tâm lý trong thi đấu và đây là điều mà Nam Định không hề mong muốn.
Nói cho cùng, Nam Định không thể thay đổi thực tế là năng lực họ có hạn. Họ đang dần bị đẩy vào một cuộc đua mà sự mạo hiểm có thể phải trả một giá rất đắt. Nhưng dù có thế nào thì hãy nhìn lên khán đài sân Thiên Trường mà đá. Nếu biết lấy ngọn lửa từ khán đài, biết đoàn kết một lòng, chơi đúng phong cách Nam Định thì họ vẫn có thứ vũ khí lợi hại có thể đánh bại mọi đối thủ.
Vậy mới nói, Nam Định đừng sợ đối thủ mạnh. Điều đáng sợ nhất chính là việc họ quên mất sức mạnh của mình. Sức mạnh của Nam Định phải đến từ sự đồng lòng của từng cầu thủ trên sân. Nhưng, một nguồn năng lượng vô tận đến từ từng khán giả, những người chưa bao giờ bỏ rơi đội bóng, từ sân khách đến sân nhà, từ niềm Trung đến miền Nam. Thiên Trường phải là nơi mà các cầu thủ cảm thấy được trách nhiệm phải chiến đấu. Thiên Trường cũng là nơi mà đối thủ cảm thấy nóng, đội nhà cảm thấy an. Một sự lý tính, tỉnh táo chính là bài thuốc cần kíp nhất đối với Nam Định thời điểm này.
XEM THÊM
DNH.NĐ 1-1 B.BD: Nhọc nhằn chủ nhà
Đối phương luôn tìm cách phong tỏa vì Xuân Trường, Tuấn Anh quá đẳng cấp
Xuân Trường: ‘HAGL phải rèn dứt điểm trước khi gặp Thanh Hóa’