Cứ tưởng niệm Maradona, nhưng hãy để Messi yên

Hồ Phương
Từ 19:38 ngày 26-11-2022
Hôm qua (25/11), đúng 1 ngày trước khi đội tuyển Argentina bước vào trận đấu với Mexico, gần như cả Nam Mỹ đã cùng tưởng niệm 2 năm ngày mất của Diego Maradona.

LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) thực hiện một chương trình dành riêng cho “Cậu bé vàng”, mang tên “Bajo la estrella del 10” (Dưới ngôi sao số 10). Trong khi đó, LĐBĐ Argentina (AFA) tổ chức một lễ tưởng niệm trang trọng với sự góp mặt của hàng loạt cầu thủ từng vô địch World Cup 1978 và 1986.

World Cup 2022 chính là kỳ Mundial đầu tiên vắng bóng Maradona, kể từ khi “Cậu bé vàng” ra mắt sân chơi châu lục. Tính từ thời điểm ấy, Maradona đã góp mặt ở 4 kỳ World Cup với tư cách cầu thủ (1982, 1986, 1990, 1994), 1 trên cương vị HLV (2010) và ở những giải còn lại, luôn đi theo để cổ vũ cho đội tuyển Argentina. Nhưng nói như người bạn cũ Guillermo Coppola thì “Diego vẫn luôn ở đó, vì cậu ấy chính là bóng đá”.

Maradona quả thực cũng hiện diện tại Qatar, theo nhiều cách khác nhau. Người ta có thể dễ dàng nhận thấy khuôn mặt của ông trên những chiếc áo, những tấm băng-rôn hay những chiếc trống cổ vũ của người Argentina. Các CĐV đến Qatar theo dõi kỳ World Cup này thậm chí còn được đắm mình trong không gian của “Maradona Fan Fest”, một triển lãm các kỷ vật của “Cậu bé vàng” được xếp đặt trong khoang máy bay riêng của Tiểu vương Tamim bin Hamad Al Thani ở sân bay quốc tế Doha.

Điều tiếc nuối duy nhất của người Argentina là Maradona đã không còn hiện diện trên sân. Và chỉ 1 ngày sau lễ tưởng niệm ngày mất của ông, Albiceleste sẽ bước vào trận đấu mà họ buộc phải đánh bại Mexico để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng. Quả là một tình cảnh trớ trêu với đội bóng đã đến World Cup 2022 cùng rất nhiều kỳ vọng.

Mọi thứ có thể đã rất khác với đội bóng của xứ sở Tango, nếu không có hiệp 2 thảm họa trước Saudi Arabia. Đó là khoảng thời gian mà cả HLV Lionel Scaloni lẫn các học trò gần như bị mất phương hướng trước những điều chỉnh chiến thuật bất ngờ của đối thủ. Tệ hơn nữa, thảm kịch bị ngược dòng của họ bắt đầu từ một pha mất bóng của Lionel Messi.

Đó là tình huống gần như bất khả kháng, khi Leo bị vây giữa một loạt cái bóng áo xanh. Nhưng vì người mất bóng là Messi, nó đã khơi lại cuộc tranh cãi bất tận về những số 10 vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Argentina. Cậu con trai cả Diego Maradona Jr của “Cậu bé vàng” thậm chí còn đăng đàn tuyên bố: “Sự so sánh giữa Messi và cha tôi được tạo ra bởi những người không xem, và không hiểu gì về bóng đá”.

Tất nhiên, sự so sánh luôn chỉ là tương đối. Nhất là khi hai thiên tài này thuộc về những thời đại khác nhau. Chính Diego Jr cũng thừa nhận bóng đá là như vậy và khi không thể kết liễu đối thủ, bạn có thể thua một đội bóng yếu nhất. Nhưng rõ ràng, chỉ trích Messi ở thời điểm hiện tại vẫn là điều bất công.

Vì Leo đã tái hiện gần như tất cả những điều mà Maradona từng làm được. Anh đã một mình kéo Argentina vào trận chung kết World Cup 2014, trước khi Gonzalo Higuain và Rodrigo Palacio đá bay chiếc Cúp Vàng. Và giờ, Messi cũng đã 35 tuổi chứ không còn ở đỉnh cao như 8 năm về trước. Vì thế, người Argentina có thể cứ tưởng niệm Maradona, nhưng hãy để Messi yên trong khi anh tìm cách thắp lại hy vọng cho cả dân tộc.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x