Dù phải thi đấu với chỉ 10 người, Saudi Arabia vẫn xuất sắc giành trọn 3 điểm, sau khi để đối thủ vươn lên dẫn trước bằng quả phạt đền ở phút 11. “Chúng tôi sớm để thủng lưới sau pha đá phạt đền của Kevin Diks, nhưng toàn đội đã phản ứng rất tốt. Sau đó, chúng tôi vươn lên dẫn trước và lẽ ra phải kết thúc trận đấu sớm hơn. Chúng tôi tự trách vì đã không định đoạt được kết quả sớm hơn,” Renard chia sẻ sau trận đấu, theo trích dẫn từ tờ Koora.
Nhà cầm quân người Pháp đánh giá cao tinh thần và lối chơi tấn công của các học trò: “Phản ứng của toàn đội thật tuyệt vời. Tôi không nhớ trận nào chúng tôi tạo được nhiều cơ hội như vậy. Trong bóng đá, sự tập trung có thể mất đi ở bất cứ thời điểm nào, vì thế điều quan trọng là phải biết cách giành chiến thắng đúng lúc”.
Renard đồng thời khẳng định chiến thắng này chưa đủ để Saudi Arabia tự mãn, bởi trận đấu sắp tới với Iraq sẽ là một thử thách lớn hơn. “Chúng tôi không lùi bước sau khi có bàn thứ ba, nhưng vẫn bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Không ai trao vé đi tiếp cho chúng tôi. Chúng tôi phải tự chiến đấu vì chính mình”, ông nói.
Khi được hỏi về đối thủ Indonesia vừa bại trận, Renard dành sự tôn trọng: “Tôi hiểu rõ Indonesia. Họ từng khiến chúng tôi thất vọng trong lần đối đầu trước. Sau đó, tôi đã phải đưa ra một quyết định quan trọng vì lợi ích của đội tuyển”.
HLV Renard từ chối bình luận về công tác trọng tài, cho rằng điều đó có thể gây hiểu lầm: “Đôi khi huấn luyện viên có thể căng thẳng với trọng tài thứ tư, nhưng tôi không muốn nói về trọng tài chính để tránh bị hiểu sai”, ông cho biết.