HLV của ĐT Ecuador đi vào lịch sử bóng đá… Argentina

Khánh Phong
Từ 06:42 ngày 22-11-2022
Khoảnh khắc trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa ĐT Ecuador và Qatar, Gustavo Alfaro nhìn lên trời, dụi mắt tỏ vẻ không tin vào điều đang diễn ra.

Rồi ông hét lên, giơ cao nắm đấm và quay sang ăn mừng một cách đầy phấn khích với các thành viên khác trong ban huấn luyện cũng như các cầu thủ dự bị. Vị HLV trưởng của Ecuador vừa làm nên lịch sử, cho bóng đá… Argentina.

Nghe có vẻ rất khó tin, nhưng Alfaro chính là HLV người Argentina đầu tiên thắng được một trận khai mạc World Cup. Trước ông, đã có 3 người Argentina khác có cơ hội chơi trận đấu đầu tiên ở một kỳ World Cup, nhưng cả ba đều không thể có được 3 điểm. César Luis Menotti và Carlos Bilardo đều thất bại cùng đội tuyển Argentina, trong khi Juan Antonio Pizzi thất bại với đội tuyển Saudi Arabia, ở World 2018.

Đấy là khoảnh khắc mà Alfaro đã chờ đợi suốt… 16 năm, như ông thừa nhận. “Tôi đã chuẩn bị cho ngày này từ năm 2006,” vị HLV 60 tuổi chia sẻ, “đó là khi tôi bắt đầu tìm hiểu xem các HLV nghĩ gì khi dẫn dắt đội bóng của họ ở World Cup, Copa hay Confed Cup”. Nhưng dù vậy, cơ hội lại không tìm đến với Alfaro. Ông rốt cuộc chỉ loay hoay với các CLB, thậm chí còn sang cả châu Á (Al-Ahly của Saudi Arabia). 

Chỉ tới khi Covid-19 nổ ra, và vì thế HLV trước đó của Ecuador là Jordi Cruyff không thể đến Ecuador chứ chưa nói tới chuyện làm việc với các cầu thủ, Alfaro mới được thỏa nguyện. Tháng 7/2020, Jordi từ chức, và một lời mời đã được LĐBĐ Ecuador gửi tới Alfaro, lúc đó đang thất nghiệp sau khi bị Boca sa thải. Tất nhiên là Alfaro đã nắm chặt lấy cơ hội ấy.

Dưới bàn tay của Alfaro, Ecuador đang đạt được sự cân bằng đáng khích lệ cả trong lối chơi lẫn yếu tố tuổi tác, mà chiến thắng dễ dàng trước Qatar chính là sự khẳng định. Chắc chắn, Ecuador không tới châu Á để lót đường.

“Chắc các cầu thủ phải…cắt móng chân để không việt vị”
Đó là phát biểu của HLV Gustavo Alfaro trong cuộc họp báo sau trận thắng 2-0 của Ecuador trước Qatar. Nhà cầm quân này cho rằng, tình huống tiền đạo Valencia ghi bàn là hợp lệ và ông đã xem lại băng ghi hình đến 5 lần. Tuy nhiên, trọng tài đã không công nhận vì cho là Estrada đã việt vị trước khi Valencia ghi bàn chỉ vì chân của anh này quá vạch cho phép ở cự ly rất khó phát hiện. “Tôi nghĩ rằng, các cầu thủ phải cắt… móng chân thì mới không việt vị như Estrada”, HLV Alfaro hài hước kết luận.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x