
Italia đã giành quyền vào chung kết play-off World Cup 2026, sau khi đánh bại Bắc Ireland 2-0 nhờ các bàn thắng của Sandro Tonali và Moise Kean. Đối thủ sắp tới của họ là Bosnia, đội đã giành chiến thắng nghẹt thở trước Xứ Wales bằng thi đá luân lưu 11m. Ở trận đấu này, Dan James mở tỷ số cho Xứ Wales bằng một siêu phẩm trong hiệp hai, nhưng đội trưởng Edin Dzeko đã gỡ hòa ở phút cuối để đưa trận đấu vào hiệp phụ.
Sau 30 phút hiệp phụ không có bàn thắng, cặp đôi Brennan Johnson và Neco Williams của Xứ Wales đã đá hỏng luân lưu, qua đó khiến đội nhà bị loại. Đáng chú ý, khi Xứ Wales và Bosnia bước vào màn "đấu súng" cân não, một số cầu thủ Italia như Federico Dimarco, Guglielmo Vicario và Pio Esposito được bắt gặp đang theo dõi trận đấu từ một khu vực khán đài tại sân New Balance Arena ở Bergamo.
Dù có thể không biết mình đang bị ghi hình, họ đã ăn mừng như phát điên khi Kerim Alajbegovic thực hiện thành công cú sút quyết định. Cần phải nhấn mạnh rằng, Esposito từng gọi tiền đạo Dzeko của Bosnia là thần tượng của mình. Trong khi đó, Dimarco đang đá cho Inter Milan là đội bóng mà Dzeko từng khoác áo.

Qua cách thể hiện sự vui mừng, các cầu thủ Italia được cho là quá kiêu ngạo và thiếu tôn trọng Bosnia. Phản ứng trước động thái trên, tài khoản X “Bosnian Football” khẳng định: “Hãy nhìn sự thiếu tôn trọng và kiêu ngạo của người Italia kìa. Họ đã ăn mừng ngay khi chúng tôi thắng luân lưu. Chúng tôi sẽ nhớ điều này khi gặp họ tại Zenica!”
Phản ứng từ người hâm mộ nhìn chung đa phần cũng không đứng về phía đội bóng áo thiên thanh. Một CĐV Italia chia sẻ: “Tôi là người Italia mà cũng không thể chấp nhận được những gì mà họ đã làm. Điều tệ nhất là bây giờ chúng ta lại ăn mừng khi gặp Bosnia. Trước đây, Italia sẽ ăn mừng khi gặp Bồ Đào Nha, Bỉ hay Na Uy, nói chung là những đối thủ mạnh. Đó là suy nghĩ từ tận đáy lòng chứ tôi không có ý xúc phạm gì Bosnia đâu”.
Một người khác bình luận: “Thật buồn khi ánh hào quang của Italia đã mất. Chúng ta từng là nhà vô địch World Cup mà lại phải ăn mừng khi xem Bosnia đá với Xứ Wales ư? Theo quan điểm của tôi thì Bosnia còn khó chơi hơn cả Xứ Wales nữa đấy".
Một tài khoản lại tỏ ra thận trọng: “Italia không nên ăn mừng lúc này. Nếu có thì hãy chờ đến trận đấu tới. Bosnia hay bất cứ đối thủ nào cũng xứng đáng được tôn trọng. Chúng ta phải tập trung và không được nghĩ mình mạnh hơn bất kỳ ai khi trái bóng còn chưa lăn”.
Cùng chung quan điểm là tài khoản với ý kiến: “Hành vi đó thật thiếu tôn trọng. Một số cầu thủ Italia đã tự tin thái quá rồi. Tôi biết không phải tất cả người Italia đều ăn mừng sau trận đấu giữa Xứ Wales và Bosnia, vì thực tế Azzurri vẫn chưa qua được vòng loại".

























