
Động lực nào để chiến đấu?
CAHN đang thể hiện phong độ cao là rất rõ. Đoàn quân của ông Mano Polking đã tiến những bước tiến mạnh mẽ để vững chắc ở ngôi vị dẫn đầu. Nhưng sự tự tin của CAHN không chỉ xuất phát từ nội lực của bản thân mà còn đến từ các đối thủ. Cho rằng thế là bởi, những đội bóng được coi là đối thủ đáng gờm của CLB ngành công an trong cuộc chiến ngôi cao lại đang tự mình trao cơ hội sớm cho đối phương.
Sau chuỗi 5 trận không thắng, Ninh Bình như thừa nhận không còn nhiều cơ hội để biến giấc mơ vô địch thành hiện thực. Khi CLB này bất lực, Thể Công được kỳ vọng sẽ là đối trọng để có thể ít nhất tạo áp lực đến cuộc chiến giành đỉnh cao đến vòng cuối cùng. Nhưng Thể Công lại mất 2 điểm trong chuyến làm khách vừa qua trước SLNA như một pha đá thẳng vào chân mình, khiến cho chiếc cúp càng dần xa tầm với. Cách biệt đến 9 điểm là quá lớn đối với thầy trò ông Popov khi mùa giải còn 1/3 chặng đường.
Ngôi đầu khó đổi ở đích đến nhưng không phải vì thế, cuộc đua sẽ trở nên nguội lạnh vào thời điểm nóng bỏng nhất. Các vị trí còn lại được vinh danh sau đó vẫn chưa chắc chắn thuộc về bất cứ một đội bóng nào bởi cách biệt vẫn nằm trong tầm với. Thất bại trước Hải Phòng vừa qua là đòn đau với Hà Nội, khiến cho đoàn quân ông Harry Kewell bị Ninh Bình nới rộng cách biệt lên 4 điểm. Hà Nội thừa hiểu, họ cần phải nỗ lực để lấy lại niềm tin trước Hà Tĩnh bằng một chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng chen chân vào Top 3.
Trên sân Bình Dương, một trận thắng trước Becamex TP.HCM cũng là cách Ninh Bình khẳng định đã lấy lại phong độ cần thiết sau thắng lợi trước HAGL để cắt đứt chuỗi 5 trận không thắng ở V.League. Trên sân nhà, áp lực mất vị trí nhì bảng của Thể Công sẽ gia tăng nếu như không giành được chiến thắng trước Thanh Hóa.
Sớm ngã ngũ ở cuộc đua trụ hạng?
Thắng lợi ấn tượng của Thanh Hóa trước CA TP.HCM (4-0) đã khiến cho cuộc đua chạy trốn suất play-off và xuống hạng đã trở nên rõ ràng hơn. PVF-CAND và Đà Nẵng đang phải chia nhau 2 vị trí cuối cùng với 3 điểm ít hơn so với đối thủ phía trên. Tuy nhiên, cuộc đua này không vì thế mà trở nên nguội lạnh bởi PVF-CAND và Đà Nẵng đang có thêm “bạn đồng hành” là HAGL khi đội bóng phố Núi đang dần rơi xuống vực nguy hiểm.
Ở lượt trận 18 này, HAGL sẽ phải làm khách trên sân Nam Định. Phong độ của nhà ĐKVĐ hiện tại rất tốt. Bốn trận thắng liên tiếp giúp cho thầy trò ông Vũ Hồng Việt sống lại hy vọng tranh chấp vị trí thứ ba. Tiếp HAGL là cơ hội không thể tốt hơn để Nam Định tiếp tục nuôi hy vọng. Một khi nhà ĐKVĐ quyết chí, HAGL sẽ tiếp tục gặp khốn khó.
Nhưng PVF-CAND thừa hiểu, họ chỉ có thể sống lại hy vọng trụ hạng không chỉ chờ đối thủ sẩy chân mà bản thân còn phải nỗ lực giành chiến thắng trong từng trận đấu. Tuy vậy, đó là nhiệm vụ cực kỳ gian truân cho PVF-CAND khi phải giáp mặt với CAHN ở vòng này. Nhìn tương quan lực lượng, khác biệt về phong độ là đủ cảm nhận được kết cục đối với PVF-CAND. PVF-CAND mông lung nhưng Đà Nẵng có niềm tin lớn để san bằng cách biệt với SLNA. SLNA đang chơi ổn nhưng đội bóng xứ Nghệ đôi lúc lại thất thường, nhất là trước những đội bóng đang lâm vào cảnh khốn khó. Nắm được sự “lơ đễnh” của đối phương cũng là cách để Đà Nẵng hy vọng xoay chuyển tình thế trên bảng xếp hạng.


























-ngay-09-4-2026.jpg)


