ĐT Argentina: Sự trở lại với tư cách ứng viên vô địch

MINH HUY
Từ 08:33 ngày 01-12-2022
Lionel Messi cùng các đồng đội đã có một trận đấu hay nhất từ đầu giải, đặc biệt là hiệp 2 trước Ba Lan. Qua đó, ĐT Argentina đã thể hiện được bản lĩnh, đẳng cấp và xứng đáng giành vé vào vòng 1/8 với ngôi đầu bảng C.

Argentina càng chơi càng hay. Qua mỗi lượt trận, Albiceleste lại thể hiện một bộ mặt tốt hơn, hấp dẫn hơn. Như chiến thắng Ba Lan sáng nay là một minh chứng. Đó là trận đấu mà HLV Lionel Scaloni không cần phải toan tính quá nhiều, là trận đấu mà các cầu thủ Argentina không chần chừ, chậm chạp, để giải thoát khỏi mọi gò bó, trói buộc và phỗ diễn những gì tốt nhất của mình tại World Cup 2022. Trước Ba Lan, các học trò của Scaloni hiểu rằng họ chỉ cần chiến thắng được chính bản thân mình thì tất cả sẽ được đền đáp.

Hơn nữa, cũng một phần nhờ vào việc Ba Lan chơi quá thụ động, yếu kém trong cả trận (ngoài sự xuất sắc của thủ thành Wojciech Szczęsny), nhiệm vụ lấy vé đi tiếp của Argentina cũng đơn giản hơn. Ngoại trừ pha đánh đầu của Kamil Glik ở phút 49, Argentina hầu như không hề lo lắng, hoảng sợ và bỏ cuộc. Ngay cả khi ngôi sao lớn nhất của họ, Messi đá hỏng phạt đền, hay nói chính xác hơn là Szczesny đã quá xuất sắc cứu thua cho Ba Lan (39’), cũng không hề khiến đoàn tàu Albiceleste trật bánh.

Quả phạt đền hỏng ăn của Messi không khiến Argentina chùn bước

Công đầu thuộc về Scaloni, nhà cầm quân trẻ nhất tại World Cup lần này. Mặc dù bị rơi vào tình cảnh “cả thế giới chống lại bạn”, cựu tiền vệ Deportivo vẫn biết cách thuyết phục các cầu thủ tin vào chính bản thân họ, vào những tố chất tuyệt vời từng giúp họ thực hiện chuỗi 36 trận bất bại, để giúp cho Albiceleste không bị gục ngã sau cú sốc trước Saudi Arabia ngay trong ngày ra quân. Và, đấy cũng là những gì mà chúng ta được chứng kiến trước Ba Lan: một chiến đội sẵn sàng lâm trận, khó bị đánh bại và không bỏ cuộc.

Hơn nữa, những lựa chọn, những thay đổi mạnh mẽ của Scaloni đã đem lại một Argentina hoàn toàn khác. Ông trao cơ hội đá chính lần lầu tiên cho Enzo Fernandez; đẩy Leandro Paredes và Guido Rodriguez lên băng ghế dự bị; tung Julian Alvarez vào sân ngay từ đầu để sắm vai trung phong, thay vì để Lautaro Martinez đá chính; đưa Cristian Romero trở lại đá trung vệ và đặt niềm tin vào Alexis Mac Allister bất chấp màn trình diễn thất vọng trước Mexico.

Và rồi, tất cả họ đều là những nhân vật chính trong chiến thắng trước Ba Lan. Romero tỉnh táo, vững chắc ở hàng thủ, Mac Allister ghi bàn mở tỷ số để khai thông thế bế tắc, còn Enzo Fernandez kiến tạo cho Alvarez ấn định chiến thắng 2-0 cho các vũ công Tango. Đó là mặt con người. Còn về chiến thuật, Scaloni đã điều chỉnh thế nào?

HLV Scaloni ghi dấu ấn trong chiến thắng của Argentina

Sau hiệp 1 gặp rất nhiều khó khăn với lối chơi thiên về cơ bắp và bóng bổng, bóng dài, Scaloni đã yêu cầu các cầu thủ phối hợp bóng ngắn, ban bật trong phạm vi không gian hẹp để tận dụng tối đa các tố chất kỹ thuật của mình, qua đó tạo nên sự khác biệt, bất ngờ cho hàng thủ Ba Lan. Và, cả hai bàn thắng đều đến từ những tình huống mà họ nhảy điệu tango trên sân, khiến hàng thủ của đội bóng Bắc Âu không thể chống đỡ được, dù Szczesny vẫn có những pha cứu thua xuất thần.

Rõ ràng, Messi có ít nhất 3 lần không thể đánh bại được thủ thành Szczęsny trong đó có cả pha đá hỏng phạt đền nhưng đẳng cấp của Argentina vẫn lên tiếng để không chỉ có vé vào vòng 1/8 mà còn giành ngôi nhất bảng C. Qua đó, thầy trò HLV Scaloni tránh được việc phải đụng độ với Pháp ở vòng tới. Thậm chí, nhà cầm quân 44 tuổi còn chuẩn bị cho vòng đấu knock-out bằng việc lần lượt rút những người hùng của mình ra nghỉ.

World Cup 2022 cuối cùng cũng đã tìm thấy lại được một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch, ngay cả khi Scaloni từ chối tư cách ấy bằng phát ngôn “chúng tôi không phải là ứng viên vô địch, nghĩ rằng chiến thắng trước Ba Lan hôm nay, chúng tôi sẽ trở thành nhà VĐTG là một sai lầm rất nghiêm trọng”. Có khi, thất bại trước Saudi Arabia lại là một điều may mắn, giúp Argentina kịp thời điều chỉnh, tìm lại bản ngã và chiến thắng chính bản thân mình.

Messi kém may mắn
Thất bại trên chấm 11m trong các trận gặp Iceland tại World Cup 2018 và trước Ba Lan rạng sáng nay, Messi trở thành cầu thủ thứ hai sút hỏng hai quả phạt đền tại giải đấu lớn nhất hành tinh kể từ năm 1966, sau Asamoah Gyan (Ghana, cũng 2 lần).

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x