BÀN THẮNG
Nam Định: Romulo (57’)
Becamex TP.HCM: Minh Khoa (38’), Oduenyi (53’)
Đá sân khách, nên Becamex TP.HCM chủ động chơi phòng ngự phản công hòng tìm cơ hội cho chính mình. Trong khi đó, Nam Định dẫu được đánh giá cao hơn, nhưng từ đầu trận họ chơi rất chậm rãi và không tạo quá nhiều sức ép trên phần sân của đội khách. Sau đó, Nam Định dần đẩy cao đội hình và chơi tấn công nhiều hơn, nhưng trong 15 phút đầu họ vẫn chưa tạo ra những cơ hội rõ ràng.
Được đánh giá cao hơn, nên Nam Định chủ động nắm thế trận và chơi lấn lướt hơn so với Becamex Bình Dương là điều hoàn toàn dễ hiễu. Tuy nhiên, những cú dứt điểm của họ lại quá hiền, thậm chí có cảm giác các tuyến của đội chủ nhà thành Nam cứ như những mảnh ghép rời rạc thiếu độ kết dính. Do đó, không bất ngờ khi họ đã nhận đòn “hồi mã thương” của đội bóng đất Thủ ở phút 38.
Trong một pha triển khai tấn công, các cầu thủ của Becamex TP.HCM đã cầm bóng thoát nhanh vào vòng cấm của Nam Định và Minh Khoa đã có bàn mở tỷ số 1-0 cho đội khách. Bàn thua bất ngờ khiến các học trò của HLV Vũ Hồng Việt choáng váng, họ liên tiếp đẩy cao thế trận hòng tìm bàn gỡ, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với cho cho đến hết hiệp 1.
Sang hiệp 2, Nam Định vẫn là những người nắm thế chủ động, nhưng Minh Khoa lại thêm một lần nữa khiến đội chủ nhà choáng váng. Từ một pha tả xung hữu đột trong vòng cấm của Nam Định, Minh Khoa đã khiến Thanh Hào của chủ nhà buộc phải phạt lỗi ở phút 51, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Oduenyi đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Becamex Bình Dương.
Không còn gì để mất, Nam Định càng đẩy cao sức ép trên phần sân của đội khách, nhưng trong lúc những pha phối hợp của chủ nhà khá bế tắc thì bất ngờ Romulo đã có cú ra chân ở phút 57, với cú sút này bóng bay thẳng vào khung thành rút ngắn tỷ số 1-2 cho Nam Định, trong sự bất ngờ của các khán giả có mặt trên sân Thiên Trường.
Nhìn lối chơi của đội bóng thành Nam, có cảm giác họ đang rất bế tắc và gần như không thể triển khai tấn công về phía khung thành của thủ môn Minh Toàn, dẫu lực lượng của Nam Định được đánh giá cao hơn hẳn so với đối thủ. Thêm vào đó, thủ môn Minh Toàn của Becamex TP.HCM cũng đã chơi rất xuất sắc, nên cản phá rất nhiều pha tấn công nguy hiểm của đội chủ nhà tạo ra ngay trước khung thành của mình.
Phút 83, Nam Định có cú đá phạt rất nguy hiểm, nhưng cú sút của Văn Vĩ đã đưa bóng đập cột. Sau đó, cú sút bồi của Romulo vẫn không thể đưa bóng vào lưới, quá đáng tiếc cho chủ nhà thành Nam. Càng về cuối trận, sức ép càng được đội chủ sân Thiên Trường tạo ra, nhưng hàng phòng ngự chắn chắn của Becamex TP.HCM đã không cho họ có cơ hội làm khó khung thành của thủ môn Minh Toàn.
Bên cạnh đó, giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu này là một kết quả được xem là không tưởng với đội bóng đất Thủ, bởi ngoài trận mở màn thắng HAGL, Becamex TP.HCM chưa có thêm trận thắng nào, nên việc giành 3 điểm trước Nam Định ngay trên Thiên Trường là một kết quả ngoài mong đợi của thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh.
Với kết quả thắng chung cuộc 2-1, Becamex TP.HCM đã vượt lên ngôi nhì bảng, trong lúc Nam Định ngày càng lún dần xuống khu vực cuối bảng xếp hạng và đang rơi vào khủng hoảng.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Nam Định: Nguyên Mạnh, Hồng Duy (Văn Vĩ, 26’), Thanh Hào (Văn Công, 73’), Đức Huy (Văn Tới, 46’), Văn Kiên, A Mít, Percy Tau, Hoàng Anh, Romulo, Văn Đạt (Ti Phông, 46’), Brenner.
Becamex TP.HCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Milos, Đình Khương, Hoàng Hưng (Ismaila, 73’), Minh Trọng, Thanh Hậu, Minh Khoa, Hugo Alves, Văn Anh (Việt Cường, 60’), Oduenyi (Tuấn Tài, 73’).
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn