Đã đến lúc Hàn Quốc trao cơ hội cho ngôi sao nhập tịch

02 giờ trước
Trước trận quyết định với Nam Phi, làn sóng chỉ trích HLV Hong Myung-bo đang ngày càng gia tăng. Nguyên nhân không nằm ở kết quả của tuyển Hàn Quốc, mà ở việc Jens Castrop, ngôi sao đang chơi bóng tại Bundesliga, vẫn chưa được ra sân một phút nào tại World Cup 2026.

Jens Castrop chưa được ra sân phút nào cho tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026

Sau hai lượt trận đầu tiên, Hàn Quốc đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội. Chiến thắng trước Nam Phi hoặc thậm chí một trận hòa là đủ để đại diện châu Á đi tiếp. Thế nhưng, thay vì bàn về cơ hội vượt qua vòng bảng, người hâm mộ xứ kim chi lại đang tranh luận về một cái tên chưa từng xuất hiện trên sân: Jens Castrop.

Sự thất vọng của các cổ động viên là điều dễ hiểu. Castrop không phải một cầu thủ trẻ vô danh được gọi lên để tích lũy kinh nghiệm. Ngôi sao của M'Gladbach vừa trải qua mùa giải thành công tại Bundesliga và được đánh giá là một trong những cầu thủ đa năng nhất trong đội hình Hàn Quốc hiện nay.

Không được đá chính đã đành, Castrop còn không được HLV Hong Myung-bo tung vào sân từ ghế dự bị ở cả hai trận gặp CH Séc và Mexico. Trong bối cảnh Hàn Quốc chỉ ghi được hai bàn sau hai lượt trận và đặc biệt bế tắc trong thất bại 0-1 trước Mexico, quyết định ấy càng khiến dư luận đặt dấu hỏi.

Từ góc nhìn chuyên môn, HLV Hong không hoàn toàn vô lý. Castrop vốn xuất thân là một tiền vệ trung tâm trước khi được sử dụng nhiều hơn ở vai trò hậu vệ biên hoặc wing-back tại cấp CLB. Điểm mạnh lớn nhất của anh nằm ở khả năng tham gia tấn công, di chuyển không bóng và hỗ trợ triển khai bóng từ tuyến dưới.

Ngược lại, đó cũng là điều khiến ban huấn luyện lo ngại. Khi đá ở cánh, Castrop thường có xu hướng dâng cao, để lại khoảng trống phía sau. Trong một giải đấu ngắn ngày như World Cup, nơi sai lầm nhỏ có thể phải trả giá bằng cả chiến dịch, HLV Hong rõ ràng ưu tiên sự an toàn hơn là mạo hiểm.

Castrop (trái) đang chờ được ra sân tại World Cup 2026

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ sự thận trọng ấy dường như đang đi quá xa. 

Trận thua Mexico cho thấy Hàn Quốc thiếu ý tưởng tấn công rõ rệt. Hành lang trái gần như không tạo ra được đột biến, trong khi Son Heung-min tiếp tục phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm ở tuyến trên. Đó chính là thời điểm một cầu thủ giàu năng lượng và có khả năng tạo khác biệt như Castrop đáng ra phải được trao cơ hội.

Câu chuyện của Castrop cũng mang ý nghĩa đặc biệt với bóng đá Hàn Quốc. Sinh ra trong gia đình có cha là người Đức và mẹ là người Hàn Quốc, anh từng khoác áo các đội tuyển trẻ Đức cho tới cấp độ U21 trước khi quyết định lựa chọn quê hương của mẹ vào năm 2025. Castrop trở thành cầu thủ nam đầu tiên sinh ra ở nước ngoài khoác áo đội tuyển Hàn Quốc, một dấu mốc mang tính biểu tượng đối với nền bóng đá vốn khá bảo thủ của quốc gia này.

Anh đến với tuyển Hàn Quốc vì giấc mơ World Cup. Dù vậy, sau hai lượt trận, giấc mơ ấy vẫn đang diễn ra trên băng ghế khán giả. Tất nhiên, không ai khẳng định Castrop sẽ ngay lập tức thay đổi bộ mặt của đội tuyển. Nhưng khi một cầu thủ sở hữu kinh nghiệm Bundesliga chưa được trao dù chỉ một phút thi đấu, những câu hỏi là điều không thể tránh khỏi.

Trước Nam Phi, Hàn Quốc cần ít nhất một kết quả hòa để tự quyết số phận. Đó có thể là trận đấu mà HLV Hong tiếp tục đặt niềm tin vào những lựa chọn quen thuộc. Song nếu đội bóng một lần nữa gặp khó khăn trong việc tạo đột biến, áp lực đòi trao cơ hội cho Castrop chắc chắn sẽ còn lớn hơn.

Và có lẽ, sau tất cả những tranh cãi, câu hỏi mà người hâm mộ Hàn Quốc đang đặt ra là rất đơn giản: nếu không phải lúc này, thì còn khi nào nữa?

Đỗ Trung • 02 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận