Anh vs Ghana: Bellingham cứ cẩn thận với Tuchel

01 giờ trước
Jude Bellingham vừa có màn trình diễn xuất sắc trước Croatia, nhưng điều đó không đồng nghĩa vị trí số 10 của tuyển Anh đã có chủ. Bởi với HLV Thomas Tuchel, giá trị của một cầu thủ không chỉ nằm ở tài năng cá nhân mà còn ở cách họ phục vụ hệ thống chiến thuật của đội bóng.

Bellingham chưa chắc suất vị trí số 10 ở tuyển Anh

Sau chiến thắng 4-2 của tuyển Anh trước Croatia, nhiều người tin rằng cuộc tranh luận về vị trí số 10 của Tam sư tại World Cup 2026 đã chính thức khép lại. Bellingham chơi một trận đấu gần như hoàn hảo, nổi bật cả khi có bóng lẫn không có bóng và trở thành nhân tố quan trọng nhất trong màn lội ngược dòng của đội tuyển Anh.

Khi Tam sư trải qua hiệp một đầy chật vật và thiếu sinh khí, chính tiền vệ của Real Madrid là người kéo cả tập thể tiến về phía trước. Chỉ chưa đầy 2 phút sau khi Tuchel yêu cầu các học trò chơi tích cực, giàu năng lượng hơn trong giờ nghỉ, Bellingham đã đáp lại bằng hành động. Anh cướp bóng, tăng tốc mạnh mẽ rồi dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 3-2, bàn thắng làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Những lời khen ngợi xuất hiện ngay sau đó. Gary Neville khẳng định Bellingham không phải mẫu cầu thủ để ngồi dự bị mà là một ngôi sao thực thụ. Toni Kroos nhận xét anh có đủ mọi phẩm chất để trở thành tiền vệ toàn diện nhất thế giới ở vị trí của mình. Rio Ferdinand thậm chí đánh giá ngoài Harry Kane, không ai trong đội hình tuyển Anh có khả năng khiến sự hiện diện của mình trở nên lớn lao hơn ở những thời khắc quan trọng như Bellingham.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nằm ở chỗ những lời ca ngợi ấy đến từ các chuyên gia và cựu cầu thủ, chứ không phải từ Tuchel. HLV trưởng tuyển Anh dĩ nhiên vẫn dành lời khen cho học trò. Ông thừa nhận Bellingham luôn biết cách tỏa sáng trong những trận đấu áp lực và là mẫu cầu thủ có thể tin tưởng ở các thời khắc quyết định. Nhưng nếu so sánh với những gì Tuchel nói về Kane sau trận, sự khác biệt là khá rõ ràng.

Kane được mô tả là một thủ lĩnh hoàn hảo, người đang ở trạng thái lý tưởng cả về thể chất lẫn tinh thần và dẫn dắt tập thể bằng chính những gì anh thể hiện trên sân. Trong khi ấy, lời khen dành cho Bellingham lại có phần dè dặt hơn, dù xét về màn trình diễn, nhiều người đánh giá hai ngôi sao này xuất sắc ngang nhau.

Bellingham đã chơi xuất sắc trước Croatia

Điều thú vị là khi được hỏi trực tiếp về Bellingham trong buổi họp báo sau trận, Tuchel lại chủ động nhắc đến Morgan Rogers. Ông khẳng định việc trao suất đá chính cho Bellingham là quyết định dễ dàng. Ngược lại, điều khó khăn nhất là phải nói với Rogers về việc anh sẽ không được ra sân từ đầu, dù hoàn toàn xứng đáng với điều ấy.

Đó không phải một phát biểu ngẫu nhiên. Nó cho thấy Rogers vẫn giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong kế hoạch của Tuchel tại World Cup lần này. Muốn hiểu chuyện này, cần hiểu cách Tuchel xây dựng đội bóng. Thực tế, nhà cầm quân người Đức không quá quan tâm tới danh tiếng hay hào quang cá nhân. Điều ông đánh giá cao là một cầu thủ có thể đóng góp gì cho hệ thống, hòa nhập với tập thể ra sao và phù hợp thế nào với ý tưởng chiến thuật mà bản thân theo đuổi.

Bởi vậy, lời khen lớn nhất Tuchel dành cho Bellingham sau trận Croatia không phải bàn thắng hay khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Thay vào đó, ông nhấn mạnh việc tiền vệ này đã chấp nhận thích nghi với vai trò mới, tuân thủ yêu cầu chiến thuật và hòa mình vào tinh thần tập thể mà ban huấn luyện xây dựng trong suốt quá trình chuẩn bị.

Đó là một chi tiết rất đáng chú ý nếu nhìn lại mối quan hệ giữa hai người trong hơn một năm qua. Tuchel nhiều lần thúc đẩy, thách thức và thậm chí công khai chỉ trích Bellingham nhằm buộc anh phát triển theo hướng mà ông mong muốn. Câu chuyện gây tranh cãi hồi năm ngoái, khi Tuchel kể rằng mẹ ông đôi lúc cảm thấy Bellingham quá khó chịu trên sân, phần nào phản ánh cách HLV 52 tuổi nhìn nhận tiền vệ này.

Tuchel luôn tin rằng Bellingham cần kiểm soát cảm xúc tốt hơn và đặt tập thể lên trên cá tính cá nhân nhiều hơn. Có lẽ ông đang nhìn thấy những tín hiệu tích cực từ ngôi sao của Real Madrid. Dù vậy, điều ấy không làm giảm giá trị của Rogers. Ngược lại, tiền vệ của Aston Villa đại diện cho mẫu cầu thủ mà Tuchel đặc biệt yêu thích.

Rogers là mẫu cầu thủ Tuchel rất ưa thích

Nếu Bellingham nổi bật nhờ sự bùng nổ, cá tính và khả năng tạo khác biệt bằng những khoảnh khắc thiên tài, thì Rogers lại là mẫu cầu thủ giúp những người xung quanh chơi tốt hơn. Anh di chuyển không bóng thông minh, luôn tìm thấy khoảng trống và sẵn sàng thực hiện những nhiệm vụ ít được chú ý nhưng rất quan trọng đối với tập thể.

Đó chính là kiểu cầu thủ phù hợp với triết lý của Tuchel. HLV người Đức luôn yêu cầu các học trò đưa bóng lên phía trước, phá vỡ các tuyến phòng ngự đối phương và liên tục tạo áp lực bằng những pha di chuyển không bóng. Rogers thực hiện điều đó hàng tuần tại Aston Villa.

Không những vậy, Tuchel còn tin rằng Rogers tạo ra sự kết nối tốt hơn với những nhân tố chắc suất đá chính như Harry Kane hay Declan Rice. Tiền vệ 22 tuổi thường xuyên dạt sang cánh phải để mở khoảng trống cho Rice dâng cao ở hành lang đối diện. Anh cũng sẵn sàng xuất hiện ở vị trí trung phong để hỗ trợ Kane hoặc tạo điều kiện cho đội trưởng tuyển Anh lùi sâu tổ chức lối chơi.

Đó là những chi tiết không phải lúc nào cũng xuất hiện trên bảng thống kê, nhưng lại có giá trị rất lớn trong mắt một HLV đề cao tính hệ thống như Tuchel.

Vì thế, dù Bellingham vừa có màn trình diễn xuất sắc trước Croatia và hoàn toàn xứng đáng nhận mọi lời khen ngợi, cuộc cạnh tranh cho vị trí số 10 của tuyển Anh vẫn chưa hề ngã ngũ. Tài năng của ngôi sao Real Madrid là điều không cần bàn cãi, nhưng Rogers vẫn sở hữu những phẩm chất khiến Tuchel không thể bỏ qua.

Và có lẽ đó mới là tín hiệu tích cực nhất với tuyển Anh. Khi một đội bóng sở hữu hai cầu thủ tài năng theo những cách rất khác nhau cùng cạnh tranh cho một vị trí, vấn đề của HLV không còn là thiếu lựa chọn, mà là tìm ra phương án phù hợp nhất để hiện thực hóa giấc mơ vô địch World Cup.

Đỗ Trung • 01 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận