Ghi chép ngày Sài Gòn FC rớt hạng: Trong nỗi đau ngậm ngùi

Đỗ Tuấn
19:22 ngày 19-11-2022
Không ngoài dự đoán, Sài Gòn FC đã rớt xuống giải hạng Nhất, chưa kể đội bóng này chắc chắn sẽ giải tán ngay sau trận đấu. Thêm một đội bóng biến mất, càng làm nỗi đau của những người yêu bóng đá Sài Gòn thêm sâu.
Sài Gòn FC rớt hạng

Đã đoán trước được số phận, khi những đồn đoán đã râm ran trước trận đấu giữa Sài Gòn FC – B.Bình Dương, rằng có trụ hạng hay không thì Sài Gòn FC cũng sẽ giải tán, khi nhà tài trợ đã buông bỏ đội bóng từ trước khi mùa giải kết thúc, thế nên các học trò của HLV Phùng Thanh Phương đã nhập cuộc khá thoải mái.

Thậm chí, thủ môn Nguyễn Hoài Anh đã có một câu triết lý khá ý nghĩa trên facebook cá nhân ngay trước trận đấu: “Gà gáy thì trời sáng, gà không gáy thì trời cũng sáng. Vậy trời có sáng hay không đâu phụ thuộc vào con gà…”.

Cũng vì khá thoải mái trước trận đấu cuối quyết định đến chiếc vé trụ hạng V.League, nhưng khả năng thành công không cao, nên HLV Phùng Thanh Phương đã tung ra khá nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình ra sân của chủ nhà. Bên phía đội khách, B.Bình Dương cũng đưa ra nhiều cầu thủ trẻ lẫn dự bị trong đội hình xuất phát và chơi với đúng một ngoại binh.

Sở dĩ thế, vì đội khách đến từ Thủ Dầu Một không còn nhiều động lực trong cuộc đối đầu này, chưa kể họ còn dành đội hình tốt nhất cho trận giao hữu với CLB Kawasaki Frontale (Nhật Bảo) ngay chiều hôm sau. Vì vậy không ngạc nhiên khi chủ nhà Sài Gòn đã có bàn mở tỷ số từ rất sớm từ phút thứ 8 do công của Hồng Sơn. Thế nhưng thông tin từ sân Hà Tĩnh dội về, cũng ngay phút thứ 8, tỷ số trận đấu giữa HL Hà Tĩnh – Thanh Hoá đã là 1-1…

Trận đấu cuối, nhưng chỉ có một ít khán giả đến cổ vũ cho sài Gìn FC. Ảnh: Quốc An

Hôm nay, ngày cuối tuần, lại trận đấu cuối cùng của chủ nhà Sài Gòn ở mùa giải 2022, nhưng sân Thống Nhất vắng lắm. Trên khán đài B chỉ có một nhúm CĐV với chiếc ào hồng truyền thống cùng cờ giong, trống lộng hết mức để cổ vũ cho các cầu thủ trên sân, bởi đây có thể là lần cuối cùng họ còn được “truyền lửa” cho các cầu thủ thân yêu của mình.

Ngồi trên khán đài, tiền vệ Nguyễn Hữu Sơn chia sẻ: “Nhìn hình ảnh này, tự dưng em muốn khóc. Có lẽ đời cầu thủ của em sẽ không bao giờ quên trận đấu cuối cùng này”. Hữu Sơn chỉ muốn khóc, nhưng người khóc thật lại là thủ lĩnh Nguyễn Quốc Long. 

Niềm vui của các cầu thủ Sài Gòn khi ghi bàn thắng. Ảnh: Quốc An

Hôm nay là trận đấu cuối cùng của Quốc Long, vì sau đó anh sẽ chính thức giã từ sự nghiệp quần đùi áo số. Trước trận đấu, Quốc Long đã chia sẻ trên facebook cá nhân: “Kết thúc hành trình 15 năm trong sự nghiệp. Luôn lạc quan hướng đến những điều tích cực nhất. Hỷ nộ, ái ố, đắng cay, ngọt bùi, vinh quang và thất bại.

Mọi thứ trải qua luôn là những ký ức không cao giờ quên”. Trận này dẫu không được đăng ký, nhưng Long vẫn ngồi trên khán đài cổ vũ cho các em của mình và anh đã rơi nước mắt khi nhìn đội nhà xuống hạng, thậm chí sẽ giải tán ngay sau trận đấu này.

Quốc Long là lứa cầu thủ đầu tiên của đội bóng Hà Nội được chuyển vào TP.HCM và mang tên Sài Gòn FC từ tháng 4 năm 2016. Hơn 6 năm với đủ mọi cung bậc của cảm xúc, tối nay chàng thủ lĩnh của đội bóng Sài Gòn đã rơi nước mắt vì một cái kết không mong đợi của đội nhà và ngày giã từ sự nghiệp với nhiều vị đắng chát của chính mình… 

Các cầu thủ giã biệt khán giả sau trận đấu. Ảnh: Quốc An

Tối nay, Sài Gòn FC đã thắng B.Bình Dương với tỷ số 2-1, nhưng ở Hà Tĩnh, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công cũng thắng Thanh Hoá 2-1. Với kết quả này, HL Hà Tĩnh đã chính thức trụ hạng, trong lúc chiếc vé rớt hạng duy nhất của mùa giải và chắc chắn CLB Sài Gòn sẽ giải tán ngay sau trận đấu này như lời chia sẻ của HLV Phùng Thanh Phương.

Sau trận đấu, hầu hết các khán giả đã ở lại trên khán đài để vỗ tay tạm biệt cầu thủ, tạm biệt đội bóng đã có 6 năm gắn bó với mảnh đất này và giờ có lẽ họ đã xong xứ mệnh của chính mình. Trên khán đài tối nay, tôi chợt nghe một bạn trẻ cất câu hát khe khẽ: “ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây…”. Tự dưng nghe sao chua xót…

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x