Enrique và Hansi Flick bất phân thắng bại ở màn đấu trí đỉnh cao

HỒ PHƯƠNG
Từ 05:24 ngày 28-11-2022
Sau loạt trận đầu tiên, nhiều người đã dự đoán về thế trận một chiều trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Đức ở sân Al Bayt. Nhưng ĐT Đức đã chứng tỏ rằng trận thua Nhật Bản chỉ là một tai nạn khi đá sòng phẳng với Tây Ban Nha trong màn đấu trí đỉnh cao giữa hai HLV Luis Enrique và Hansi Flick.

Cuộc chạm trán giữa Đức và Tây Ban Nha ở lượt đấu thứ hai của bảng E là một trận đấu đặc biệt. Sự khác biệt không đến từ vị thế trái ngược của hai đội, khi La Roja vừa vùi dập Costa Rica còn Mannschaft bất ngờ thất bại trước Nhật Bản. Thay vào đó, nó đến từ băng ghế HLV.

Trận đấu ở sân Al Bayt chính là màn đấu trí đầu tiên tại World Cup giữa hai HLV từng vô địch Champions League là Luis Enrique (cùng Barca) và Hansi Flick (Bayern Munich), kể từ cuộc đối đầu giữa Vicente del Bosque (Tây Ban Nha) và Louis van Gaal (Hà Lan) ở vòng bảng năm 2014. Nó cũng là màn so tài đầu tiên ở một kỳ Mundial giữa hai HLV từng giành “cú ăn ba” ở cấp CLB. Và nó còn giống như một trận đại chiến giữa Barca và Bayern.

Đội hình xuất phát của Tây Ban Nha có tới 5 cầu thủ đang khoác áo Barca, sẽ là 6 nếu tính cả Dani Olmo, người trưởng thành từ lò La Masia. Ở phía đối diện, đội hình ra sân của Đức cũng có tới 6 thành viên của Bayern, có thể coi là 7 nếu cộng thêm Niklas Suele từng khoác áo đội bóng xứ Bavaria. Nhưng tại sân Al Bayt, đã không có chiến thắng 8-2 nào cho người Đức.

Vì trong khi Flick vẫn xây dựng Mannschaft dựa trên bộ khung của Bayern, thì Tây Ban Nha không chỉ có các cầu thủ của Barca. Quan trọng hơn, vì Enrique cũng không phải là Quique Setien. Cuộc chiến ở sân Al Bayt, do đó, đã trở nên rất cân bằng và kịch tính, với điểm nhấn là những toan tính chiến thuật của hai HLV.

Enrique và Hansi Flick đều thể hiện năng lực cầm quân xuất sắc của mình ở trận đấu Tây Ban Nha vs Đức

Nhằm đối phó với khả năng cầm bóng siêu hạng của đối thủ, Flick đã chỉ đạo các học trò pressing cực rát ngay từ tuyến trên. Đó cũng là lý do ông gạt Kai Havertz và đặt Thomas Mueller vào vị trí số 9, vì cầu thủ này chịu khó đuổi bóng hơn. Ngoài ra, hai cầu thủ đá cánh của Đức là Serge Gnabry cùng Jamal Musiala cũng thường xuyên gây sức ép lên cặp trung vệ của Tây Ban Nha.

Về mặt chiến thuật, sơ đồ tủ 4-2-3-1 kiểu Bayern giúp Mannschaft chiếm ưu thế về quân số ở tuyến giữa khi cần phòng ngự. Nhưng khi chuyển trạng thái sang tấn công, nó lập tức biến thành 3-2-5 với việc hậu vệ trái David Raum dâng cao, Musiala di chuyển vào giữa, Leon Goretzka lệch sang phải hỗ trợ Gnabry và Mueller đá cắm. Đây là một kế hoạch tỉ mỉ mà người Đức chuẩn bị cho trận đấu quyết định số phận của mình và quả thực, họ đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đối thủ.

Vì cả hiệp 1, các cầu thủ Tây Ban Nha gần như luôn phải nhận bóng trong tư thế quay lưng lại khung thành. La Roja còn bị ép chuyền dài nhiều hơn và để phá vỡ bế tắc, họ thậm chí phải tung ra những cú sút xa của Olmo và Jordi Alba. Nhưng bất chấp điều này, HLV Enrique vẫn để các học trò chơi giống như trận gặp Costa Rica.

Đó là trận đấu mà vì Tây Ban Nha dễ dàng kiểm soát trận đấu và thường nhanh chóng giành lại bóng, ít người để ý đến những pha pressing được dàn xếp của họ. Nhưng tại sân Al Bayt, tất cả đã nhìn thấy một bộ mặt khác của đội bóng xứ sở bò tót: quyết liệt, không ngại va chạm và săn bóng đến cùng. Nói cách khác, Enrique đã dùng chiến thuật pressing để chống lại pressing.

Hai đội có sự chuẩn bị tỉ mỉ cho trận cầu thượng đỉnh

Đây là một lựa chọn dũng cảm, dù Lucho có lý do để làm vậy. Lối đá này sẽ khiến các cầu thủ rất nhanh xuống sức, nhưng Tây Ban Nha lại có một đội hình trẻ trung hơn và băng ghế dự bị chất lượng hơn đối thủ. Thực tế là La Roja cũng đã tận dụng rất tốt giai đoạn người Đức chùng xuống ở hiệp 2 để gây sức ép và có bàn mở tỷ số của Alvaro Morata, người được tung vào sân sau khi Enrique nhận thấy hiệu quả dứt điểm của bộ ba Olmo, Ferran Torres và Marco Asensio là quá thấp.

Nhưng Flick cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề và đưa ra những điều chỉnh. Do “hết pin”, Mueller và Guendogan được thay thế bởi Leroy Sane, một cầu thủ có khả năng tạo đột biến và Niclas Fuellkrug, một “số 9” thực thụ. Hiệu quả đã đến ngay tức thì, khi hệ thống phòng ngự của Tây Ban Nha vốn đã vất vả vì Musiala lại phải để ý thêm cả Sane. Và bàn thắng của Fuellkrug đến như lẽ tất yếu, sau hàng loạt cơ hội mà người Đức tạo ra.

Tỷ số hòa 1-1 cũng là kết quả hợp lý cho trận đại chiến ở sân Al Bayt. Và dù số phận của Đức và Tây Ban Nha có ra sao sau cuộc chạm trán này, thì đây chắc chắn vẫn là một trong những trận đấu hay nhất của World Cup 2022. Không chỉ vì chất lượng kỹ thuật, mức độ kịch tính mà còn vì khả năng đọc trận đấu và đưa ra những điều chỉnh xuất sắc của cả hai ông thầy.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x