SLNA nhận lệnh phải thắng

Kim Đan
06:51 ngày 16-06-2018
SLNA đang đối diện với muôn vàn sức ép. Mặc dù có được phục vụ của nhiều tuyển thủ quốc gia và U23 nhưng thành tích của SLNA thật đáng thất vọng.
SLNA nhận lệnh phải thắng
Có rất nhiều nguyên nhân khiến SLNA thi đấu không thành công. Nhưng giờ, NHM đội bóng không muốn nói nhiều đến lý do thất bại mà cần có giải pháp để nhanh chóng vượt khó. 

May mắn cho SLNA là ở vòng đấu này, tiếng là phải đá trên sân khách nhưng họ lại được chơi ở sân Vinh. Lý do là lo ngại về tình hình an ninh trật tự tại Bình Dương không đảm bảo, VPF và hai đội bóng quyết định rời trận đấu từ Bình Dương ra Vinh chứ không tính đến phương án lùi lịch như ban đầu. 

Nhưng vấn đề cốt lõi với SLNA lúc này chính là sự tự tin nơi từng cầu thủ cùng hiệu quả trong thi đấu. Nếu không sớm giải phóng khỏi áp lực tâm lý đang đè nặng, SLNA sẽ gặp khó trước một B.BD đang có phong độ vô cùng ổn định. Vì thế, trong cuộc đấu tới đây, bên cạnh việc phải chạy đua với đối thủ đang ở nhóm cuối, SLNA phải đủ sự tỉnh táo để đối đầu với một đối thủ đang vô cùng thoải mái về tâm lý.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Tổng quan vòng 14 V.League 2018: Cuộc chiến giữa đỉnh & đáy Tổng quan vòng 14 V.League 2018: Cuộc chiến giữa đỉnh & đáy

    Không nghỉ giữa giai đoạn nên vòng 14, tức vòng đấu đầu tiên của lượt về sẽ khởi tranh ngay cuối tuần này. Ở đó, nhiều đội bóng ở nhóm cuối sẽ phải đối đầu với những hảo thủ đang nằm ở nhóm đầu để tìm đường thoát hiểm, khiến cuộc đua tranh càng thêm quyết liệt.

  • 3 đội bóng gây thất vọng nhất lượt đi V.League 2018 3 đội bóng gây thất vọng nhất lượt đi V.League 2018

    Được kỳ vọng rất lớn nhưng những gì FLC Thanh Hóa, TP.HCM và HAGL thể hiện lại không như mong đợi. Không quá khi cho rằng, bộ ba này gây thất vọng nhất sau lượt đi.

  • 'Sát thủ' Samson đã trở lại 'Sát thủ' Samson đã trở lại

    Vòng 13 ghi nhận sự trở lại của một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử V.League, Hoàng Vũ Samson.

  • Thấy gì sau 2 thất bại liên tiếp của HAGL? Thấy gì sau 2 thất bại liên tiếp của HAGL?

    Sau chuỗi 6 trận bất bại, HAGL khựng lại với 2 trận thua đáng thất vọng trước Than.QN (0-3) và mới nhất là Quảng Nam (2-3). Chuyện gì đang xẩy ra với đội bóng phố Núi?

  • Hà Nội FC vô địch lượt đi: Đây rồi ‘Độc cô cầu bại’ Hà Nội FC vô địch lượt đi: Đây rồi ‘Độc cô cầu bại’

    Hà Nội FC đã vô địch lượt đi V.League 2018 trong sự ngả mũ của các đối thủ và cả giới chuyên môn. Thậm chí, người ta dự đoán rằng, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm có thể làm nên câu chuyện lịch sử khi giải đấu khép lại.

  • Trận B.BD gặp SLNA sẽ đá ở sân Vinh Trận B.BD gặp SLNA sẽ đá ở sân Vinh

    Theo lịch trận lượt về giữa Becamex Bình Dương và SLNA sẽ đá trên sân Bình Dương nhưng phút chót, đã đổi sang thi đấu ở sân Vinh.

  • V.League: Tiếng thở dài với ngoại binh V.League: Tiếng thở dài với ngoại binh

    Một trong những nguyên nhân chính khiến Nam Định và Sài Gòn FC thường xuyên đứng ở nhóm cuối BXH là do chất lượng ngoại binh của họ quá kém. Và đến trận đấu hôm qua, cả hai bên chỉ “dám” tung 1 ngoại binh vào sân.

  • Nam Định 1-0 Sài Gòn FC: Chiến thắng quý hơn vàng Nam Định 1-0 Sài Gòn FC: Chiến thắng quý hơn vàng

    Sau 5 trận chỉ biết hòa và thua trên sân nhà, Nam Định đã có chiến thắng đầu tiên khi đánh bại Sài Gòn FC. Giành được 3 điểm quý giá, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã cảm thán: “Chiến thắng này quý hơn vàng”.

  • Thắng đậm Than.QN 4-1, Hà Nội bất bại sau lượt đi Thắng đậm Than.QN 4-1, Hà Nội bất bại sau lượt đi

    Dẫn bàn từ rất sớm nhưng Than.QN đã không thể đứng vững trước sức tấn công như vũ bão của Hà Nội để rồi phải chấp nhận trắng tay trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy. Thắng trận, Hà Nội khép lại lượt đi với chuỗi 13 trận bất bại.

  • Thấy Park gọi, Minh Vương trả lời Thấy Park gọi, Minh Vương trả lời

    Khi mà mồ hôi chưa kịp ướt lưng Lương Xuân Trường thì Trần Minh đã có một “siêu phẩm” cho riêng mình vào lưới Quảng Nam chiều 13/6. Ngồi trên khán đài, HLV Park Hang Seo không vỗ tay mà ông chỉ ngửa người ra sau rồi thở phào.

  • HAGL 2-3 Quảng Nam: Những cậu bé đỏng đảnh HAGL 2-3 Quảng Nam: Những cậu bé đỏng đảnh

    Hai lần vượt lên dẫn điểm nhưng rồi HAGL lại để cho Quảng Nam gỡ hoà, rồi thắng ngược lại với tỷ số 3-2. Trên sân Pleiku chiều 13/6 nhiều khán giả giận dữ quát nạt, cái quái gì đang diễn ra với đội bóng của tôi thế này?.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x