
Sau khi Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 1/8 World Cup 2026 với thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha, HLV Roberto Martínez chính thức xác nhận chia tay đội tuyển quốc gia. Chiến lược gia 52 tuổi khẳng định trận đấu vừa qua là lần cuối ông dẫn dắt Seleccao, khép lại hơn 3 năm gắn bó với nhiều dấu ấn.
Trong buổi họp báo sau trận, Martínez gửi lời tri ân tới người hâm mộ và Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF). Ông nhấn mạnh quãng thời gian làm việc cùng Seleccao sẽ luôn là ký ức đặc biệt trong sự nghiệp.
"Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người dân Bồ Đào Nha. Tôi sẽ mang theo những kỷ niệm này suốt cuộc đời. Các cầu thủ đã làm việc tuyệt vời, sở hữu tài năng lớn và luôn thi đấu với tinh thần tập thể. Chúng tôi trải qua 45 trận đấu với những thống kê tốt nhất lịch sử đội tuyển về số bàn thắng và số điểm, đồng thời giành chức vô địch Nations League", Martínez chia sẻ.
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng xác nhận chưa trao đổi trực tiếp với Chủ tịch FPF Pedro Proenca sau trận, nhưng hiểu rằng đây là thời điểm thích hợp để đội tuyển bước sang một chương mới.

"Tôi biết đây là sự kết thúc của một chu kỳ. Chủ tịch Pedro Proença hoàn toàn có quyền lựa chọn HLV mới. Tôi chỉ muốn cảm ơn Liên đoàn vì đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng tôi làm việc trong suốt thời gian qua", ông nói thêm.
Martínez tiếp quản ĐT Bồ Đào Nha từ tháng 1/2023 sau khi Fernando Santos rời ghế nóng hậu World Cup 2022. Dưới sự dẫn dắt của cựu HLV tuyển Bỉ, Seleccao giành chức vô địch UEFA Nations League và thiết lập hàng loạt cột mốc ấn tượng về hiệu suất ghi bàn cũng như điểm số.
Tuy nhiên, việc dừng chân ngay từ vòng knock-out đầu tiên tại World Cup 2026 khiến hợp đồng của Martínez không được gia hạn. Theo nhiều nguồn tin tại Bồ Đào Nha, FPF đã nhanh chóng đạt được sự đồng thuận với Jorge Jesus.
Chiến lược gia 71 tuổi hiện đang tự do sau khi chia tay Al Nassr, đội bóng mà siêu sao Cristiano Ronaldo đang khoác áo cuối mùa giải vừa qua. Ông được kỳ vọng sẽ mở ra chu kỳ mới hướng tới EURO 2028 và đặc biệt là World Cup 2030 - giải đấu mà Bồ Đào Nha đồng đăng cai cùng Tây Ban Nha và Morocco.
Nếu không có thay đổi vào phút chót, Jorge Jesus sẽ sớm gặp Chủ tịch Pedro Proenca để hoàn tất các thủ tục ký hợp đồng, chính thức trở thành tân HLV trưởng ĐT Bồ Đào Nha.
VIDEO: Merino ghi bàn phút bù giờ khiến Ronaldo và Bồ Đào Nha rời World Cup











