Dù là đội kiểm soát bóng tốt, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn so với Ninh Bình song chung cuộc Hà Nội vẫn nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà, trong trận đấu thuộc vòng 7 V.League 2025/26. Vì vậy, không bất ngờ khi HLV Harry Kewell tỏ ra tiếc nuối ở buổi họp báo sau trận. Ông nói: ""Chúng tôi chơi đủ tốt để thắng, chơi một thứ bóng đá đẹp nhưng không may mắn. Các cầu thủ đang chơi theo cách giải trí nhất, nhưng không thể ghi bàn thì thất bại sẽ đến".
Dù vậy, cựu danh thủ Liverpool vẫn thẳng thắn nhìn vào những mặt chưa được của đội nhà: "Tôi không có sự bào chữa nào cho thất bại này. Hà Nội rõ ràng phải phòng ngự tốt hơn. Trận thua này đau đớn nhưng cách chơi của đội đúng với những gì tôi mong muốn. Sau đây, toàn đội phải trở lại và tập luyện chăm chỉ hơn".
Bên cạnh đó, trận đấu với Ninh Bình cũng đánh dấu lần đầu tiên ra sân của Đỗ Hoàng Hên cho Hà Nội, sau khi cầu thủ này có quốc tịch Việt Nam. Dù chỉ đá 65 phút và chưa thể có bàn thắng hay kiến tạo nào cho đội bóng thủ đô, song tiền vệ sinh năm 1994 vẫn nhận được lời động viên từ HLV Harry Kewell: "Cậu ấy chưa có được thể trạng hoàn hảo, nên sẽ gặp khó khăn nếu phải chơi cả trận, nhưng chắc chắn sẽ chơi tốt hơn khi bắt nhịp được với đồng đội ở những trận đấu tới",
Thực tế, HLV Kewell mới đến Việt Nam vào đầu tháng này và ra mắt Hà Nội FC hôm 9/10. Quãng thời gian để cựu tiền vệ Liverpool làm quen môi trường mới chưa nhiều. Vì vậy, những gì mà đội chủ sân Hàng Đẫy làm được tối qua giúp ông nhận được những đánh giá ban đầu khá tích cực.