Sân Pleiku, mùa thăng hoa!

Đỗ Tuấn
20:28 ngày 12-04-2021
Có lẽ lâu lắm rồi sân Pleiku mới lại đông vui như thế, ít nhất là cũng khoảng 6 năm kể từ ngày lứa Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn… có mặt ở V.League từ mùa giải 2015 đến nay. Điều ấy đến nhờ sự thăng hoa của đội bóng phố Núi trong thời điểm này…
Sân Pleiku, mùa thăng hoa!

Đúng 2 năm rồi người viết người viết mới quay lại Pleiku. Vẫn sân đấu ấy, vẫn đội bóng ấy, nhưng tinh thần và lối chơi giờ đã khác nhiều lắm, qua đó đã kéo khán giả đến với các khán đài ngày càng đông vui hơn. Nói thế, bởi ngay từ trưa hôm nay 12/4, lúc tôi vừa đặt chân đến Pleiku và ngồi cà phê với vợ chồng Công Phượng. Anh bảo: “Những trận đấu gần đây sân Pleiku ngày càng đông, khả năng trận đấu chiều nay giữa HAGL – Nam Định sẽ kín sân, dù hôm nay là thứ hai đầu tuần”, và quả đúng thế thật…

Ngay từ lúc 16h00, những tuyến đường quanh khu vực sân vận động đã đông kín khán giả, khiến các nhân viên an ninh và cảnh sát đã khá vất vả để phong toả cũng như điều phối lượng xe lưu thông. 

Vào trong sân, tình cờ gặp Hồng Vân - một CĐV bóng đá ở Bình Phước và là người quen của cầu thủ Hồng Duy bên đội chủ nhà, cô cho biết: “Em với người bạn đã lên đây từ 2 ngày trước để dự khán trận đấu này. Nhìn lượng khán giả trên khán đài, tự dưng thấy vui lắm. Vì quá lâu rồi sân Pleiku mới lại tưng bừng như vậy, dẫu hôm nay là ngày đầu tuần”.

Trên sân, các khán giả càng như phát cuồng, bởi chỉ trong vòng 28 phút đầu trận, các cầu thủ phố Núi đã ghi đến 3 bàn thắng rất ấn tượng. Trong đó các đồng đội đã để Văn Toàn thực hiện quả phạt đền nâng tỷ số lên 3-0 như món quà mừng sinh nhật của anh…

Các khán đài sân Pleiku chật cứng khán giả. Ảnh: Minh Trần

Lúc các cầu thủ HAGL thi đấu dưới sân, người viết có thể nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc và gương mặt đầy hả hê của ông bầu Đoàn Nguyên Đức khi được HLV Park Hang Seo và những quan chức xung quanh chúc mừng. Điều ấy khác hẳn với những năm trước đây, khi ông bầu này trả lời tưng tưng với giới truyền thông rằng: “Đội bóng của tui chỉ đá cho vui” trước thành tích quá yếu kém của đội nhà, và nói như cầu thủ Trần Minh Vương hồi cuối mùa giải cách đây đúng 2 năm: “Giành cả tuổi thanh xuân để trụ hạng”. Giờ đây, HAGL đã cho thấy một bộ mặt khác, rất khác!

Nó xuất phát từ khát khao của chính những cầu thủ đội bóng phố Núi. Qua đó đã khiến những người làm bóng đá ở đây, đặc biệt là bầu Đức đã có cái nhìn nghiêm túc hơn trong việc đầu tư để HAGL có thể bước vào cuộc đua vô địch. 

Cũng phải nói thẳng, cứ ngỡ HAGL đã có một trận đấu dễ dàng trước Nam Định, nhưng thực tế đội bóng phố Núi đã trải qua những phút sau đó thực sự khó khăn và phải rất may mắn họ mới kịp thắng 4-3 nhờ quả phạt đền ngay phút bù giờ cuối cùng. Vì thế, để có thể lên đến đỉnh ở mùa giải năm nay, đội bóng phố Núi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. 

Ngay HLV Kiatisak của chủ nhà cũng thừa nhận điều này: “Tôi cảm thấy quá hạnh phúc khi trận đấu diễn ra ngày đầu tuần mà lại đông như thế này. Thực sự đây là một cuộc so kè rất khó khăn, nhưng cũng đầy cảm xúc với bản thân tôi và các cầu thủ của HAGL”.

Sân Pleiku với một HAGL đang thi đấu đầy thăng hoa ở mùa giải 2021. Điều ấy đã khiến sân đấu này càng đọng lại rất nhiều cảm xúc nơi người hâm mộ và khi đến một lần sẽ rất khó quên.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x