Niềm tin vào sức trẻ
Tuchel đã thực hiện một số quyết định táo bạo khi công bố đội hình xuất phát đầu tiên của mình với Marcus Rashford góp mặt, Phil Foden cũng vậy, và cả Myles Lewis-Skelly.
Chính sao trẻ của Arsenal là người đã ghi bàn thắng đầu tiên dưới thời Tuchel, xuất phát pha chọc khe tinh tế của Jude Bellingham. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy phong cách mà Tuchel sẽ áp dụng - một HLV sẵn sàng trao cơ hội cho các tài năng trẻ nếu họ đã sẵn sàng.
Tuchel chỉ có một mục tiêu: vô địch World Cup. Và ai dám nói rằng một thế hệ trẻ mới không thể là những người giúp ông thực hiện điều đó?
Những cầu thủ chạy cánh bám biên
Những phút đầu tiên trước Albania đã cho chúng ta cái nhìn sơ bộ về cách Tuchel muốn triển khai lối chơi cho tuyển Anh.
Marcus Rashford và Phil Foden được đẩy sát ra hai đường biên nhằm kéo giãn hàng thủ Albania, tạo ra nhiều khoảng trống hơn ở trung lộ cho những cầu thủ như Jude Bellingham hoạt động.
"Tôi cứ tưởng chỉ có Pep, Maresca và Arteta mới thích làm mọi thứ phức tạp", một CĐV hài hước bình luận.
Bí ẩn mang tên Foden vẫn chưa có lời giải
Ở phong độ cao nhất, Phil Foden là một trong những cầu thủ hay nhất Premier League, chứ không riêng gì tuyển Anh.
Vậy mà anh chưa bao giờ thực sự bùng nổ trong màu áo Tam sư, ngay cả khi đội tuyển tiến vào hai trận chung kết lớn gần đây. Tuchel là HLV mới nhất được giao nhiệm vụ khai phá hết tiềm năng của Foden, song có lẽ ngay cả chiến lược gia người Đức cũng chưa chắc làm được.
Trước Albania, Foden tiếp tục có một trận đấu mờ nhạt. Vậy Tuchel phải làm thế nào để giúp anh đạt phong độ cao nhất, và đâu là vị trí phù hợp nhất cho Foden? Đó là bài toán mà ông cần tìm ra lời giải.
Kane vẫn là đầu tàu của tuyển Anh
Các thế hệ cầu thủ cứ đến rồi đi, nhưng Harry Kane vẫn ghi bàn.
Tuyển Anh đã tiến rất gần đến một danh hiệu lớn trong những năm qua, và công lao không nhỏ thuộc về tiền đạo mang áo số 9. Không có lý do gì để Kane không điền tên lên bảng tỷ số rạng sáng nay bất chấp phải chờ đợi, nhưng bàn thắng cuối cùng vẫn đến với anh.
Tuchel muốn vô địch World Cup, và ông sẽ cần đến sự giúp sức của Kane. Tuchel để Kane chơi đúng với sở trường: lùi xuống để tham gia vào lối chơi và tạo ra sự khác biệt. Anh không chỉ là một tay săn bàn, mà còn là nhạc trưởng của toàn đội.
Tập trung trở lại vào tình huống cố định
Một điểm đáng chú ý khác trong trận đấu là việc tuyển Anh đặt trọng tâm nhiều hơn vào các pha bóng cố định. Southgate từng nổi tiếng với điều này tại World Cup 2018, nơi những cầu thủ như Harry Maguire là mối đe dọa lớn trong vòng cấm. Nhưng theo thời gian, sự nguy hiểm từ các pha bóng chết dần mai một, và nay dường như đang quay trở lại dưới thời Tuchel.
Foden không còn thực hiện các quả phạt góc nữa, thay vào đó, Declan Rice đảm nhận nhiệm vụ với những pha tạt bóng như cách anh vẫn làm ở Arsenal. Và không ai có thể ngăn cản Dan Burn giành chiến thắng trong những pha không chiến, khi anh thắng 3 pha tranh chấp liên tiếp, bao gồm một cú đánh đầu đưa bóng dội xà ngang.
Dù chưa có bàn thắng từ các pha bóng cố định, song đó là một tín hiệu đủ để khiến người hâm mộ phấn khích và gợi nhớ về một tuyển Anh từng rất nguy hiểm trong những tình huống như thế này.