
Anderson vừa gia nhập Man City từ Nottingham Forest với mức phí kỷ lục 116 triệu bảng ngay trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Anh và Haaland sẽ là đồng đội ở mùa giải tới, nhưng lại đứng ở hai chiến tuyến khi Anh chạm trán Na Uy.
Phút 55 trận đấu nói trên, Haaland có pha tranh chấp với Anderson trong vòng cấm trước khi Torbjorn Heggem đưa bóng vào lưới ĐT Anh. Tuy nhiên, trọng tài xác định Haaland đã đẩy ngã Anderson trước khi bàn thắng được ghi và sau khi tham khảo VAR, pha lập công của Na Uy không được công nhận.
Sau trận đấu, Haaland không đồng tình với quyết định của trọng tài. "Nếu đó là một pha phạm lỗi thì gần như ở mọi tình huống tranh chấp trong mọi trận đấu tôi đều phải được hưởng quả phạt".
Tiền đạo của Man City tiếp tục: "Tôi luôn bị đẩy, bị kéo suốt cả trận. Theo tôi, đó là một quyết định quá nhẹ tay. Anderson quá yếu".

Không chỉ tình huống này khiến các cầu thủ Na Uy bức xúc. Tất cả còn cho rằng bóng đã chạm hệ thống camera treo (spidercam) hoặc dây cáp trước khi Jude Bellingham ghi bàn gỡ hòa cho ĐT Anh. Tuy nhiên, công nghệ kiểm tra của Adidas không ghi nhận bất kỳ va chạm nào.
Ở chiều ngược lại, ĐT Anh cũng cảm thấy mình chịu thiệt khi cho rằng Harry Kane bị phạm lỗi trước bàn mở tỷ số của Andreas Schjelderup. Ngoài ra, đội bóng của HLV Thomas Tuchel còn bị hủy một quả phạt đền sau khi VAR xem xét lại tình huống Djed Spence ngã trong vòng cấm.
Dù vậy, Haaland thừa nhận những chi tiết nhỏ thường quyết định kết quả ở các trận đấu đỉnh cao. "Chúng tôi đã chơi rất tốt trước ĐT Anh. Chỉ cần một vài quyết định khác đi, kết quả có thể đã khác".
"Ở đẳng cấp này, mọi thứ đều được quyết định bởi những chi tiết rất nhỏ. Tôi hiểu điều đó vì ở Man City cũng vậy. Thông thường, đội sở hữu nhiều cầu thủ giỏi hơn – như ĐT Anh – sẽ nhận được những quyết định có lợi. Ở Man City cũng thế, đa phần mọi chuyện đều diễn ra theo hướng có lợi cho tôi".











