Màn trình diễn chói sáng của Erling Haaland ở tuyển Na Uy khiến anh bị đem ra so sánh với bộ đôi Viktor Gyokeres và Alexander Isak của tuyển Thụy Điển tại vòng loại World Cup 2026. Đây là những chân sút lừng danh của khu vực Bắc Âu và hiện tại, họ cũng tranh tài ở Ngoại hạng Anh trong màu áo Man City (Haaland), Liverpool (Isak) và Arsenal (Gyokeres).
Tuy nhiên, so về phong độ và tâm lý thi đấu vào lúc này, Haaland thật sự "ăn đứt" Isak và Gyokeres. Trung phong cao lớn của Man City không chỉ duy trì phong độ ghi bàn ổn định ở cấp CLB, mà còn trở thành niềm hy vọng số một của đội tuyển quốc gia. Cách đây chưa lâu, Haaland lập hat-trick giúp Na Uy nhấn chìm Israel 5-0 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu. Con số đó lẽ ra có thể lớn hơn nếu như Haaland dứt điểm thành công 2 quả 11m trong trận.
Tính ra, Haaland đã ghi 51 bàn chỉ sau 46 lần ra sân cho tuyển quốc gia. Đây cũng là trận thứ 10 liên tiếp anh ghi ít nhất một bàn, tính ở mọi cấp độ. Thêm 1 thống kê khiến tất cả phải "ngã mũ" trước Haaland. Đó là anh đã ghi cả thảy 21 bàn ở mùa giải này. Trong khi đó, 4 chân sút tân binh của Liverpool (Isak), Arsenal (Gyokeres), MU (Sesko) và Chelsea (Joao Pedro) mới có tổng cộng 8 bàn.
Với sự thăng hoa của Haaland, Na Uy dù nằm ở bảng đấu có "ông kẹ" Italia nhưng họ đang tiến gần hơn tới tấm vé chính thức dự VCK World Cup 2026.
Điều này trái ngược hoàn toàn với tình cảnh của Isak và Gyokeres. Mới nhất, cả hai cầu thủ này tiếp tục tịt ngòi trong thất bại 0-1 của Thụy Điển trước Kosovo. Isak lẫn Gyokeres không để lại dấu ấn nào trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn.
Với Gyokeres, anh không thể ghi bàn hay kiến tạo, đồng thời không tung ra đường chuyền tạo cơ hội hoặc có pha đi bóng thành công nào. Tân binh của Arsenal còn để mất bóng tới 12 lần. Tình cảnh của Isak cũng chẳng khá hơn. Chân sút đang khoác áo Liverpool bỏ lỡ 1 cơ hội ngon ăn, đồng thời kết thúc trận đấu với thống kê "toàn không" như 0 bàn thắng, 0 kiến tạo và 0 đường chuyền mở ra cơ hội.
Ít ai biết, cho tới lúc này, Isak - tân binh đắt giá nhất lịch sử Ngoại hạng Anh được Liverpool chiêu mộ với mức phí 150 triệu euro, mới chỉ ghi đúng 1 bàn kể từ đầu mùa (trước Southampton ở League Cup).
ĐT Thụy Điển hiện xếp bét bảng B, mới chỉ giành được 1 điểm, cùng hiệu số rất tệ hại -5. Họ kém Thụy Sĩ đến 9 điểm và kém đội nhì bảng Kosovo 6 điểm. Để nuôi hy vọng mong manh giành vé dự vòng play-off, Thụy Điển buộc phải toàn thắng 2 trận còn lại, gặp Slovenia và Thụy Sĩ, đồng thời cầu mong Kosovo toàn thua - một kịch bản gần như bất khả thi trong bối cảnh hiện tại.
Về lý thuyết, họ vẫn còn cơ hội giành vé play-off thông qua thành tích tại đấu trường UEFA Nations League. Vấn đề bây giờ Thụy Điển có đứng dậy nổi hay không và liệu ai có thể giúp những Isak, Gyokeres, Elanga...khai hỏa trở lại.