HAGL trắng tay đúng nghĩa

Hồng Quảng
13:39 ngày 12-07-2023
Bị đội bóng hạng Nhất PVF-CAND loại ngay trên sân nhà ở tứ kết cúp Quốc gia 2023, HAGL lại thêm một mùa giải trắng tay danh hiệu.
HAGL trắng tay đúng nghĩa

Được miễn thi đấu vòng loại, con đường vào bán kết Cúp Quốc gia 2023 của HAGL rất hanh thông khi các đối thủ không phải quá mạnh. Đó là một Bình Dương đang rơi vào khủng hoảng khi “đá mãi vẫn không thắng”, để rồi phải rơi xuống đáy bảng xếp hạng V.League. Thực tế, Bình Dương tiếp tục thể hiện chuỗi trận đấu nghèo nàn ấy bằng một thất bại thiếu may mắn trước HAGL ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia, qua đó đứng nhìn đội bóng phố Núi vào bán kết. 

Lợi thế sân nhà là yếu tố quan trọng giúp cho HAGL đánh bại  Bình Dương. Và việc chỉ tiếp đại diện hạng nhất là PVF-CAND ở tứ kết đã mở ra cánh cửa hy vọng cho đoàn quân của ông Kiatisak. Dù bị loại ở bán kết, HAGL vẫn chắc chắn đứng trong Top 3 ở Cúp Quốc gia, bởi thua ở vòng đấu này họ sẽ nhận giải đồng hạng Ba, tránh phải rơi vào một mùa giải trắng tay hoàn toàn, khi cuộc đua ở V.League chỉ dừng lại ở nhóm trụ hạng. 

Tâm thế của một đội bóng V.League lại có lợi thế sân nhà đưa HAGL ở thế cửa trên so với đội bóng đến từ hạng Nhất. Dù vậy, đoàn quân của HLV Kiatisak đã khiến cho khán giả ít ỏi trên sân thất vọng khi bị đối thủ dẫn bàn trước. Dù gỡ hòa nhưng sau đó, đội chủ nhà lại gục ngã trên chấm 11m, bất chấp lực lượng bản lĩnh và có kinh nghiệm hơn. Đây là thất bại khó nuốt trôi với HAGL, bởi nó diễn ra trên sân nhà, trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

HAGL không thể níu kéo hy vọng khi bị PVF-CAND hạ gục ở tứ kết Cúp Quốc gia

Hơn hết, việc bị loại ở tứ kết Cúp Quốc gia khiến HAGL rơi vào tình cảnh một mùa giải trắng tay đúng nghĩa. Năm ngoái, tuy không gây ấn tượng mạnh ở V.League 2022 nhưng ít ra, đội bóng phố Núi cũng giành giải đồng hạng Ba ở Cúp Quốc gia 2022, nên phần nào có thể an ủi. Nhưng ở mùa giải này, trước khi bị loại ở Cúp Quốc gia, HAGL cũng đã an phận cho cuộc chiến trụ hạng ở V.League, bởi họ nằm ngoài Top 8 sau giai đoạn phân nhóm.

Với khoảng cách 7 điểm nhiều hơn so với đội đứng chót bảng Bình Dương, trong lúc giai đoạn 2 chỉ còn 5 trận đấu, nên nguy cơ HAGL rớt hạng là rất thấp. Dù vậy, đó vẫn là kết quả đáng thất vọng, khi HAGL không hoàn thành mục tiêu Top 5 như HLV Kiatisak thừa nhận. Việc trắng tay hoàn toàn ở cả 2 mặt trận chính thức là một thực tế buồn của một đội bóng luôn tự hào có lực lượng CĐV phủ sóng khắp cả nước, dù đó không phải là “dân bản địa” như một số đội như SLNA, Thanh Hóa… khi thi đấu xa nhà.

Hệ lụy của mùa giải trắng tay này có thể ảnh hưởng đến mùa bóng tới, khi sân bóng của HAGL có thể vắng khán giả hơn, bởi niềm tin của giới mộ điệu đang bị bào mòn dần.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x