iShowSpeed chết lặng khi Cristiano Ronaldo cùng Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup

02 giờ trước
Nam YouTuber, streamer và ca sĩ nhạc rap người Mỹ là iShowSpeed đã có phản ứng đầy cảm xúc sau khi Cristiano Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha dừng bước tại World Cup 2026.

iShowSpeed khóc rất nhiều khi Ronaldo bị loại

Trước cuộc đối đầu với Tây Ban Nha ở vòng 1/8 trên sân Dallas, Ronaldo đã xác nhận rằng World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Tuy nhiên, cái kết trong mơ đã không đến với siêu sao 41 tuổi. Bàn thắng muộn của Mikel Merino giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0, qua đó giành vé vào tứ kết để gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Mỹ và Bỉ.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Ronaldo đứng lặng người giữa sân với vẻ mặt thất thần. Không lâu sau đó, anh bật khóc, giơ tay chào các cổ động viên trước khi lặng lẽ bước vào đường hầm để trở về phòng thay đồ của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, YouTuber nổi tiếng iShowSpeed – người có mặt trực tiếp trên khán đài và từ lâu được biết đến là một "fan cứng" của Ronaldo – cũng không giấu nổi cảm xúc. Một đoạn video lan truyền mạnh trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc Speed ôm đầu, khuỵu gối xuống sàn và gần như bật khóc sau khi chứng kiến thần tượng bị loại khỏi giải đấu.

Phản ứng của Speed nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội:

  • Nhanh lên, quay tôi giả vờ khóc đi!
  • Tất cả chúng ta đều đau lòng khi Cristiano Ronaldo cùng Bồ Đào Nha phải nói lời chia tay World Cup
  • Đây đúng là người mang vận đen nhất hành tinh
  • 5 kỳ World Cup, 0 bàn thắng ở vòng knock-out, 100% nước mắt. Đây là GOAT của các bạn sao?
  • Có vẻ như Speed đã chọn nhầm GOAT

Dù phải chia tay giải đấu, Ronaldo vẫn khép lại kỳ World Cup cuối cùng với dấu ấn đáng kể. Anh ghi được 3 bàn thắng tại World Cup 2026, nâng tổng số pha lập công của mình ở các kỳ World Cup lên 11 bàn, qua đó tiếp tục giữ kỷ lục là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trận thua trước Tây Ban Nha cũng đánh dấu trận đấu cuối cùng của HLV Roberto Martinez trên cương vị thuyền trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha. Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ chính thức chia tay đội bóng sau khi chiến dịch World Cup khép lại.

Ronaldo khóc chia tay World Cup

Mặc dù khẳng định World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của mình, Ronaldo vẫn chưa đưa ra quyết định về việc có tiếp tục khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha hay không. Điều đó đồng nghĩa khả năng anh góp mặt tại Euro 2028 vẫn chưa hoàn toàn bị loại trừ.

Trong buổi họp báo ngày 5/7, Ronaldo chia sẻ: "Hãy xem đây là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Đây sẽ là World Cup cuối cùng, nhưng tôi hy vọng trận đấu ngày mai sẽ không phải là trận cuối cùng của mình".

Anh nói thêm: "Tôi sẽ dừng lại khi chính tôi quyết định. Các bạn lúc nào cũng hỏi cùng một câu: 'Đây có phải lần cuối không?'. Chúng ta sẽ chờ xem. Tôi không muốn mọi sự chú ý đổ dồn vào điều đó. Điều quan trọng nhất là thi đấu thật tốt".

Ronaldo tiếp tục: "Dù điều gì xảy ra, tôi sẽ rời giải đấu với lương tâm hoàn toàn thanh thản. Tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có cho bóng đá".

Siêu sao người Bồ Đào Nha nhấn mạnh:"Tôi chơi bóng vì đam mê, chứ không phải vì tiền bạc hay bất kỳ nhu cầu nào khác. Tôi yêu việc được thi đấu cho đội tuyển quốc gia".

Khép lại, Ronaldo khẳng định anh không tự tạo áp lực phải vô địch bằng mọi giá: "Bạn phải tận hưởng từng trận đấu ở một giải đấu lớn như World Cup. Tôi nghĩ mình cũng không chơi tệ. Tôi đã ghi được 3 bàn thắng. Có người làm tốt hơn, nhưng tôi nghĩ mình đã thể hiện không đến nỗi nào".

Khương Thượng • 02 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận