Làm ơn, hãy dành sự tôn trọng cho Didier Deschamps!

Hồ Phương
Từ 19:53 ngày 14-11-2022
Ở thời điểm World Cup chỉ còn được tính bằng ngày, mỗi bản danh sách triệu tập của các HLV trưởng ĐTQG đều gây ra rất nhiều tranh cãi. Dĩ nhiên, Didier Deschamps cũng không là ngoại lệ. Và Deschamps thậm chí còn phải đối mặt với áp lực lớn hơn, vì đội tuyển Pháp chính là nhà đương kim vô địch thế giới.

Ngay khi chiến lược gia 54 tuổi công bố danh sách 25 tuyển thủ Pháp tham dự World Cup 2022, hàng loạt cuộc tranh cãi đã nổ ra. Người ta đặt dấu hỏi về việc ngoài Theo Hernandez, Deschamps không mang thêm đến Qatar thêm một hậu vệ cánh chuyên nghiệp nào khác. Về việc ông bỏ qua khá nhiều tên tuổi lớn, trong khi thậm chí không gọi đủ 26 người như giới hạn của FIFA. Và đặc biệt, về hàng tiền vệ quá non kinh nghiệm của Les Bleus.

Nói về bản danh sách của Deschamps, cựu tuyển thủ Jerome Rothen nhận xét: “Theo tôi, đây là một trong những hàng tiền vệ kém nhất lịch sử đội tuyển Pháp”. Đó là tuyến giữa mà trừ Adrien Rabiot (29) và Aurelien Tchouameni (14), chưa ai có quá 6 lần khoác áo ĐTQG. Trong bốn người còn lại, Youssouf Fofana mới được ra mắt Les Bleus cách đây 2 tháng, còn Jordan Veretout thậm chí chưa đá trận nào cho ĐTQG trong năm 2022.

Không chỉ vậy, tương lai của Deschamps cũng bị đem ra thảo luận một cách công khai. Ngay khi World Cup chưa diễn ra, báo chí Pháp đã nhanh chóng nói về việc Zinedine Zidane sẽ tiếp quản chiếc ghế của người đồng đội cũ vào tháng 1/2023. Còn chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFF), Noel Le Graet thì nói thẳng trên tờ L’Equipe: “Nếu chúng tôi lọt vào bán kết, Deschamps sẽ có quyền tự quyết chuyện ở lại hay ra đi. Còn nếu đội tuyển không lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất, chúng tôi sẽ thảo luận”. 

Mới nghe qua, đây có vẻ là một tuyên bố rất sòng phẳng. FFF đã ngửa bài khi công khai luôn điều kiện để Deschamps được tiếp tục dẫn dắt ĐTQG. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, người Pháp đang tỏ ra bất công và rất thiếu tôn trọng người đã đưa họ vượt qua giai đoạn đen tối dưới thời Raymond Domenech và trở lại đỉnh cao.

Deschamps chính là người đưa Les Bleus lọt vào tứ kết World Cup 2014, chung kết EURO 2016 trước khi đăng quang tại World Cup 2018. DD cũng giúp đội tuyển Pháp giành chức vô địch UEFA Nations League mùa 2020/21, và sớm giành vé dự World Cup 2022. Vậy mà hiện giờ, tất cả đang nói về ông như một kẻ hết thời đang đếm ngược thời gian chờ ngày ra đi.

Tuy nhiên, chính Deschamps lại có vẻ chẳng quan tâm tới những lời lẽ khó nghe. Đơn giản vì ông đã quá quen với điều này từ khi còn là cầu thủ. Đồng đội cũ Eric Cantona ở ĐTQG thậm chí từng đặt cho DD biệt danh “kẻ xách nước” (Le porteur d’eau) và mô tả công việc của ông là “giành lại bóng và chuyền nó cho những cầu thủ tài năng hơn”.

Nhưng sau giai đoạn thảm họa mà Pháp không giành nổi vé dự hai kỳ World Cup 1990 và 1994, chính Cantona cùng hai sao bự khác là David Ginola và Jean-Pierre Papin mới là những người bị HLV Aime Jacquet gạch tên. Ngược lại, Deschamps được giữ lại để trở thành thủ lĩnh mới của thế hệ vàng sau đó vô địch cả World Cup 1998 lẫn EURO 2000. Vì thế, ít nhất người Pháp cũng nên dành sự tôn trọng tối thiểu cho DD, vì ông xứng đáng với điều đó sau những gì đã làm được cho Les Bleus cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x