Bồ Đào Nha 1-0 Morocco: Ronaldo kết liễu hy vọng của Morocco

MINH TÂM
Từ 21:31 ngày 20-06-2018
Bồ Đào Nha đã có chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2018. Nhưng màn trình diễn của nhà ĐKVĐ châu Âu không thể làm hài lòng CĐV. Bồ Đào Nha bị ép sân trong phần lớn thời gian và khung thành bị uy hiếp. Phải rất may mắn họ mới bảo toàn được thắng lợi 1-0 trước Morocco.

BÀN THẮNG
Bồ Đào Nha: Ronaldo (4’)

Truyền thống đánh phủ đầu của Bồ Đào Nha tiếp tục được phát huy trong cuộc đối đầu Morocco. Chỉ mất 4 phút, họ đã làm tung lưới đối thủ tới từ Bắc Phi. Người ghi bàn cho Bồ Đào Nha lại là Cristiano Ronaldo. Nhưng khác với trận gặp Tây Ban Nha vào ngày ra quân, CR7 không lập công từ đá phạt hay sút xa. Thay vào đó là một pha chạy chỗ hợp lý rồi đánh đầu mẫu mực khiến cả hệ thống phòng ngự của Morocco không kịp trở tay.

Như một thói quen, ĐT Bồ Đào Nha dưới thời HLV Fernando Santos cứ dẫn trước là kéo đội hình lui xuống. Họ chủ động nhường khu trung tuyến cho đối thủ để triển khai lối đá rình rập, phản công. Nhưng vấn đề là Bồ Đào Nha lui xuống và rơi vào thế bị động. Hàng thủ vốn lớn tuổi của Bồ Đào Nha phải đối mặt với những cầu thủ nhanh và vô cùng sung sức.



Tốc độ, sự xông xáo của Sofyan Amrabat, Mbark Boussoufa, Younes Belhanda… bên phía Morocco khiến tuyến dưới Bồ Đào Nha đối phó rất vất vả. Trong đó, Raphael Guerreiro là vị trí yếu kém nhất. Anh thường xuyên bị Amrabat vượt qua. Ngay cả khi được Bernardo Silva lùi xuống hỗ trợ, hệ thống phòng ngự hành lang trái của Bồ Đào Nha vẫn hết sức lỏng lẻo. Morocco nhiều lần khoan thẳng vào khu vực này để uy hiếp cầu môn.

Những pha treo bóng từ hai cánh vào trung lộ của họ thường xuyên khiến cầu môn Bồ Đào Nha chao đảo. Trên khán đài, CĐV Bồ Đào Nha liên tục thót tim trước các pha pháo kích của Morocco về phía cầu môn thủ thành Patricio.



Càng về cuối sức ép mà Morocco tạo ra trước khung thành của nhà ĐKVĐ châu Âu ngày càng lớn. Nhiều thời điểm, Bồ Đào Nha thậm chí bỏ quên luôn ý định phản công. Họ bị đẩy lùi xuống quá sâu để rồi khi giành lại bóng không còn cầu thủ nào ở trên phần sân đối thủ. Ngay cả Ronaldo cũng phải hỗ trợ đồng đội phòng ngự.

Trong khi Ronaldo xông xáo, thì nhiều đồng đội của anh chơi hời hợt. William Carvalho dù có thể hình cao lớn nhưng phần lớn thời gian chỉ đi bộ trên sân. Tiền vệ phòng ngự này thường xuyên bị đối thủ vượt qua mà không có động thái can thiệp. Vì thế mà hàng thủ Bồ Đào Nha không được che chắn. 




Họ thường xuyên phải đón nhận những pha nã đạn của đối thủ. Trong thế trận ép sân toàn diện đó, không chỉ các tiền đạo mà ngay cả trung vệ Medhi Benatia bên phía Morocco cũng có hai cơ hội ngon ăn. Nhưng tiếc là các pha dứt điểm của họ hoặc không chính xác, hoặc bị thủ môn Patricio cản phá một cách xuất thần.

Chung cuộc, Bồ Đào Nha giành chiến thắng 1-0 trong một thế trận “sống trong sợ hãi”. Kết quả này giúp Ronaldo và đồng đội rộng đường đi tiếp. Song sự yếu kém trong phòng ngự thực sự là tử huyệt, đe dọa khả năng tiến sâu của nhà ĐKVĐ châu Âu. Trong khi đó, Morocco đã bị loại khỏi World Cup 2018 sau hai thất bại liên tiếp.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Bồ Đào Nha: Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Mario (Fernandes, 70’), Moutinho (Adrien Silva, 89’), William, B.Silva (Martins, 59’); Ronaldo, Guedes.
Morocco: El Kajoui; Hakimi, Da Costa, Benatia, Dirar; Boussoufa, El Ahmadi (Fair, 86’); Ziyech, Belhanda (Carcela, 75’), Amrabat; Boutaib (El Kaabi, 69’).


Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x