Cái giá của việc có Ronaldo

Phạm An
Từ 13:39 ngày 24-11-2022
Sở hữu Ronaldo, suy cho cùng, là một sự đánh đổi nặng nề: CLB sẽ phải trả cho anh rất nhiều tiền, chịu đựng các yêu sách liên tục, và sẵn sàng cho khoảnh khắc bị phản bội. Ronaldo không quan tâm đến ai ngoài chính anh, mục tiêu và các lợi ích của anh. 

Nhận ra sự đánh đổi

Mohammed El-Erian, giám đốc của PIMCO, một quỹ đầu tư nghìn tỷ USD, từng gây bão trên mạng vì một bài viết về chuyện ông đã quyết định nghỉ việc ra sao. Đó là một buổi tối bình thường, khi El-Erian nhắc nhở cô con gái 10 tuổi đi đánh răng, nhưng cô bé không nghe lời. Khi ông hỏi tại sao, cô bé đưa cho ông một danh sách 22 điều mà ông đã bỏ lỡ (từ những trận bóng đá đầu tiên cho đến lễ Halloween) vì công việc.

“Cuộc nói chuyện như một lời thức tỉnh”, El Erian viết. “Tôi cảm thấy thật khủng khiếp và lập tức bào chữa: tôi đưa ra một lý do chính đáng cho mỗi sự kiện bị bỏ lỡ! Đi công tác, các cuộc họp quan trọng, một cuộc điện thoại khẩn cấp, những việc cần làm gấp… Nhưng tôi chợt nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ một điểm vô cùng quan trọng”.

Tờ TIME từng yêu cầu 7 người cha của tầng lớp lãnh đạo các công ty hàng đầu viết những suy nghĩ về nỗ lực của họ để duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Giám đốc điều hành của Intuit, Brad Smith, từng nhớ lại việc đã không thể ở bên vợ và con gái một ngày sau khi vợ ông sinh vì chuyến công tác.

Cựu giám đốc điều hành của MongoDB cũng từng viết một bài khá nổi tiếng trên blog cá nhân về quyết định từ chức sau khi nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều quan trọng trong cuộc sống của các con mình.

Quán tính của thói quen làm chúng ta không thường nhận ra được rằng đôi khi, mình đang trả giá cho mỗi quyết định. El-Erian, sau một thời gian dài bỏ lỡ những khoảnh khắc đáng nhớ của con gái mình, cuối cùng cũng hiểu rằng ông cần phải thay đổi.

Những người này, đến một khoảnh khắc quyết định nào đó, đã không chấp nhận sự đánh đổi nữa, cho dù đó là những lợi ích lớn lao đến đâu. Không phải địa vị và tiền tài không có ý nghĩa, nhưng họ đều cần một khoảnh khắc để nhận ra rằng sự đánh đổi ấy là quá lớn. Và chúng ta không cần phải khổ đến như thế. 

Cũng giống như MU, ĐT Bồ Đào Nha đang  đánh cược với việc dùng Ronaldo tại World Cup

Sự đánh đổi với Ronaldo

Năm 2008, khi quyết định rời Manchester United, Ronaldo đăng đàn tuyên bố rằng “tôi là nô lệ”. Trước đó, anh đã làm mọi cách để được ra đi. Cũng gần giống với tình thế bây giờ. Khi ngôi sao người Bồ Đào Nha thực sự muốn rời CLB, anh sẽ hắt nước đổ đi.

Cựu ngôi sao Rio Ferdinand, khi bình luận về chuyện Ronaldo rời M.U vào hôm qua, cho rằng: “Tôi và truyền thông đều đã dự báo rằng ngày này rồi cũng đến”. Anh và những người thạo chuyện ở M.U có lẽ hiểu rằng một khi đón Ronaldo quay lại, họ sẽ phải đánh đổi những gì.

Năm 2015, khi cần gây áp lực đòi tăng lương, Ronaldo đăng đàn nói mình “nhớ cảm giác thi đấu cùng Wayne Rooney”. Năm 2018, một lần nữa, tiền đạo người BĐN lại đề nghị được nâng lương, để cạnh tranh với Messi và Neymar. Không được đáp ứng yêu cầu, anh cũng quyết tâm dứt áo ra đi.

Sở hữu Ronaldo, suy cho cùng, là một sự đánh đổi nặng nề: CLB sẽ phải trả cho anh rất nhiều tiền, chịu đựng các yêu sách liên tục, và sẵn sàng cho khoảnh khắc bị phản bội. Tiền đạo người BĐN không quan tâm đến ai ngoài chính anh, mục tiêu và các lợi ích của anh. 

Khi đón Ronaldo quay trở lại, M.U đang mất phương hướng sau một quãng thời gian khủng hoảng kéo dài, và họ tiếp tục chấp nhận đánh đổi. Mùa giải đầu tiên sau khi quay lại mái nhà xưa, Ronaldo ghi 24 bàn trên mọi đấu trường, và quán tính lại xuất hiện. Không ai còn đặt dấu hỏi về sự hiện diện của Ronaldo ở CLB nữa.

Nhưng mọi rắc rối đã quay lại, trong khi những bàn thắng thì không còn nữa. Khi tiền đạo người BĐN ngồi trước máy quay và “kể tội” CLB lẫn HLV của mình, ban lãnh đạo M.U hiểu rằng không có gì thay đổi cả. Bản thân vụ chuyển nhượng này đã là một sự chịu đựng rủi ro ngay từ đầu. 

Và họ hành động. Chấm dứt hợp đồng với Ronaldo, rồi kiện anh vì đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh CLB. Giống như vị CEO cuối cùng cũng nhận ra rằng có một sự phi lý nào đó khi phải đánh đổi quá nhiều.

Nhưng sau M.U, đến lượt ĐTQG Bồ Đào Nha nghĩ lại về sự có mặt của Ronaldo. Tiền vệ Bruno Fernandes, trong lần trả lời phỏng vấn mới nhất, đã cười gượng nói rằng anh không có vấn đề gì với CR7 cả, vì anh… không xem bài “bóc phốt” ấy. 

Nếu lời của Bruno là thật, thì có lẽ anh đang phải kiềm chế, để không xem đoạn đối thoại gây sững sờ ấy. Bản thân việc này, cũng là một sự chịu đựng. Chặng đường của BĐN sẽ bấp bênh, vì chính những gì họ phải đánh đổi để Ronaldo có mặt. Hãy mong là anh tỏa sáng, điều đã không còn diễn ra thường xuyên nữa.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x