Góc chiến thuật: Tây Ban Nha áp đảo và sự thay đổi kịp thời của tuyển Đức

Vũ Long
Từ 08:35 ngày 28-11-2022
ĐT Tây Ban Nha và Đức đã cống hiến một trận đấu thực sự chất lượng về mặt chuyên môn. Cả hai đội đều thể hiện những điểm mạnh nhất của mình ở trận đấu này và kết thúc 90 phút với tỷ số hoà 1-1​​​​​​​. Kết quả có thể nói đã làm hài lòng cả hai đội, và giờ cùng đi sâu vào những gì đã diễn ra trong suốt 90 phút trên sân Al Bayt Stadium.

Đức và Tây Ban Nha chia điểm trong sau trận hòa 1-1

Tây Ban Nha đã giữ nguyên 11 cái tên đá chính trước Costa Rica ở trận ra quân. Chiến thắng 7-0 đã chứng minh khả năng “farm gà” của La Roja nhờ kỹ năng luân chuyển bóng vượt trội. Điều này gần như không thay đổi ở lượt trận này dù đối thủ của họ là một đội tuyển Đức với trình độ chuyên môn vô cùng khác biệt với Costa Rica nhỏ bé.

Bên phía tuyển Đức, Hansi Flick đưa ra hai sự thay đổi so với thất bại trước Nhật Bản. Leon Goretzka trở lại để đá cặp tiền vệ trung tâm với Kimmich. Lúc này, Gundogan được đẩy lên thi đấu như một số 10 và Muller đóng vai trò là người chơi cao nhất trên hàng công thay vì Kai Havertz. Thilo Kehrer xuất hiện ở vị trí hậu vệ phải và đẩy Niklas Sule vào bên trong thay thế cho Nico Schlotterbeck.

Với khả năng kiểm soát bóng siêu việt của mình, Tây Ban Nha vẫn là đội cầm nhiều bóng hơn sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Giống như trận đấu trước, La Roja triển khai bóng với khối 4-1 nhưng các hậu vệ biên được chủ động giãn cánh nhiều hơn. Busquets vẫn đóng vai trò là trạm trung chuyển chính, trong khi Pedri sẽ chủ động lùi sâu khi cần để tạo thêm những lựa chọn chuyền bóng.

Tây Ban Nha tổ chức triển khai bóng với khối 4+1 trong khi Đức sử dụng khối 4-2-3-1 để ngăn đối phương lên bóng vào trung lộ

Đức ở phía đối diện đã triển khai một khối 4-2-3-1 thuần tuý với việc Muller sẽ liên tục di chuyển áp sát hai trung vệ đối phương. Ba cầu thủ phía sau là Musiala, Gundogan và Gnabry sẽ di chuyển gần nhau để chắn các hướng chuyền bóng tới hai số 8 của Tây Ban Nha là Pedri và Gavi. Gundogan thậm chí theo kèm 1v1 với Busquets. Khối đội hình của Đức sẽ xê dịch về phía mà Tây Ban Nha triển khai bóng nhưng ý đồ chính của họ vẫn sẽ là che chắn trung lộ thật kín. Goretzka cùng Kimmich cũng luôn sẵn sàng áp sát hai tiền vệ trung tâm bên phía Tây Ban Nha và để ý Olmo trong những tình huống lùi về của số 21 này.

Khi tấn công, Tây Ban Nha thường xuyên lên bóng ở cánh trái với khả năng thoát pressing tốt của Pedri cùng việc có được lợi thế quân số với sự tham gia của Olmo và Asensio. Sau khi đã buộc Đức phải xô khối đội hình về cánh trái, Tây Ban Nha sẽ chuyển hướng tấn công của họ sang cánh phải để đặt Ferran Torres vào những tình huống đối đầu 1vs1 với David Raum. Dẫu vậy, ưu thế trong những tình huống này lại thuộc vệ hậu vệ của tuyển Đức và gần như Tây Ban Nha không thể tạo ra những cơ hội thực sự rõ ràng.

Olmo dứt điểm dội xà đầu hiệp một

Cơ hội tốt nhất của La Roja trong hiệp một đến sau pha di chuyển khôn ngoan của Gavi ở khoảng trống giữa hai tuyến của Đức. Tiền vệ 18 tuổi sau đó thực hiện đường chuyền ngang sang cho đồng đội trước khi Olmo buộc Neuer phải trổ tài hết cỡ để đẩy bóng tìm tới cột dọc.

Phải tới những phút cuối hiệp một, khi Tây Ban Nha liên tục sử dụng các cầu thủ chơi ở trung tâm hàng công là Olmo hoặc Asensio lùi xuống để kéo theo một trung vệ của Đức thì khoảng trống mới dần lộ ra. Chính điều này đã dẫn tới hai cơ hội cho Tây Ban Nha bằng những đường chuyền trực diện vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên đối phương. Dẫu vậy, họ lại không thể dứt điểm sau khi các cầu thủ băng xuống rơi vào tư thế việt vị.

Tây Ban Nha cố gắng kéo một trung vệ của Đức ra khỏi hàng thủ trước khi thực hiện những đường chuyền tận dụng khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên

Luis Enrique sau đó có đôi chút thay đổi trong hiệp hai bằng việc đưa Morata vào sân, một mẫu tiền đạo thường di chuyển ra sau các hậu vệ đối phương và chờ đợi các tình huống tấn công bất ngờ. Chính điều này đã dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Tây Ban Nha.

Morata đã cực kỳ thông minh khi di chuyển vào điểm mù của Sule. Ngay khi nhận thấy đồng đội có thể căng ngang vào phía trong, tiền đạo của Tây Ban Nha đã thực hiện tình huống chạy đè mặt trung vệ đối phương trước khi dứt điểm tinh tế mở tỷ số trận đấu.

Morata di chuyển khôn ngoan trước khi ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha

Trở lại với tuyển Đức, việc hầu như không có bóng khiến những "Cỗ xe tăng" chỉ có thể thực hiện những tình huống chuyển trạng thái từ sân nhà sau khi đoạt được bóng từ đối phương. Họ sẽ ngay lập tức hướng bóng tới vị trí của Gnabry để tận dụng tốc độ của cầu thủ thuộc biên chế Bayern. Dẫu vậy, Tây Ban Nha thường dễ dàng hoá giải với khả năng thu hồi bóng một tốt từ các trung vệ và sau đó các tiền vệ đứng gần đó sẽ dễ dàng có bóng hai để triển khai một tình huống tấn công mới.

Đức tỏ ra thiếu hiệu quả khi phải liên tục thực hiện những đường chuyển trạng thái nhanh

Tuyển Đức thậm chí đã tạo nên một áp lực lớn hơn trong hiệp hai khi họ áp sát ngay từ khi bóng đến chân của Unai Simon. Chính điều này đã chút nữa giúp Đức có bàn mở tỷ số sau khi thủ thành của Tây Ban Nha không quan sát tốt và chuyền bóng cho Pedri trong tư thế bị áp sát từ sau lưng. Rất may là chính thủ môn này sau đó đã tự sửa sai bằng pha cứu thua xuất sắc.

Sức ép của Đức khiến Simon không có nhiều phương án chuyền bóng

Trên hàng công, việc Muller cho thấy gánh nặng về tuổi tác khiến anh gần như không thể theo sát từng đường bóng trên sân và hầu như không tạo nên một sức ép đủ lớn lên các trung vệ của Tây Ban Nha. Trong khi đó, việc lựa chọn lối chơi chuyển trạng thái liên tục khiến Gundogan tỏ ra lạc lõng khi anh hoàn toàn không phù hợp với lối chơi này. Hai điều trên đã dẫn đến những sự thay đổi người sau đó khi Leroy Sane và Niclas Fullkrug được góp mặt.

Trong một thế trận khó khăn, Đức vẫn có được điểm sáng lớn từ những pha xử lý cá nhân vô cùng ấn tượng của Musiala. Tiền vệ 18 tuổi với khả năng đỡ bước một cùng việc xoay xở trong không gian hẹp tốt đã không ít lần khiến các cầu thủ Tây Ban Nha gặp khó trong những tình huống theo kèm. Đặc biệt là hai tình huống mà sao trẻ của Bayern loại bỏ bộ đôi Rodri và Busquets, và sau đó là Pedri và Gavi.

Musiala thể hiện khả năng xoay xở ấn tượng để vượt qua những tình huống áp sát quyết liệt từ đối phương

Hay như tình huống nhận bóng từ Sule trước khi vượt qua cả Olmo và Alba rồi căng ngang đầy nguy hiểm vào phía trong ở phút 72. Rất may cho Tây Ban Nha khi tiền đạo của tuyển Đức lại không thể dứt điểm trong pha di chuyển cắt mặt sau đó.

Musiala xoay xở để loại bỏ Alba và Olmo trước khi căng ngang vào vòng cấm

Chính khả năng di chuyển khôn ngoan và đỡ bước một cực dính của Musiala đã mở ra không ít cơ hội cho tuyển Đức. Và cho đến khi Leroy Sane được tung vào sân, Đức càng thêm nguy hiểm với những tình huống tấn công thẳng vào trung lộ của Tây Ban Nha.

Sane mà Musiala liên tục phối hợp để tấn công thẳng vào trung lộ của Tây Ban Nha

Chính bộ đôi Musiala và Sane đã mở ra hai cơ hội vô cùng nguy hiểm trong những phút cuối trận. Mặc dù Musiala đã không thể tận dụng cơ hội đầu tiên khi cú dứt điểm của anh không thể đánh bại Unai Simon. Thì đến pha bóng thứ hai, khả năng di chuyển và chạm một của cầu thủ 18 tuổi đã mở ra cơ hội để Niclas Fullkrug dứt điểm vô cùng quyết đoán khi khung thành đã rộng mở.

Khả năng di chuyển và chạm một tuyệt vời của Musiala giúp Đức có bàn gỡ hòa

Tây Ban Nha đã cho thấy sự linh hoạt của họ trong những tình huống triển khai bóng. Với cự ly đội hình hợp lý, La Roja đã có được những miếng đánh sắc sảo và không cho Đức có được những tình huống chuyển trạng thái tốt. Trong khi đó, những "Cổ xe tăng" đã kịp thời thay đổi để mang về trận hòa quan trọng này.

Kết quả 1-1 ở trận đấu này giúp Đức vẫn còn cơ hội đi tiếp khi chạm mặt Costa Rica ở lượt đấu cuối cùng. Đoàn quân của Hansi Flick sẽ buộc phải thắng và thậm chí là thắng đậm để đảm bảo một tấm vé đi tiếp. Trong khi Tây Ban Nha chỉ cần một trận hòa ở lượt đấu cuối trước Nhật Bản để có mặt ở vòng loại trực tiếp.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x