Bàn thắng
Israel: Locatelli (16', phản lưới), Peretz (52', 89'), Bastoni 87' (phản lưới)
Italia: Kean (40', 54') Politano (58'), Raspadori (81'), Tonali (90+1')
Italia đang phải chịu sức ép khá lớn do xếp sau Na Uy trên BXH, trong bối cảnh đã bỏ lỡ 2 vòng chung kết World Cup liên tiếp. Đã vậy, ở chuyến làm khách của Israel, họ lại tự "bắn vào chân mình" khi biếu không cho đội chủ nhà bàn mở tỷ số. Phút 16, Italia đã bị đẩy vào thế phải rượt đuổi tỷ số sau tình huống phản lưới nhà của Locatelli.
Mãi đến phút 40, Italia mới tìm được bàn gỡ do công của Keane. Nhưng đến phút 52, Peretz lại giúp Israel tái lập ưu thế dẫn bàn. Hiệp 2 chính là quãng thời gian hấp dẫn nhất trận đấu, khi 2 đội liên tiếp xuyên thủng được phòng tuyến của nhau.
Bị rơi vào tình cảnh khó khăn, Italia bằng nỗ lực tuyệt vời đã ghi liền 3 bàn nhờ những cú dứt điểm chuẩn xác của Kean (54'), Politano (58') và Raspadori (81'). Những tưởng chiến thắng đã ở rất gần với Italia thì chỉ trong vòng có 2 phút (từ phút 87 đến 89), họ lại để cho đối phương gỡ hòa bằng pha "đốt lưới nhà" của Bastoni và pha lập công thứ hai của Peretz.
May cho Italia là đến phút bù giờ đầu tiên, Tonali đã trở thành người hùng của đội khách khi anh ghi được bàn thắng quý như vàng giúp Azzurri ra về với 3 điểm trọn vẹn. Với kết quả này, Italia đã có được điểm số thứ 9 sau 4 vòng. Họ xếp thứ 2 ở bảng I khi hơn Israel về chỉ số phụ, nhưng còn đá ít hơn 1 trận.
Đội hình thi đấu
Israel: D.Peretz, Dasa, Nachmias, Lemkin, Revivo, E.Peretz, D.Peretz, Khalaili, Gloukh, Solomon, Biton
Italia: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Kean, Retegui