Bóng đá Argentina & tương lai vô định

Hà Trang
Từ 16:50 ngày 13-07-2018
Hình ảnh Lionel Messi cúi đầu rời World Cup 2018 không chỉ là dấu chấm hết của thế hệ vàng, mà còn đặt ra nhiều câu hỏi cho lớp kế cận của Argentina.

World Cup 2018 đã kết thúc theo cách không thể tồi tệ hơn với Argentina. Thất bại 3-4 trước Pháp tại vòng 1/8 chỉ ra giới hạn về chuyên môn cũng như tinh thần của đoàn quân xứ Tango. 

Ngay sau trận thua bẽ bàng đó, Javier Mascherano và Lucas Biglia đã nói lời từ giã đội tuyển. Trong khi Lionel Messi còn lấp lửng thì một loạt ngôi sao khác là Marcos Rojo, Ever Banega, Sergio Aguero, Angel Di Maria và Gongzalo Higuain cũng có vẻ đã hết tâm huyết với màu áo quê hương. 

Nói không quá, thế hệ vàng của người Argentina chấm dứt trong tủi hổ khi không thể giành được bất cứ danh hiệu gì, dù đã quá nhiều lần bước tới ngưỡng cửa thiên đường. Nhưng tảng băng mới chỉ nổi một phần, vấn đề là liệu Argentina có lớp kế cận tương xứng để cho người hâm mộ được quyền hi vọng vào tương lai không?

Thật khó để tìm người thay thế Messi, nhưng ngay cả việc tìm ra "Maschesrano tiếp theo" hay "Biglia thứ 2" cũng như mò kim đáy bể. Argentina luôn tự hào về những lò đào tạo của mình nhưng cơn hạn hán tài năng đang không thể chối bỏ.

Những vinh quang ở giải trẻ không còn xuất hiện với bóng đá Argentina
Những vinh quang ở giải trẻ không còn xuất hiện với bóng đá Argentina

Dưới thời dẫn dắt của HLV Jose Pekerman từ 1995-2007, Argentina vô địch 5 trong số 7 giải U20 World Cup. Nhưng trong 11 năm tiếp theo, thành tích của Albiceleste trẻ chỉ là 1 lần vào tứ kết, 2 lần bị loại từ vòng 1 và 2 lần không được tham dự.

Nguyên nhân rất rõ ràng: Argentina thiếu một tầm nhìn chiến lược. Mọi bất cập được đúc rút qua lời của cựu danh thủ Jorge Valdano: "Chúng tôi lúc nào cũng không có tiền, khả năng tổ chức và tầm nhìn. Ngoài ra, sự kiêu ngạo khiến người Argentina luôn tự tin vào tiềm năng bóng đá của mình".

Trên thực tế, những thành công đến liên tiếp ở những giải trẻ khiến LĐBĐ Argentina (AFA) tin tưởng lộ trình mình đã chọn và "mọi thứ có thể đều đã được làm" để khâu cung ứng tài năng không bao giờ kết thúc. 

Giờ đây, AFA cuống cuồng lục tung đống tài liệu xưa, xem xét mọi văn bản của Pekerman để mong có một cơ may đưa thời hoàng kim trở lại. Rồi cả việc bổ nhiệm cựu danh thủ Juan Sebastian Veron làm trưởng bộ phận đào tạo trẻ của liên đoàn cũng đã được thực hiện, với kỳ vọng kết nối thành công tuyến dưới với ĐTQG.

AFA tự thân cũng đang cố đập đi hình ảnh tàn tạ vì tham nhũng, yếu kém quản lý và hỗn loạn khâu tổ chức suốt nhiềm năm qua. Họ muốn tái thiết, muốn sửa sai, muốn bắt kịp xu thế của bóng đá châu Âu. Nhưng những gì họ có lúc này chỉ là Cristian Pavon hay Lautaro Martinez. Có vẻ như, dù muốn hay không, Messi, Di Maria và Aguero vẫn phải cố lết đến World Cup 2022. Họ vẫn là thế hệ vàng, thứ người Argentina sẽ mất rất lâu nữa để sở hữu lại.

CĐV Argentina ném tivi sau trận thua Pháp

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x