Có quá nhiều lý do để một cầu thủ bị gạch tên khỏi danh sách tham dự World Cup. Họ có thể vắng mặt vì chấn thương, vì sa sút phong độ, vì không phù hợp với triết lý của HLV hoặc đơn giản là vì HLV... không thích. Nhưng dù là vì nguyên nhân gì, Tây Ban Nha cũng đã biến cả một dàn sao thành khán giả ở giải đấu sắp khởi tranh tại Qatar.
Với những cái tên này, bạn có thể tạo ra một đội bóng rất mạnh, thậm chí đủ sức thách thức các tên tuổi lớn. Đó hoàn toàn là sự thật, chứ không phải thổi phồng. Vì ngay ở vị trí chốt chặn, người Tây Ban Nha đã cất ở nhà hai thủ môn hàng đầu là David de Gea và Kepa Arrizabalaga, những người đang bắt chính tại Man United và Chelsea. Và câu chuyện tương tự cũng diễn ra ở hàng phòng ngự.
Trong khi đặt niềm tin vào Jordi Alba và Jose Gaya, HLV Luis Enrique đã ngó lơ hai hậu vệ trái xuất sắc là Marcos Alonso (Barca) và Marc Cucurella (Chelsea). Ở cánh đối diện, Lucas Vazquez (Real Madrid) và Jesus Navas (Sevilla) cũng bị hy sinh để lấy chỗ cho Dani Carvajal và Cesar Azpilicueta. Đặc biệt, vị trí trung vệ mới đem lại sự tiếc nuối lớn nhất khi cả Gerard Pique (Barca), Sergio Ramos (PSG), Raul Albiol (Villarreal), Inigo Martinez (Bilbao) và Nacho (Real Madrid) đều phải ngồi nhà.
Những lựa chọn ở tuyến giữa của HLV Enrique cũng tạo ra khá nhiều tranh cãi nơi giới chuyên môn. Vì một mặt, ông đã triệu tập Koke và Carlos Soler, những tiền vệ hoặc vừa bình phục chấn thương, hoặc đang ít được thi đấu ở CLB. Mặt khác, Lucho lại lãng quên cả Thiago Alcantara (Liverpool), Dani Parejo (Villarreal), Fabian Ruiz (PSG), Sergio Canales (Betis) lẫn Mikel Merino (Sociedad), dù họ không gặp vấn đề về phong độ hay sức khỏe.
Cuối cùng chính là những dấu hỏi trên hàng tiền đạo. Không ai ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Alvaro Morata, Dani Olmo, Marco Asensio hay Pablo Sarabia, bốn cái tên đã quen thuộc tại hàng công của La Roja. Việc Nico Williams và Yeremy Pino có tên cũng có thể được lý giải là HLV Enrique muốn tăng cường những nhân tố mới.
Tuy nhiên, việc cả Ferran Torres lẫn Ansu Fati cùng có suất đến Qatar đang tạo ra những ý kiến trái chiều. Bởi bộ đôi của Barca vốn chưa giành được vị trí chính thức tại sân Camp Nou, và Fati thậm chí cũng không có tên ở đợt tập trung ĐTQG hồi tháng 9. Quan trọng hơn là trong khi trao cơ hội cho hai cầu thủ này, HLV Enrique lại bỏ qua hàng loạt tiền đạo giỏi.
Dĩ nhiên, chúng ta có thể bỏ qua bộ đôi đang chấn thương là Mikel Oyarzabal (Sociedad) và Gerard Moreno (Villarreal). Nhưng không kể hai cầu thủ này, La Roja vẫn còn có Iago Aspas (Celta Vigo), Borja Iglesias (Betis) và Brahim Diaz (Milan). Trong số này, hai cái tên đầu là những tiền đạo hàng đầu tại La Liga suốt vài mùa qua, trong khi người còn lại là mũi nhọn nguy hiểm trên hàng công của Rossoneri.
Nhưng vì một lý do nào đó, tất cả đều không thể góp mặt ở Qatar. Vậy mới nói, việc sinh ra ở một đất nước bóng đá chưa chắc đã là điều may mắn. Vì kể cả rất giỏi, bạn cũng chưa chắc đã được gọi vào ĐTQG. Đặc biệt là cho sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh là World Cup.
9 cái tên mới so với EURO 2020
Về cơ bản, HLV Luis Enrique vẫn tin tưởng bộ khung từng giúp Tây Ban Nha lọt vào bán kết EURO 2020. So với giải đấu năm ngoái, thành phần của La Roja có 7 sự vắng mặt gồm David de Gea, Diego Llorente, Thiago Alcantara, Fabian Ruiz, Mikel Oyarzabal, Gerard Moreno và Adama Traore. Theo chiều ngược lại, đội bóng lại có 9 cái tên mới so với EURO 2020, bao gồm David Raya, Dani Carvajal, Hugo Guillamon, Gavi, Carlos Soler, Nico Williams, Yeremy Pino, Marco Asensio và Ansu Fati.
ĐỘI HÌNH VẮNG MẶT CỦA TÂY BAN NHA
Aspas, Iglesias, Diaz
Parejo, Thiago, Ruiz
Alonso, Nacho, I.Martinez, Vazquez
De Gea
DỰ BỊ: Kepa, Pique, Ramos, Albiol, Cucurella, Merino, Canales, Oyarzabal, Moreno.