Cầu thủ Việt xem World Cup thế nào?

Đỗ Tuấn
Từ 08:08 ngày 28-11-2022
Thường mỗi kỳ World Cup hoặc EURO, giới cầu thủ Việt Nam vẫn luôn theo dõi, nhưng khá hạn chế vì phải tập luyện và thi đấu. Tuy nhiên, World Cup lần mọi thứ đã khác, khi các cầu thủ Việt Nam có thể xem bóng đá rất thoải mái. Nhưng chẳng phải ai cũng thế…

Sở dĩ các cầu thủ Việt Nam có thể xem World Cup thoải mái, vì năm nay giải bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức vào mùa Đông, lại ngay kỳ nghỉ cuối mùa của các đội bóng Việt Nam. Vì thế, giới bóng đá nước ta có thể thoải mái thưởng thức các trận đấu mà không phải lo lắng việc tập luyện hoặc thi đấu. Tuy nhiên, vẫn có những đội bóng hạn chế xem World Cup, đấy là Hà Nội FC và Bình Định, bởi hai đội phải chuẩn bị cho trận chung kết Cúp QG 2022 diễn ra vào chiều tối qua.

Tiền vệ Mạc Hồng Quân của Bình Định chia sẻ: “Là cầu thủ ai chẳng thích xem những trận đấu đỉnh cao của thế giới, bọn tôi càng không phải ngoại lệ. Nhưng chúng tôi vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng là trận chung kết Cúp QG nên phải nén sở thích lại. Thực tế, anh em vẫn xem được những trận đấu sớm lúc 17h00 và 20h00, còn trễ hơn thì phải xem lại”.

Những ngày qua, hai cầu thủ Nguyễn Hữu Sơn và Nguyễn Huy Hùng gần như chẳng xem được trận đấu nào trọn vẹn vì bận túi bụi để lo cho đám cưới. Hữu Sơn - cầu thủ của Sài Gòn FC cho biết: “Hôm qua, em đã hoàn tất lễ cưới và đón dâu tại Con Cuông (Nghệ An), nên giờ có thể xem bóng đá thoải mái rồi. Mấy ngày vừa qua bận túi bụi nên chẳng có thời gian quan tâm đến World Cup”. 

Tương tự, Huy Hùng của SHB Đà Nẵng cũng đang tất bật để lo cho đám cưới vào ngày 4/12 tới. Anh cho biết: “Những ngày qua, hai vợ chồng tôi phải lo chạy khắp nơi để gửi thiệp mời và hàng chục việc không tên khác, nên chưa xem được trận đấu nào. Còn buổi chiều lại tranh thủ ra phòng tập để giữ thể lực, chứ nghỉ lâu quá sợ mất phong độ anh ạ”.

Huy Hùng bận tổ chức hôn lễ nên chưa có thời gian theo dõi World Cup

Ngoài những gương mặt kể trên, các cầu thủ còn lại vẫn đang tận hưởng những ngày hội bóng đá theo cách riêng. 

Sáng qua, bắt gặp tiền vệ Lê Quốc Phương của Thanh Hoá đang xem lại trận đấu giữa Argentina và Mexico, anh chia sẻ: “Bọn em chỉ xem trực tiếp các trận đấu sớm thôi, muộn nhất là trận 23h00. Chứ còn những trận 02h00 giờ sáng thì đuối lắm, nên em toàn xem lại thôi. Em rất thích Argentina, nhưng trận mở màn họ lại bất ngờ thua Saudi Arabia. Hy vọng trận cuối Argentina sẽ thắng đậm Ba Lan để giành ngôi đầu bảng, hòng có thể né những đối thủ mạnh để có thể tiến sâu, chứ họ bị loại sớm thì tiếc lắm”.

Tiền vệ Lê Quốc Phương chỉ có thể xem những trận đấu vào khung giờ sớm

Trong khi đó, thủ môn Tống Đức An của Quảng Nam cho biết: “Em luôn ủng hộ các đội bóng của châu Á. World Cup năm nay, các đội bóng châu Á đã làm nên những điều bất ngờ khiến mọi người phải tự hào, đặc biệt là Nhật Bản. Trận đấu với Đức vừa qua, xem Nhật Bản đá mà sướng thật. Tinh thần thi đấu của Nhật Bản, cầu thủ như bọn em phải học hỏi nhiều. Tuy nhiên, ngày 30/11 tới Quảng Nam sẽ tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới 2023, nên thời gian tới em cũng phải bớt… sống cùng World Cup rồi”.

Riêng hậu vệ Nguyễn Quốc Long của Sài Gòn FC cho biết: “Năm nay tôi ấn tượng nhất với lối chơi của Tây Ban Nha và đánh giá cao họ. Tôi hy vọng đội bóng xứ Bò tót có thể tiến sâu ở World Cup năm nay. Riêng Brazil dù có trận mở màn thắng Serbia 2-0, nhưng lối chơi của họ thật sự vẫn chưa thuyết phục tôi lắm”.

Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng của SHB Đà Nẵng cho biết: “World Cup lần này cho thấy khoảng cách của bóng đá châu Á với thế giới đã được kéo gần lại. Bên cạnh đó, công nghệ VAR ngày càng giúp các trận đấu trở nên công bằng hơn và các đội bóng cũng đã biết tận dụng VAR để làm lợi thế, chẳng hạn như trận Argentina - Saudi Arabia. Ngoài ra, việc cộng thêm phút bù giờ cũng giúp các trận đấu hấp dẫn hơn và hạn chế bóng chết, vì các đội càng câu giờ thì càng bất lợi, và rất nhiều trận đấu có bàn thắng từ những phút bù giờ. Đây là những điểm mới của World Cup 2022 và giới HLV như chúng tôi cũng phải học tập để có thể áp dụng cho bóng đá Việt Nam trong thời gian tới”.

World Cup 2022 đang diễn ra và giới bóng đá Việt Nam tận hưởng những ngày này để ăn, ngủ và thở cùng giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

ĐT Việt Nam vẫn xem World Cup bình thường
ĐT Việt Nam tập trung đúng vào thời điểm World Cup 2022 diễn ra. Trung vệ Quế Ngọc Hải cho rằng điều này không phải trở ngại. Ngược lại đây là dịp để các tuyển thủ vừa thưởng thức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, vừa học hỏi kinh nghiệm thi đấu. “World Cup là giải đấu lớn nhất hành tinh nên mọi người đều muốn dành thời gian theo dõi. Tuy nhiên, trận nào đá vào khung giờ sớm thì anh em cầu thủ có thể thoải mái thưởng thức, còn những trận diễn ra vào khung giờ muộn, chúng tôi phải để dành sáng hôm sau xem highlight. Nói chung, toàn đội tự biết phải cân đối để không ảnh hưởng đến việc tập luyện”, Quế Ngọc Hải nói.

Vẫn chưa thể nhìn ra ứng viên vô địch
Cầu thủ Sầm Ngọc Đức của CLB TP.HCM cho biết: “Đến thời điểm này, do giải đấu chỉ mới đến lượt trận thứ 2 nên thật khó để nhận diện các ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Tuy nhiên, qua các trận đấu vừa rồi, tôi thấy Tây Ban Nha là đội tuyển có lối chơi sắc nét nhất, nên hy vọng họ có thể tiến xa”.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x