Đòi nợ Senegal không dễ đâu Deschamps!

01 giờ trước
24 năm trước, Pháp trong tư cách nhà ĐKVĐTG đã bất ngờ thua Senegal ở World Cup 2002. Đêm nay, 2 đội tuyển gặp lại nhau. Nhưng "con nợ" Senegal đang ngày càng mạnh mẽ hơn, khiến Deschamps cùng các học trò sẽ không dễ để đòi nợ...

ĐT Senegal đến với World Cup 2026 trong hoàn cảnh bi hài: HLV trưởng Pape Thiaw từ chối bay sang Bắc Mỹ cùng đội tuyển để làm việc rất phi chuyên môn thể thao là đòi nợ. Ông đòi nợ ai cũng chẳng có gì bí mật, bởi nó đã rùm beng từ lâu: con nợ là LĐBĐ Senegal. 

Hóa ra, HLV Thiaw đã bị chậm lương, nợ lương hơn nửa năm nay bất chấp đã làm rất nhiều cho ĐTQG và nền bóng đá nước này như vô địch Cúp châu Phi 2025 và giành vé dự VCK World Cup 2026. Hãy tưởng tượng HLV nào mà giúp ĐT Việt Nam đoạt vé dự World Cup xem, chắc chắn sẽ chết ngộp trong tiền thưởng chứ đừng nói đến đến bị chậm lương.
 
Ấy thế mà ông Thiaw bị LĐBĐ Senegal nợ lương hơn nửa năm trời, đành phải giở kế ăn vạ không lên máy bay để tham dự World Cup thì mới nhận được lời hứa được thanh toán một phần nợ lương nhưng phải lên máy bay ngay và luôn. Thật là cú đòi nợ trứ danh.
 
Thế nhưng, ĐT Senegal sang đến World Cup 2026 rồi mà vẫn bị đòi nợ. Lần này là món nợ mà họ đã chuốc 24 năm trước, tại VCK World Cup 2002, khi dám thắng đội Pháp - nhà ĐKVĐ World Cup và EURO - với tỉ số 1-0 do công của tiền đạo Papa Bouba Diop.
 
Người ta cứ cười cợt ĐT Pháp rằng Pháp xịn thế mà lại để thua đội Pháp B hay Pháp hàng nhái. Sở dĩ như thế là bởi hai đội này mà đứng cạnh nhau thì đúng là “Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. 
 
Phải nói, trận thua ấy là một cú sốc đánh vào lòng tự trọng của nước Pháp kiêu hãnh. Họ bị suy sụp tinh thần, hoảng loạn và bị loại ngay từ vòng bảng, cho dù là ĐKVĐ thế giới. Do đó, người Pháp coi Senegal đã vay một món nợ cần phải đòi đủ cả gốc lẫn lãi mới bõ hận, 
 
Và run rủi thay, ở World Cup 2026, số phận đã sắp xếp cho 2 đội ở cùng Bảng I, và sẽ có trận ra quân đối đầu nhau. Rõ ràng, Senegal đã chạy trời không khỏi nắng, sau 24 năm vẫn bị đòi nợ và thi đấu trong tâm cảnh: Liệu mình có bị quỵt, nợ, chậm lương không?
 
 Vậy người Pháp sẽ đòi nợ và tính lãi như thế nào? Xin đừng hỏi những câu thừa thãi như thế, bởi người Pháp vốn là tổ sư của nghề nhà băng, cho vay nợ lãi, và tính lãi suất cắt cổ. Nhân vật điển hình là lão hà tiện Harpagon, một tay cho vay nặng lãi khét tiếng trong vở kịch “Lão hà tiện” của nhà viết kịch Molierre.
 
 Lão Harpagon hà tiện đến mức ti tiện, khiến con trai mình là Cleante không có tiền để tiêu vặt và giúp đỡ người mình yêu nên đã phải vay nặng lãi 15 nghìn livre. Người cho vay chính là cha đẻ của chàng, với những kiểu tính lãi trời ơi đất hỡi và thủ đoạn đòi nợ kinh dị. 
 
 Thế nên, ĐT Senegal chắc chắn sẽ phải hứng chịu một màn đòi nợ khủng khiếp từ đội bóng “mẫu quốc”. Tuy nhiên, họ cũng chẳng ngại ngùng hay thiếu chiêu trò chống đỡ đâu, bởi đến HLV trưởng công lao hãn mã như thế còn bị nợ lương đến nửa năm cơ mà. 
 
Mới thấy câu “oan gia ngõ hẹp” trong bóng đá là vô cùng phổ biến. Nợ nần của 24 năm trước giờ mới có hội đòi, tuy nhiên, chúng ta hãy chờ xem liệu ĐT Pháp A có đòi nợ được đội Pháp B hay không?

Minh Việt • 01 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận