Đối thoại Gerard Pique - Neymar: 'Thiếu 2cm nữa là tôi toi đời cầu thủ'

Việt Hà (lược dịch)
Từ 19:01 ngày 29-12-2017
Hai người đồng đội cũ Gerard Pique và Neymar có buổi trò chuyện thân mật trên The Players Tribune. Pique là người đặt câu hỏi, còn Neymar trả lời. Họ nói về ký ức World Cup của Neymar, về chấn thương kinh hoàng tại World Cup 2014.
- Pique: Chào người anh em, cuộc sống ở Paris thế nào?  
Neymar: Ồ, mọi thứ đều tốt. Một cuộc sống mới với nhiều khác biệt.

- Cậu thích nghi tốt chứ?
Vâng, không thành vấn đề.

- Nào, chúng ta sẽ không bàn về Paris hay Barcelona. Chúng ta sẽ nói về World Cup. Sau những gì đã trải qua ở World Cup gần nhất, hẳn cậu đặt nhiều tham vọng ở World Cup 2018?
Tôi luôn nhìn về phía trước. Ở World Cup 2014, mọi thứ không được suôn sẻ, đặc biệt với cái lưng của tôi. Nhưng bây giờ chúng tôi đang hướng tới World Cup 2018 với một đội hình chất lượng. Tôi muốn một lần lên ngôi vô địch, được chứ? (cười)

- Ồ, tôi cũng muốn chúng tôi đăng quang.
Không, cậu đã có một chức vô địch World Cup rồi. Thế là quá đủ.

- Nói về World Cup, ký ức đầu tiên của cậu là gì?
Để tôi nhớ xem, à đó là World Cup 1994. Pha va chạm giữa Tassotti và Luis Enrique, ông thầy yêu quý của chúng ta. Trận tứ kết mà Italia hạ Tây Ban Nha 2-1, chiếc áo trắng của Luis Enrique dính thẫm máu. Lúc đó tôi mới 2 tuổi, cùng cả nhà ngồi xem World Cup khi nghỉ Hè tại Costa Brava (Tây Ban Nha). Tôi cũng nhớ trận tứ kết Hà Lan - Brazil, Romario mở tỷ số từ quả căng bóng của Bebeto. Ký ức sâu đậm thứ hai của tôi là World Cup 2002, tôi theo dõi tất cả mọi thứ về Ronaldo…

- Cả kiểu tóc “móng ngựa” của anh ta chứ?
Ồ, tất nhiên (cười). Mái tóc của Ronaldo rất ấn tượng. Tôi từng để đầu như vậy.

- Cậu cũng để đầu “móng ngựa”, có ảnh không cho tôi xem?
Tôi không có cái ảnh nào. Nhưng mẹ tôi có một cái. Tôi sẽ tìm nó để chứng minh cho cậu xem.


- Thực ra, mọi đứa trẻ ở Brazil đều chạy theo kiểu tóc đó?
Vâng, chúng tôi muốn giống Ronaldo.

- Có cầu thủ đặc biệt nào, khoảnh khắc ấn tượng nào, hay đội tuyển nào khiến cậu nhớ tại World Cup?
Tôi chủ yếu chỉ nhớ tới Brazil, Romario và Ronaldo. Họ là hai nhân vật chính trong ký ức của tôi về World Cup.

- Cậu có một người đồng đội ở PSG sẽ dự World Cup 2018 là Mbappe. Người ta đánh giá Mbappe rất cao. Còn cậu nghĩ gì về cầu thủ này?
Một cầu thủ vô cùng chất lượng. Mbappe có nhiều tố chất tuyệt vời. Tôi nghĩ Mbappe sẽ là cái tên đi vào lịch sử bóng đá.

- Lần đầu tiên được gọi vào ĐT Brazil, cậu đang ở đâu và làm gì?
Chúng tôi vừa hoàn thành buổi tập. Cả đội vào phòng gym xem TV đang phát đoạn Mano Menezes công bố danh sách triệu tập.

- Lúc đó cậu bao nhiêu tuổi?
Tôi mới 17. Cả tôi, Ganso và Andre đều có tên trong danh sách. Chúng tôi là bạn bè ở Santos nhiều năm. Tôi còn nhớ mình và Ganso đã chạy ra ngoài sân, nơi Andre đang tập riêng. Chúng tôi ôm lấy Andre. Cả ba cùng nhảy múa. Nhiều đồng đội đã quay được cảnh đó.

- Khi mới lên đội tuyển, cậu có một ai đó kiểu như đàn anh để làm chỗ dựa?
Tất cả đều chào đón chúng tôi. Trong đó có Robinho đồng đội với tôi ở Santos. Anh ấy đã chỉ bảo tôi rất nhiều, giúp tôi hòa nhập một cách thoải mái.


- Vậy, đâu là khoảnh khắc đẹp nhất của cậu với ĐT Brazil?
Đẹp nhất ư, tôi nghĩ chính là thời điểm hiện tại. Còn tồi tệ nhất, đó là chấn thương lưng. Tôi đã khóc khi trở về nhà, tôi thấy mẹ tôi, bố tôi cũng khóc. Đó chính là thời điểm tồi tệ nhất của tôi.

- Vậy chúng ta hãy quay lại lúc đó, trận tứ kết World Cup 2014 giữa Brazil và Colombia. Zuniga húc đầu gối vào lưng cậu. Cảm giác lúc đó thế nào?
Tôi nhớ đầu mình đập xuống đất. Marcelo tới gần hốt hoảng: Ôi, không, gọi bác sĩ ngay. Tôi phản ứng: “không, không, tôi muốn đá tiếp”.

- Rồi sao nữa?
Tôi đau đến rụng rời và được chuyển tới bệnh viện. Bác sĩ nói với tôi: có 2 tin một tốt một xấu”. Tôi nói: “Tin xấu trước đi”. Bác sĩ bảo: “World Cup đã khép lại với anh”. “Vậy còn tin tốt”? “Tin tốt là anh vẫn đi được, chỉ cần vết thương thấp xuống 2cm nữa, anh sẽ bị liệt”.

- Còn trận bán kết với Đức, cậu xem ở nhà?
Đúng, tôi thu dọn đồ đạc trở về nhà, ngồi trên xe lăn và xem hết trận đó. Phút 20, Brazil đã thua 0-4. Tôi thốt lên: “Điều quái gì đang xảy ra vậy”. Không ai quên thất bại tủi hổ đó. Cho tới 6 tháng trước, người ta vẫn gọi chúng tôi là “đội tuyển 7-1”.

- Cảm ơn những chia sẻ của cậu, Neymar! 

Neymar sắp đuổi kịp Romario


Trong màu áo ĐT Brazil, Neymar đã ghi được 53 bàn thắng sau 83 trận. Cầu thủ của PSG chỉ còn thiếu 2 bàn nữa để đuổi kịp thành tích của Romario (55). Hiện Pele đang là tay săn bàn vĩ đại nhất của Selecao với 77 pha lập công (92 trận). Neymar mới 25 tuổi và anh còn rất nhiều thời gian để phá kỷ lục của Vua bóng đá Pele.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x