Ahmed Musa và cái duyên với người Argentina

Đỗ Hiếu
Từ 07:35 ngày 24-06-2018
Tiền đạo Ahmed Musa đã trở thành người hùng sau khi lập cú đúp giúp Nigeria hạ Iceland 2-0 ở trận đấu hôm thứ Sáu vừa qua. Một lần nữa, cầu thủ của CSKA Moscow này đặt một dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp trên đất Nga, và lại có duyên với Argentina.
Lịch thi đấu World Cup 2018

Đi vào lịch sử nhờ… Argentina

Cú đúp của Ahmed Musa giúp Nigeria sống lại hy vọng đi tiếp tại World Cup 2018, sau trận đầu tiên thất bại trước Croatia. Không chỉ vậy, cú đúp đó còn có ý nghĩa rất lớn với… Messi, và đội tuyển Argentina, đối thủ trực tiếp của Musa và Nigeria ở lượt trận cuối cùng - đội bóng cần Nigeria thắng để có hi vọng đi tiếp.

Musa rất có duyên với Argentina. 4 năm trước, Nigeria của anh cũng cùng bảng với Argentina. Musa đã ghi một cú đúp vào lưới Argentina, trong trận đấu mà Nigeria thua 2-3, nhưng vẫn đi tiếp. Hôm đó, Messi lập cú đúp. Nigeria thua vì bàn quyết định của Marcos Rojo. Musa sau trận vẫn khá vui vì được… đổi áo với Gonzalo Higuain. “Được cùng các đồng đội thi đấu ở một sân khấu lớn và cũng ghi 2 bàn như Messi ở một trận đấu World Cup là điều thật tuyệt vời”, anh nói hôm đó. “Giấc mơ của tôi đã thành sự thật”.

Musa và đồng đội sẽ có trận “tử chiến” với Argentina, đội tuyển anh từng ghi 2 bàn tại World Cup 2014, ở lượt cuối ngày 27/6 tới
Musa và đồng đội sẽ có trận “tử chiến” với Argentina, đội tuyển anh từng ghi 2 bàn tại World Cup 2014, ở lượt cuối ngày 27/6 tới

Khi đó, anh chỉ là một tiền đạo vô danh của CSKA Moscow. Bây giờ, Musa cũng đang chơi cho CSKA, theo hợp đồng cho mượn. Nhưng anh đã nổi tiếng hơn nhiều, sau khi ký hợp đồng với Leicester năm 2016, và từng ghi một cú đúp khác vào lưới Barcelona của Messi trong một trận giao hữu. 

Cú đúp vào lưới Argentina 4 năm trước và cú đúp vào lưới Iceland đã giúp Musa đi vào lịch sử. Anh đã ghi 4 bàn ở World Cup, là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Nigeria ghi bàn ở 2 kỳ World Cup khác nhau. 

Như một cầu thủ Nga

Sự nghiệp của Musa lẽ ra bay cao hơn nữa, nếu anh hòa nhập được ở Leicester. Được mua về từ CSKA với giá 16,6 triệu bảng, Musa được kỳ vọng trở thành ngôi sao mới. Tuy nhiên, anh không thể hòa nhập. Trời quá ẩm, mưa quá nhiều ở Anh và tiếng Anh (được Musa mô tả là “crazy” – điên rồ) là trở ngại lớn. Musa được ca ngợi nhiều về chuyên môn, tốc độ được xem là chẳng kém gì Jamie Vardy. Nhưng trong bối cảnh toàn đội Leicester sa sút ,sau chức vô địch lịch sử mùa 2015-16, Musa đã không gặp thời.

Anh trở lại Nga, khoác áo CSKA Moscow từ năm 2018 theo hợp đồng cho mượn. Người Nga rất yêu quý anh. Các CĐV CSKA gọi anh là “Myca”, cách gọi tên Musa theo tiếng Nga. Sân cỏ Nga nổi tiếng với nạn phân biệt chủng tộc, nhưng kỳ lạ là Musa không gặp nhiều rắc rối. “Mối quan hệ giữa người Nga với các sắc tộc khác đã cải thiện đáng kể. Tôi không gặp bất cứ vấn đề gì”, anh nói trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian. 


Tại CSKA, Musa may mắn được làm việc với Leonid Slutsky, HLV mà anh miêu tả là “người cha thứ hai”. Trong mùa giải qua, Musa chơi 16 trận, ghi 7 bàn. Nước Nga gắn bó với Musa đến nỗi sau khi ly dị người vợ đầu, anh sống tại Nga với người vợ sau, và rất ít khi trở về quê nhà Nigeria thăm mẹ vì sợ… nguy hiểm đến tính mạng. Quê của anh hiện vẫn bất ổn do các phiến quân nổi loạn. Và bởi, Musa hiện đã quá nổi tiếng rồi.

Mặc áo Man United nhưng là fan của... Arsenal
Có lần, phóng viên Anh chụp được ảnh Musa mặc áo đấu của Ander Herrera, và từ đó xuất hiện tin đồn cầu thủ này muốn đầu quân cho Man United. Thật ra không phải vậy. Đó là lần Musa đi ăn ở một nhà hàng bình dân sau buổi tập tại nhà. Anh chỉ quên không cởi chiếc áo của Herrera ra mà thôi. Musa là fan của Arsenal, và thần tượng của anh là huyền thoại Nwankwo Kanu.

8. Với 15 bàn sau 74 trận cho ĐTQG, Ahmed Musa xếp thứ 8 trong danh sách các chân sút xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Nigeria. Xếp trên anh là Samson Siasia (16 bàn), Obafemi Martins (18), Sunday Oyarekhua (17), Ikechukwu Uche (19), Yakubu (21), Segun Odegbami (23) và Rashidi Yekini (37).
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x