Theo đó trong trận đấu với Latvia, hàng nghìn CĐV Anh đã đồng loạt cất tiếng hát trêu chọc HLV Thomas Tuchel, người từng phàn nàn rằng khán giả tại Wembley “thiếu nhiệt huyết” trong trận gặp Xứ Wales hồi tuần trước.
Ngay từ phút đầu, các khán đài của sân Riga vang lên hàng loạt câu hát châm biếm. “Chúng tôi sẽ hát khi nào chúng tôi muốn, Tuchel ạ!" hay “Chúng tôi đủ lớn tiếng cho ông chưa?" được hô vang không ngừng, xen lẫn vài câu hát có ngôn từ nặng nề hơn. Nhiều CĐV còn giơ biểu ngữ với hình ảnh Tuchel cùng dòng chữ “Vẫn còn quá im lặng à?".
Tất cả đều là lời đáp lại bình luận của vị HLV người Đức, khi ông chê khán giả Wembley “chưa tạo ra bầu không khí xứng đáng với đội tuyển số một châu Âu”.
Điều bất ngờ là thay vì phản ứng gay gắt, Tuchel lại đón nhận sự chế giễu ấy với tâm thế vô cùng thoải mái. Ống kính truyền hình nhiều lần bắt được cảnh ông mỉm cười, giơ ngón cái hướng lên khán đài hoặc bắt tay các trợ lý trong tâm trạng vui vẻ.
Sau trận, Tuchel chia sẻ trên TalkSPORT: “Tôi nhận được một chút ‘cà khịa’ trong hiệp một và điều đó hoàn toàn công bằng. Tôi đã cười vì cách họ làm thật sáng tạo. Đây là phong cách hài hước rất Anh, và tôi có thể chấp nhận điều đó. Không có gì tổn thương cả”.
Tuchel còn dành lời khen cho tinh thần cổ vũ tại Latvia: “Không khí hôm nay thật tuyệt. Họ trêu tôi, nhưng họ cũng cổ vũ đội bóng rất cuồng nhiệt. Nếu chúng ta mang được năng lượng đó đến Mỹ ở World Cup, đội tuyển sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều”.
Sự bình thản của Tuchel khiến nhiều người hâm mộ phải thay đổi góc nhìn về ông. Thay vì né tránh, cựu HLV Chelsea cho thấy sự tự tin và dí dỏm trước áp lực truyền thông. Dẫu từng bị chỉ trích vì “chê khán giả nhà”, Tuchel dường như đã biến làn sóng phản ứng thành một khoảnh khắc gắn kết đáng nhớ giữa ông và người hâm mộ Anh.
Với cách ứng xử nhẹ nhàng nhưng khéo léo, Thomas Tuchel đã cho thấy vì sao ông được đánh giá cao không chỉ ở tài cầm quân mà còn ở bản lĩnh trước những “đòn” tâm lý, cả trên sân cỏ lẫn trên khán đài.