
Theo chiến lược gia người Hà Lan, chính những quyết định chiến thuật của Tuchel là nguyên nhân khiến Tam Sư đánh rơi tấm vé vào chung kết. Trong phần lớn thời gian của trận đấu, tuyển Anh nắm lợi thế sau bàn mở tỷ số của Anthony Gordon. Tuy nhiên, Argentina đã lội ngược dòng với hai bàn thắng muộn để giành chiến thắng 2-1.
Đáng chú ý, sau thời gian nghỉ tiếp nước ở hiệp hai, Tuchel quyết định kéo đội hình xuống rất thấp và có thời điểm sử dụng tới 6 hậu vệ, một lựa chọn khiến ông hứng chịu nhiều chỉ trích.
Phát biểu trên chương trình World Cup của đài NOS, cựu danh thủ Kenneth Perez mở đầu: "Rốt cuộc thì tuyển Anh đã thể hiện được điều gì hôm nay?".
Ten Hag đáp lại ngay: "Hoàn toàn không có gì cả. Thực ra suốt cả giải đấu cũng vậy".
Chiến lược gia người Hà Lan tiếp tục bày tỏ sự khó hiểu và tiếc cho một đội bóng có thực lực như Tam Sư: "Tôi thực sự rất thất vọng với tuyển Anh vì họ hoàn toàn không kiểm soát được trận đấu. Và mọi chuyện bắt đầu ngay từ cách bố trí đội hình".
Ông cho rằng Tuchel đã mắc sai lầm khi thay đổi nhân sự ở cánh phải: Tuchel thay cầu thủ chạy cánh phải của mình (Morgan Rogers đá chính), trong khi đó lại chính là hướng tấn công hiệu quả nhất của đội".
Ten Hag cũng chỉ trích việc tuyển Anh chơi quá thiên về phòng ngự: "Có quá nhiều cầu thủ bị giữ lại ở phần sân nhà, thậm chí ngay từ hiệp một. Sau khi dẫn bàn, ông ấy lại thực hiện những sự thay đổi cực kỳ tệ và quá phòng ngự".
Theo Ten Hag, đó là bằng chứng cho thấy kế hoạch chiến thuật và cách điều hành trận đấu của Tuchel đều không hợp lý: "Bạn chỉ có thể kết luận rằng kế hoạch thi đấu không đúng, cách quản lý trận đấu cũng không đúng. Ở đẳng cấp này, bạn chắc chắn sẽ bị loại."
Đồng quan điểm, Kenneth Perez chỉ ra nguyên nhân dẫn đến bàn gỡ hòa của Argentina: "Khi bạn kéo quá nhiều cầu thủ về đứng trong vòng cấm thì sẽ không còn ai áp sát Enzo Fernandez. Vì thế cậu ấy mới có khoảng trống để tung cú sút ghi bàn. "Tuyển Anh thực sự gây thất vọng. Một nền bóng đá lớn như vậy mà lại chơi như thế".
Ten Hag tiếp tục nhấn mạnh chất lượng đội hình của Tam Sư: "Không chỉ vậy, họ còn sở hữu rất nhiều cầu thủ giỏi. Họ thậm chí còn không triệu tập Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer và Phil Foden. Việc vào đến bán kết là thành tích đáng ghi nhận. Nhưng xét về màn trình diễn, tuyển Anh hoàn toàn không để lại bất kỳ dấu ấn nào".











