NHÌN LẠI VÒNG 12

Vòng 12 V.League 2020: Giàu cảm xúc!

Đỗ Tuấn
10:26 ngày 28-09-2020
Sau 2 tháng tạm hoãn vì dịch bệnh Covid-19, V.League cuối cùng đã tiếp tục khởi tranh trở lại và vòng đấu thứ 12 diễn ra với rất nhiều cảm xúc đan xen bất ngờ. Việc có tới 21 bàn thắng được ghi và không có trận đấu nào kết thúc với tỷ số 0-0 đã cho thấy sự hấp dẫn của vòng đấu này.
Vòng 12 V.League 2020: Giàu cảm xúc!

Những bàn thắng nghẹn lời

Cuối cùng, mạch trận bất bại của Sài Gòn FC đã bị chặt đứt ở vòng đấu thứ 12 và người tung nhát kiếm kết liễu niềm vui của thầy trò HLV Vũ Tiến Thành chính là tiền vệ Vũ Minh Tuấn của Viettel. 

Vào thay người ở phút 88, lúc thầy trò HLV Trương Việt Hoàng và CĐV Viettel có mặt trên khán đài sân Hàng Đẫy đã nghĩ đến một kết quả hòa 0-0 trước đối thủ Sài Gòn FC, nhưng tiền vệ Vũ Minh Tuấn đã có cú dẫn bóng thoát nhanh vào khu vực cầu môn của đội khách sau đường chuyền của trung vệ Quế Ngọc Hải, rồi tung ra cú sút xuyên qua chân thủ thành Văn Phong, đưa bóng vào lưới ở phút 90+2 trong sự vỡ oà vui sướng của BHL, đồng đội và NHM. Sau trận, chàng tiền vệ này chia sẻ: “Tôi vui đến không nói nên lời!”

Ngược vào sân Thống Nhất, tiền đạo Công Phượng đã lập cú đúp cho bản thân, qua đó góp phần quan trọng vào trận thắng đậm đến 5-1 của CLB TP.HCM trước đội khách DNH Nam Định. Sau khi ghi bàn, nhiều khán giả thích thú với màn ăn mừng như võ sĩ boxing của Công Phượng. Tuy nhiên, những người gần gũi anh đều hiểu, thời gian qua tiền đạo này đã chịu nhiều áp lực, nhất là khi lãnh đạo CLB TP.HCM mua về 2 chân sút “triệu đô” người Costa Rica khiến anh phải nỗ lực nhiều hơn nếu muốn có suất trong đội hình chính. Kết quả, Công Phượng luôn biết tỏa sáng đúng lúc để khẳng định thương hiệu của mình.

Tiền vệ Trọng Đại (giữa) nỗ lực tranh bóng giúp Viettel giành lại khu trung tuyến trước Sài Gòn FC - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Thế nhưng, bàn thắng nhiều cảm xúc nhất có lẽ thuộc về trung vệ Hoàng Văn Khánh của SLNA trong cuộc tiếp đón HAGL trên sân Vinh. Nói thế, bởi đây là bàn thắng đầu tiên Văn Khánh ghi được ở đấu trường V.League, kể từ lúc anh khoác áo SLNA từ mùa giải 2015 đến nay. Bàn thắng của Văn Khánh đã giải tỏa áp lực cực lớn cho đồng đội, góp công vào chiến thắng 2-0 của SLNA trước HAGL, qua đó cắt đứt chuỗi 6 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua của đội bóng xứ Nghệ. Sau khi ghi bàn, trung vệ trụ cột  của SLNA này đã rơi nước mắt vì niềm vui quá lớn!

Tìm đường sinh trong cửa tử

Là tân binh của V.League 2020, nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có cú ngược dòng đầy ấn tượng trên sân Thanh Hóa ở vòng 12, qua đó vươn lên hạng 9 trên BXH và đẩy đội chủ nhà xứ Thanh rơi xuống vị trí thứ 11 trong khi lượt đi chỉ còn 1 vòng đấu. 

Sau trận đấu kể trên, HLV Phạm Minh Đức đã cho rằng thầy trò của ông đã gặp may ở trận này, nhưng cứ nhìn vào tinh thần thi đấu của HL Hà Tĩnh và niềm vui của các cầu thủ trẻ xứ này để thấy rằng, trận thắng vừa qua chẳng hề may mắn chút nào. Với lối chơi có bài bản và đầy bản lĩnh, các cầu thủ trẻ của đội bóng này cho thấy họ rất khát khao lọt vào Top 8 đội hàng đầu và đang nỗ lực hướng đến mục tiêu ấy khi kết thúc lượt đi của mùa giải.

Trong khi đó, đội bóng đang đứng chót bảng là Quảng Nam FC cũng cho thấy sự nỗ lực đến tận cùng trong cuộc tiếp đón ĐKVĐ Hà Nội FC - đối thủ rất mạnh ở vòng đấu vừa qua. Nhiều người có thể bàn ra tán vào về trận đấu này, nhưng không thể phủ nhận các cầu thủ xứ Quảng đã thi đấu rất ấn tượng trong cuộc rượt đuổi tỷ số với Hà Nội FC, nhằm có thể “tìm đường sinh trong cửa tử”. Thực tế, trận hòa 2-2 vừa qua dẫu chưa giúp Quảng Nam thoát vị trí đội sổ, nhưng chí ít đã kéo gần khoảng cách của họ với các đội nhóm trên để tiếp tục nuôi hy vọng ở cuộc đua trụ hạng.

21 bàn thắng ghi được sau 7 trận đã minh chứng đây là một vòng đấu đầy hấp dẫn và quyết liệt. Ở đấy, mỗi trận đấu đều có những cảm xúc rất riêng!

XEM THÊM

Văn Quyến nói gì khi vô địch giải trẻ trong 3 năm liên tiếp? 

Công Phượng không được thi đấu ở trận gặp HAGL

Vì sao HLV Park Hang Seo phải băng kín một bên mắt?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS

    Cựu ngôi sao Chelsea, Eden Hazard mới đây đã hé lộ lý do từ chối gia nhập MLS, trước khi đưa ra quyết định giải nghệ vào tháng 10 năm ngoái.

  • Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50 Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50

    Cựu danh thủ MU, Ryan Giggs, chuẩn bị lên chức bố lần thứ ba ở tuổi 50. Giggs và bạn gái Zara Charles, 36 tuổi, sẽ chào đón em bé chào đời vào cuối năm nay.

  • Nhận định bóng đá Nottingham vs Man City, 22h30 ngày 28/4: Nhà Vua phải thắng 22h30 ngày 28/4: Nottingham vs Man City

    Nhận định bóng đá trận Nottingham vs Man City diễn ra vào lúc 22h30 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật

    Đòi hỏi một cuộc khủng hoảng ở Arsenal đã khó, ở Man City còn khó gấp bội. Kịch bản này rất quen thuộc, người hâm mộ Man City đã thấy rất nhiều rồi. Trước trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh gặp Brighton, HLV Pep Guardiola thừa nhận thích nhất giai đoạn này của mùa giải vì kết quả của nó quyết định cuộc đua vô địch.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x