Jordan - nỗi buồn đầu tiên của châu Á

02 giờ trước
Luật mới của FIFA đã khiến bóng đá châu Á có nỗi buồn đầu tiên khi chứng kiến ĐT Jordan bị loại sớm sau 2 vòng đấu, cho dù cũng đã làm một điều chưa từng xuất hiện trong 20 năm qua: tân binh ghi bàn trong 2 trận đầu World Cup kể từ năm 2006.

Algeria tận dụng tốt 2 tình huống cố định để thắng ngược Jordan

Thất bại 1-2 trước Algeria quả là một điều đáng tiếc với đại diện của châu Á. Họ đã mở tỉ số và nắm được cơ hội có điểm số đầu tiên, thậm chí là trận thắng đầu tiên tại World Cup, nhưng rồi lại để đội bóng Bắc Phi lội ngược dòng bằng 2 tình huống cố định là 2 quả phạt góc. 

Trận thua này khiến Jordan chưa có điểm nào sau 2 lượt trận tại bảng J, bị loại sớm một lượt đấu bởi vì dù có thắng Argentina ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng thì cũng không thể cạnh tranh với Áo và Algeria, 2 đội đã thắng Jordan. Bởi theo luật mới của FIFA, suất đi tiếp ưu tiên kết quả đối đầu hơn hiệu số bàn thắng.

Có thể nói, Jordan thực sự đen đủi ở kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà. Bàn mở tỷ số của Nizar Al Rashdan ở phút 36 mang ý nghĩa lịch sử. Jordan trở thành đội đầu tiên ghi bàn trong hai trận đầu tiên của một kỳ World Cup kể từ Bờ Biển Ngà làm được điều đó năm 2006 tại nước Đức.

Ngoài ra, đây cũng là lần đầu Jordan dẫn tỉ số trong một trận đấu tại World Cup và duy trì được lợi thế này trong suốt gần 70 phút thi đấu. Điểm mấu chốt của thất bại của Jordan nằm ở các tình huống cố định. Algeria ghi cả 2 bàn thắng từ phạt góc. 

Algeria không cần chơi quá hay, nhưng đã tận dụng tốt những khoảnh khắc quan trọng từ 2 tình huống cố định. Phút 69, Nadhir Benbouali đánh đầu gỡ hòa sau quả phạt góc của Riyad Mahrez. Đến phút 82, Algeria hoàn tất màn ngược dòng cũng từ một pha phạt góc. 

Bóng được đánh đầu nối và chạm vào cầu thủ Jordan trước khi tìm đến vị trí của Amine Gouiri, người dứt điểm cận thành. Bàn thắng này gây tranh cãi khi VAR kiểm tra khả năng việt vị, nhưng cuối cùng vẫn được công nhận. Đây là bàn thắng có phần may mắn, khi bóng chạm cầu thủ Jordan trước khi vào lưới.

Và rồi, Jordan đã trở thành đội bóng châu Á đầu tiên phải nói lời chia tay World Cup 2026, và là đội thứ tư của giải đấu sau Haiti, Thổ Nhĩ Kỳ và Tunisia. Hiện tại, chỉ có châu Mỹ và châu Đại Dương vẫn giữ đủ quân số trước lượt trận thứ ba của vòng bảng.

Tuy nhiên, họ sẽ không phải là ĐTQG châu Á duy nhất ra về sau vòng bảng, bởi đến bây giờ chưa có ai trong 9 ĐTQG châu Á chắc suất đi tiếp, kể cả Australia hay Nhật Bản và Hàn Quốc. Một tân binh khác đến từ châu Á là Uzbekistan cũng sẽ biết số phận của mình liệu có giống Jordan hay không sau trận gặp Bồ Đào Nha.

KỲ LÂM • 02 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận