Canh bạc Dani Alves của HLV Tite

Hà Việt
Từ 10:48 ngày 17-11-2022
Việc Tite triệu tập lão tướng 39 tuổi Dani Alves tạo nên làn sóng phản ứng gay gắt ở Brazil. Tite đã chơi một canh bạc thực sự mà ông biết rõ cái giá không hề rẻ.

Trong cuộc thăm dò ý kiến của Quaest Bit by Bit, có tới 67% CĐV Brazil trong số 337.000 người được hỏi không đồng tình với việc Alves tham dự World Cup 2022. Họ cho rằng cựu binh 39 tuổi quá đuối để tranh tài tại Qatar.

Các phương tiện truyền thông ở Brazil cùng chung quan điểm này. Jose Ferreira Neto, nhà báo của kênh TV Band nói rằng sự hiện diện của Alves là “một nỗi xấu hổ”. Renato Mauricio Prado, biên tập viên của UOL Esporte, còn khẳng định “Alves là mối nguy cho Brazil tại World Cup”. “Anh ta sẽ đi bộ lững thững, không kèm ai cả. Alves từng là một cầu thủ hàng đầu nhưng quãng thời gian ở Sao Paulo và UNAM vừa qua đã chứng tỏ anh ta đã hết hơi và chỉ dùng tên tuổi kiếm tiền. Sẽ rất mạo hiểm nếu để Alves đá cho ĐTQG tại World Cup”, Prado nhận xét.

Cơn bão phản ứng tại Brazi là có cơ sở. Dani Alves tới Qatar trong thời điểm đen tối nhất của sự nghiệp. Hậu vệ 39 tuổi đã không thi đấu suốt hai tháng trở lại đây. Trong màu áo UNAM (Mexico), Alves mới chỉ đá 12 trận mùa này, có 4 đường kiến tạo. Ở các trận đấu của UNAM mùa này, Alves mỗi khi ra sân đều bị CĐV đội nhà la ó, nguyền rủa vì mức lương cao vọt nhưng lại đá bóng kiểu “dưỡng sinh”.

Chắc chắn Tite biết rõ tình trạng thảm hại của Alves. Nhưng “tôi lên danh sách đội tuyển không phải để làm hài lòng các BLV trên mạng xã hội. Tôi không ở đây để phải thuyết phục bất kỳ ai về lựa chọn của mình”, Tite đáp trả đanh thép trước cơn bão dư luận.

Và Tite cũng sẽ… không sử dụng Alves tại Qatar. Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra vì Danilo đang là lựa chọn số một bên hành lang cánh phải với phong độ rất ổn định. Vậy Tite mang Alves tới Qatar làm gì, để tung vào sân những lúc cần kíp, những phút cuối trận hay chỉ là chỗ dựa tinh thần? 

Cần biết, Alves là người mà Neymar nể trọng nhất ở ĐT Brazil hiện nay chứ không phải Thiago Silva hay Casemiro. Mang một thủ lĩnh tinh thần tới Qatar, nhằm xốc dậy cả đội những lúc khó khăn, xem ra là lý do khả dĩ nhất của Tite. Chẳng ai nghi ngờ tính chiến đấu của lão tướng 39 tuổi, như việc Alves vào bóng thô bạo khiến Pedro bị thương trong buổi tập hôm thứ Hai (14/11) vừa qua.

Nhìn sang ĐT Tây Ban Nha, Luis Enrique đã để Sergio Ramos ở nhà dù vai trò thủ lĩnh tinh thần của Ramos (người vẫn có phong độ tốt ở PSG) với TBN cũng chẳng kém Alves với Brazil. Didier Deschamps, Gareth Southgate hay Hansi Flick cũng lên danh sách triệu tập dựa trên phẩm chất chuyên môn là chính. Yếu tố thủ lĩnh tinh thần rất quan trọng nhưng không phải theo cách Tite mang tới Qatar một ông lão sắp 40 tuổi và chưa đủ thể lực ra sân.

Nhưng sự cầu toàn của người châu Âu chưa chắc đã hay. Sự liều lĩnh, chấp nhận rủi ro của người Nam Mỹ chưa hẳn là dở. Khi bóng chưa lăn, chưa thể nói Alves tới Qatar để “ngồi chơi xơi nước”. Tite đã chơi một canh bạc mà không ai dám chơi. Riêng chữ “dám” của Tite đã đủ khiến người khác ngả mũ.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x