12 ngôi sao làm nên diện mạo World Cup 2022  

NHẬT HUY
Từ 09:48 ngày 06-11-2022
World Cup 2022 đã đến rất gần. Chúng ta đã xác định được những đội bóng nào sẽ chạm trán nhau ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng, và có thể phần nào đưa ra những dự đoán về lộ trình của giải đấu. Vậy những những cầu thủ nào sẽ khiến tất cả phải trầm trồ? Ai sẽ làm cho giải đấu luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ này trở nên thú vị hơn?

Tham vọng cuối cùng: Lionel Messi  

Nếu Messi được nâng cao chiếc cúp vô địch trong lần cuối cùng tham dự World Cup, đó sẽ là cái kết viên mãn cho hành trình bóng đá của siêu sao người Argentina. Trong thời gian gần đây, Lionel Messi dường như đang thể hiện những gì tinh túy nhất đã làm nên tên tuổi của anh trong màu áo PSG.  

Liệu cầu thủ 35 tuổi có thể lên ngôi cùng ĐT Argentina? Khi còn chơi cho Barcelona, luôn có cảm giác rằng anh và đội bóng xứ Catalonia “sinh ra để dành cho nhau”. Điều đó dường như không chính xác với hình ảnh Messi và đội tuyển quốc gia. Giờ đây, Messi đang thi đấu cho một CLB không có những thứ ràng buộc tình cảm kiểu như vậy.  

Chức vô địch Copa America năm ngoái cũng loại bỏ áp lực phải danh được một danh hiệu nào đó trên đấu trường quốc tế và Messi có thể thoải mái hơn để cống hiến cho đội tuyển Argentina. Việc vô địch World Cup có còn quan trọng nữa không? Cả hai đều đúng, nhưng rất có thể khi một số gánh nặng tâm lý đã được giải tỏa, Lionel Messi và Albiceleste sẽ làm nên điều kỳ diệu ở World Cup 2022.  

Cơ hội cuối cùng để Messi giành Vinh Quang tối thượng cấp ĐTQG

Hậu vệ cánh hiện đại Alphonso Davies  

Những hậu vệ cánh bình thường trên khắp thế giới hẳn phải rất ghen tị với mẫu cầu thủ như Alphonso Davies. Giờ đây, anh là hình mẫu hậu vệ cánh lý tưởng mà mọi HLV đều thèm muốn: chơi tốt ở cả hàng hậu vệ lẫn tiền vệ, thường bắt đầu trận đấu ở hàng phòng ngự nhưng lại dành phần lớn thời gian để tấn công không biết mệt mỏi ở hành lang cánh và có sức chiến đấu bằng hai hoặc ba cầu thủ cộng lại.  

Davies đã thể hiện khả năng đáng nể của mình ở cấp câu lạc bộ cũng như trong màu áo đội tuyển Canada, nhưng World Cup là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Anh có thể là một trong những cái tên đáng chú ý nhất giải đấu lần này.  

Mục tiêu chuyển nhượng: Giovanni Reyna  

Jadon Sancho và Erling Haaland đều đã rời khỏi Dormund, chính vì vậy, người ta dự đoán cầu thủ tiếp theo nối tiếp truyền thống “được đào tạo ở Borussia Dormund rồi ra đi với mức giá cao ngất ngưởng” năm 2023 chính là Rayna.  

Phong độ của cầu thủ 19 tuổi không mấy ổn định, nhưng tiềm năng của anh là không phải bàn cãi và tuyển thủ ĐTQG Mĩ cũng thường tạo nên những khoảnh khắc phi thường. Anh có khả năng “gánh” một phần trách nhiệm sáng tạo và ghi bàn cho Cristian Pulisic.  

Hầu hết các CLB hiện nay đều thận trọng, tránh chi nhiều tiền cho một cầu thủ dựa trên màn trình diễn tại một giải đấu quốc tế, nhưng mọi người đều biết về tiềm năng của Reyna, vì vậy, chỉ cần tỏa sáng ở Qatar, anh có thể khẳng định sự trưởng thành của mình và tìm kiếm một hành trình mới trong sự nghiệp.  

World Cup 2022 là cơ hội tốt để Reyna phô diễn giá trị bản thân

Người hùng thời đại mới: Pedri  

Nếu đối với bạn, kỹ năng và sự điềm tĩnh của Pedri là không đủ sức thuyết phục, thì hãy nhớ rằng anh đã chơi xuất sắc ở Barcelona trong hoàn cảnh như thế nào. Rắc rối tài chính, sự ra đi của Messi, Barcelona tuyệt vọng để tìm kiếm một người hùng mới, một đầu tàu dẫn dắt đội bóng.  

Họ đã trao quyền trượng cho chàng cầu thủ thiếu niên gầy gò này, một điều nghe có vẻ thật tồi tệ, nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, cậu ta không chỉ vượt qua được áp lực mà còn thăng tiến nhanh chóng. Cuộc hành trình của một cậu bé trở thành một người đàn ông mạnh mẽ rất có thể sẽ được viết nên ở Qatar.  

Siêu sao trẻ tuổi: Jude Bellingham  

Như Jack Grealish đã lưu ý sau chiến thắng của Anh trước Bờ Biển Ngà, đó là sự trưởng thành đáng kinh ngạc của Jude Bellingham. Mới 18 tuổi nhưng tiền vệ này đã có thể điều khiển bất kỳ trận đấu nào theo ý muốn của anh ấy.  

Tuy nhiên, có vẻ như mọi người vẫn chưa nhận thức được rằng anh xuất sắc đến như thế nào. Bellingham vẫn đang là một cầu thủ dự bị dưới thời Gareth Southgate, nhưng nếu được trao sự tin tưởng để ra sân ngay từ đầu, anh có thể là cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển Anh và là một trong những ngôi sao lớn nhất của giải đấu.  

Ngôi sao của đội bóng: Almoez Ali  

Qatar có thể không phải là tập thể nổi bật tại kỳ World Cup lần này, nhưng không thể coi thường lợi thế sân nhà của họ. Nếu đội chủ nhà tạo được ấn tượng thì Almoez Ali có lẽ sẽ là cầu thủ đáng xem nhất. Anh là động lực đằng sau chiến thắng bất ngờ của Qatar tại Asian Cup 2019, giành Chiếc giày Vàng với chín bàn thắng ( nhiều hơn gấp đôi cầu thủ thủ xếp thứ hai) và giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.  

Sinh ra ở Sudan, Ali chuyển đến Qatar khi còn nhỏ và là sản phẩm của Asprite - học viện được thành lập vào năm 2004 để đảm bảo Qatar có nguồn tài năng cây nhà lá vườn thay vì dựa vào các cầu thủ "nhập tịch" từ khắp nơi trên thế giới. Giờ thì đã đến lúc xem thành quả của họ ra sao, thông qua màn trình diễn của đội tuyển Qatar ở World Cup lần này. Nếu Ali tỏa sáng, có thể Qatar sẽ tạo nên một vài bất ngờ nhỏ thú vị.    

Ali là động lực đằng sau chiến thắng bất ngờ của Qatar tại Asian Cup 2019,

Chiến binh dày dạn kinh nghiệm: Vincent Aboubakar

Một trong những điều hay nhất tại Cúp các quốc gia châu Phi năm nay là xem Vincent Aboubakar - người trông già dặn hơn nhiều so với tuổi 30 - thể hiện phong độ tuyệt vời trong màu áo đội tuyển Cameroon. Dù không thể cùng với Cameroon vào tới chung kết, tám bàn thắng của Aboubakar đã giúp anh giành được giải thưởng vua phá lưới CAN 2022. Liệu anh có thể làm điều tương tự tại World Cup?  

Người hùng trở lại: Christian Eriksen  

Bất chấp những gì đã xảy ra trong năm 2021, năm nay Eriksen đang chơi khá tốt. Anh đã thi đấu ổn định ở Brentford, ghi các bàn thắng trong hai trận đầu tiên trở lại đội tuyển Đan Mạch - một bàn tại  Amsterdam Arena - nơi anh làm nên tên tuổi của mình, và một bàn tại Sân vận động Parken - nơi anh từng bị ngừng tim. Mọi thứ đều trùng khớp một cách khó tin.  

Nếu Eriksen vẫn ra sân tại World Cup và đại diện cho đất nước của mình thêm một lần nữa, chắc chắn tiền vệ này vẫn đủ sức tạo ra thêm những khoảnh khắc rực rỡ phi thường.  

Chứng nhân lịch sử: Atiba Hutchinson  

Khi Canada chơi trận mở màn World Cup vào tháng 11, đó sẽ là thời điểm vài tuần sau lễ kỷ niệm 10 năm thành lập của họ. Năm 2012, Canada thua Honduras 1-8 khiến họ thậm chí không thể lọt vào vòng loại cuối cùng của giải đấu năm 2014.  

Gần như mọi thứ đã thay đổi về Canada kể từ đó: mọi thứ ngoại trừ trung vệ Atiba Hutchinson của Besiktas. Anh đã có mặt trong đội hình Canada trong ngày tủi nhục năm đó và rất có thể sẽ ra sân (hoặc ngồi trên băng ghế dự bị) khi họ bắt đầu hành trình World Cup đầu tiên kể từ năm 1986. Đó sẽ là điều tuyệt vời cho một cầu thủ đã phải chịu đựng những điều tồi tệ nhất và giờ đây được tận hưởng những điều hạnh phúc nhất của bóng đá Canada.  

Atiba Hutchinson là chứng nhân tủi nhục của ĐT Canada

Câu chuyện cổ tích tuyệt vời: Jonathan Clauss

Đây là một trường hợp đặc biệt khi một cầu thủ vốn thi đấu ở hạng bán chuyên trở thành tuyển thủ quốc gia, thi đấu ở các đấu trường quốc tế trong 5 năm, và đó là những gì đã xảy ra với Jonathan Clauss. Gần đây nhất là năm 2017, không có gì chắc chắn rằng anh ấy sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp toàn thời gian, nhưng anh đã có trận ra mắt cho đội tuyển Pháp trước Nam Phi.  

Clauss đang tập trung cải thiện thể lực vì Didier Deschamps đã chuyển đội hình ưa thích của mình sang sơ đồ 3-4-3, gánh nặng đối với hai wing-back sẽ là rất nặng nề. Nhờ một số màn trình diễn xuất sắc khi thi đấu cho Lens, Clauss đã được triệu tập. Nếu anh tiếp tục duy trì được phong độ, và không ai khác xuất hiện… thì World Cup có thể là đoạn cao trào của một câu chuyện cổ tích với nhận vật chính là Jonathan Clauss.  

Vua chống phạt đền: Edouard Mendy  

Khi tài khoản Twitter của Chelsea thông báo rằng Edouard Mendy đã cản phá một quả phạt đền trong loạt luân lưu đưa Senegal đến World Cup trước Ai Cập, có vẻ như đội truyền thông của CLB đang ngầm gửi một thông điệp tích cực đến Thomas Tuchel.  

Không ai biết liệu Mendy có cản phá được bất kỳ quả phạt đền nào của Liverpool nếu anh có thể ra sân trong trận chung kết Carabao Cup hay không, nhưng đây vẫn là bằng chứng cho thấy ít nhất thì anh cũng có tài năng ngang ngửa với Kepa Arrizabalaga khi bắt penalty.  Mendy có thể nhấn mạnh thêm vào màn trình diễn của anh trong trận chung kết CAN, một lần nữa trước Ai Cập. Điều này dẫn đến câu hỏi: ai là người bạn sẽ trao niềm tin nếu vẫn chưa thể giành chiến thắng sau hiệp phụ?  

Người được trao ngai vàng: Vinicius Junior  

Vinicius Junior có thể là cầu thủ giá trị nhất thế giới lúc này. Có thể coi ngôi sao của Real Madrid là vô giá vì họ sẽ không bao giờ bán anh ta. Anh ấy đã tự khẳng định mình, cùng với Karim Benzema, là nhân tố chủ chốt của Madrid, vậy bây giờ liệu Vinicius có thể làm điều tương tự cho Brazil không?  

Neymar đã 30 tuổi và mang trong mình gánh nặng hy vọng của Brazil trong suốt một thập kỷ, cũng bởi gần như không có ai thách thức vương miện của ngôi sao này. Tuy nhiên, rất có thể Vinicius Junior sẽ làm được điều đó: đây sẽ là lần cuối cùng Tite là HLV của đội tuyển Brazil.

Vì vậy, để giành được chức vô địch World Cup và tận hưởng cái kết viên mãn, ông sẽ lựa chọn cầu thủ theo phong độ và tài năng hơn là cảm tính. Điều đó có nghĩa là Vinicius Junior chứ không phải Neymar mới là cầu thủ quan trọng nhất của Tite. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x