Đừng biến Ronaldo thành nguyên nhân của mọi thất bại

02 giờ trước
Đổ mọi trách nhiệm lên Cristiano Ronaldo sau trận hòa CHDC Congo là quá đơn giản. Điều khiến Bồ Đào Nha đáng lo hơn nằm ở sự thiếu gắn kết của một tập thể sở hữu quá nhiều ngôi sao.

Ronaldo không xứng đáng phải hứng chịu chỉ trích

Vấn đề không chỉ nằm ở Ronaldo

Sau trận ra quân thất vọng tại World Cup 2026, Ronaldo một lần nữa trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích. Tuổi tác, khả năng di chuyển và hiệu suất ghi bàn của CR7 bị mang ra mổ xẻ. Tuy nhiên, nếu quy toàn bộ trách nhiệm cho một cầu thủ đã 41 tuổi, đó sẽ là cách nhìn phiến diện và bỏ qua vấn đề cốt lõi của "Seleccao châu Âu".

Điều đáng lo nhất lúc này không phải Ronaldo, mà là một tập thể sở hữu nhiều ngôi sao nhưng lại thiếu đi sự gắn kết. Khi những cái tôi lớn cùng tồn tại trong phòng thay đồ, tài năng thôi chưa đủ để tạo nên một đội bóng chiến thắng. Bồ Đào Nha từng nhiều lần sở hữu những thế hệ cầu thủ tài năng, nhưng thành công lớn nhất của họ luôn đến ở thời điểm các cá nhân biết hy sinh và phục vụ cho tập thể.

Vấn đề nằm ở sự thiếu kết nối

Trước CHDC Congo, Bồ Đào Nha kiểm soát bóng vượt trội nhưng gần như không tạo được sự liên kết giữa các tuyến. Những pha phối hợp thiếu nhịp nhàng, các khoảng trống xuất hiện liên tục và nhiều tình huống xử lý mang nặng tính cá nhân khiến đội bóng của Roberto Martinez thi đấu rời rạc.

Sau trận đấu, nhiều ý kiến cho rằng Ronaldo là nguyên nhân khiến Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha hay Joao Neves không thể phát huy hết khả năng vì luôn phải phục vụ đội trưởng.

Đó là lập luận thiếu công bằng.

Ronaldo không phải là vấn đề của Bồ Đào Nha

Nếu Ronaldo thực sự là vấn đề, tại sao những ngôi sao hàng đầu châu Âu của Bồ Đào Nha lại không thể tạo ra khác biệt khi có bóng? Vì sao các mảng miếng tấn công thiếu sự kết nối? Và tại sao những đường chuyền dành cho Ronaldo lại ít đến mức anh gần như bị cô lập?

Đây là vấn đề của cả hệ thống.

Một đội tuyển mạnh không thể vận hành theo kiểu "Ronaldo và 10 người còn lại", càng không thể tồn tại tư duy "10 người chống lại cái bóng của Ronaldo". Khi sự phân hóa vô hình ấy xuất hiện, tập thể sẽ đánh mất bản sắc.

Điều Bồ Đào Nha cần lúc này không phải tìm vật tế thần, mà là tìm lại sự đồng lòng. Chỉ khi các ngôi sao chấp nhận hy sinh một phần cái tôi, đội bóng này mới có thể phát huy hết tiềm năng vốn có.

Các ngôi sao phải đặt tập thể lên trên

Không ai phủ nhận Ronaldo đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Nhưng cũng không ai phủ nhận những gì anh mang lại cho bóng đá Bồ Đào Nha suốt gần hai thập kỷ.

Chính Ronaldo là thủ lĩnh trong hành trình vô địch EURO 2016 và UEFA Nations League 2019. Rất nhiều cầu thủ hiện tại trưởng thành dưới cái bóng của CR7 và hưởng lợi từ sức hút mà anh tạo ra.

Vì thế, Ronaldo xứng đáng nhận được sự tôn trọng thay vì trở thành đối tượng hứng chịu mọi chỉ trích sau mỗi kết quả không như ý.

Điều quan trọng hơn là Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Vitinha hay Joao Neves phải tìm được tiếng nói chung với đội trưởng. Quả bóng cần được đưa đến Ronaldo khi anh ở vị trí thuận lợi, đồng thời CR7 cũng phải biết kết nối và tạo cơ hội cho đồng đội. Đó là mối quan hệ hai chiều mà bất kỳ đội bóng lớn nào cũng cần xây dựng.

Trách nhiệm ấy trước hết thuộc về HLV Martinez. Ông cần dung hòa những cá tính mạnh, xóa bỏ khoảng cách giữa các thủ lĩnh và xây dựng lối chơi mà mọi ngôi sao đều cảm thấy mình là một phần của tập thể. Đó cũng là thước đo năng lực của một nhà cầm quân ở những giải đấu lớn, nơi yếu tố tâm lý đôi khi quan trọng không kém chiến thuật.

World Cup luôn là sân chơi của những đội bóng đoàn kết hơn là những đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao nhất. Bồ Đào Nha vẫn còn thời gian để sửa sai trước trận gặp Uzbekistan. Nếu các cầu thủ biết gạt bỏ cái tôi và đặt màu cờ sắc áo lên trên danh tiếng cá nhân, họ vẫn đủ sức tiến xa.

Ngược lại, nếu những rạn nứt vô hình tiếp tục tồn tại và Ronaldo vẫn bị biến thành tâm điểm của mọi cuộc tranh luận, tham vọng vô địch của Bồ Đào Nha sẽ rất khó thành hiện thực. Thành công sẽ chỉ đến khi tất cả cùng nhìn về một hướng. Bởi vấn đề lớn nhất của họ chưa bao giờ chỉ là Cristiano Ronaldo, mà là việc chưa thực sự trở thành một tập thể thống nhất.

Quang Minh • 02 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận