BÀN THẮNG
Hải Phòng: Friday (6’), Tague (10’), Luiz Antonio (85’)
Đá sân khách, nhưng HAGL khiến mọi người bất ngờ khi chỉ tung ra 2 ngoại binh trong đội hình xuất phát và đều đăng ký ở vị trí tiền vệ. Ngay những phút mở đầu HAGL liên tiếp có những pha vây hãm khung thành của thủ môn Đình Triệu, dù lực lượng bị đánh giá thấp hơn nhiều so với chủ nhà Hải Phòng.
Mải mê tấn công, HAGL bị trả giá ở phút thứ 6. Từ đường chuyền về tai hại của một cầu thủ HAGL, Friday cướp bóng để thoát xuống khu vực cấm địa của đội khách, sau đó tung cú dứt điểm mở tỷ số cho chủ nhà Hải Phòng trong tối… Chủ nhật. Bàn thua sớm khiến HAGL phải đẩy cao sức ép và họ suýt có bàn gỡ hoà. Dẫu vậy, khi HAGL chưa tìm được bàn thắng, thủ môn Trung Kiên của đội bóng phố Núi đã phải vào lưới lụm bóng lần 2. Từ một pha tấn công nhanh ở phút thứ 10, Tague thoát xuống và tung cú dứt điểm trúng thủ môn Trung Kiên bật ra, rồi cú sút bồi của anh đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Hải Phòng.
Có 2 bàn cách biệt, đội chủ sân Lạch Tray chủ động chơi chậm nhịp và không vội vã đẩy sức ép trên phần sân của đội khách. Ngược lại, đội bóng phố Núi buộc phải dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ, nhưng có vẻ như các học trò của ông Vũ Tiến Thành khá nôn nóng và lúng túng trong những pha triển khai tấn công. Trong khi đó, Hải Phòng vẫn có những đường phản công nhanh nguy hiểm, nhưng bàn thắng chưa có thêm.
HAGL có 2 sự điều chỉnh ngay đầu hiệp 2 hòng có thể cải thiện thế trận, đặc biệt tiền đạo Fraga thay cho Minh Tâm để tăng cường sức mạnh trên hàng công, khi Tâm gần như mất hút trong hiệp 1. Dẫu vậy, đội khách phố Núi vẫn chưa thể hiện được nhiều trong những phút đầu hiệp 2. Ngược lại, Hải Phòng dẫu không quá đẩy nhanh tốc độ, nhưng họ vẫn kiểm soát thế trận theo ý mình và phút 54 họ suýt có bàn nâng tỷ số, nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Trung Kiên bên phía đội khách.
Xem những trận đã qua của HAGL, giới chuyên môn và người hâm mộ có thể hiểu tại sao hàng công của đội bóng phố Núi lại kém cỏi như thế, khi gần như chẳng có đường triển khai tấn công nào ra hồn. Nói thế, bởi qua 6 trận đã thi đấu ở V.League 2025/26, HAGL chỉ mới ghi đúng 1 bàn do công của Minh Tâm trong trận hoà 1-1 với SLNA. Thậm chí, sự có mặt của chân sút Fraga từ đầu hiệp 2 cũng chưa thể hiện được gì.
Từ phút 68, Hải Phòng tung những hậu vệ vào sân hòng bảo toàn tỷ số, nhưng sự lỏng lẻo và sơ sểnh của hàng phòng ngự đã suýt làm họ phải trả giá ở phút 73, may mà thủ môn Đình Triệu đã kịp thời giải nguy. Dẫu thế, hàng công của HAGL cũng không có nhiều tình huống có thể khiến hàng phòng ngự của CLB đất Cảng phải vất vả.
Khoảng cuối trận, Hải Phòng gần như rút hết những gương mặt tốt nhất của họ ra để dưỡng chân cho các trận còn lại, dẫu thế phút 85 Luiz Antonio đã có bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Hải Phòng, đây cũng là dấu chấm hết cho HAGL. Với trận thua này, đội bóng phố Núi đã rơi xuống đáy bảng xếp hạng và chưa giành được trận thắng nào tại V.League mùa này.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Hải Phòng: Đình Triệu, Tiến Dụng, Trung Hiếu, Nhật Minh, Hữu Nam (Thái Bảo, 68’), Việt Hưng (Thế Tài, 78’), Minh Dĩ (Tiến Dũng, 68’), Mạnh Dũng (Ngọc Tài, 68’), Luiz Antonio, Tague, Friday (Thành Đồng, 87’).
HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Jairo, Văn Triệu, Du Học, Thanh Sơn (Gia Bảo, 46’), Thanh Nhân, Đình Lâm (Ha Ryan, 65’), Vĩnh Nguyên (Duy Tâm, 73’), Marciel (Hoàng Minh, 82’), Minh Tâm (Fraga, 46’).
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn