Chỉ cần hòa là Saudi Arabia giành vé dự World Cup 2026 trong lúc Iraq buộc phải thắng. Trước sự cổ vũ nồng nhiệt của 60 ngàn khán già, trong đó phần đông là CĐV của Saudi Arabia, hai đội nhập cuộc rất quyết tâm. Trong 45 phút đầu tiên này, Saudi Arabia tạo nhiều cơ hội ăn bàn hơn.
Phút thứ 13, Al Shamat có cơ hội ghi bàn cho đội chủ nhà, nhưng cú sút lại đi chệch khung thành. Hai phút sau, Salem Al Dawsari tung cú dứt điểm nhưng thủ môn Jalal Hassan của Iraq đã cản phá thành công. Sau đó, Musab Al Juwayr và Al Shamat có cơ hội để khai thông thế bế tắc cho đội chủ nhà nhưng điểm điểm không thành công. Bên kia chiến tuyến, Iraq cũng có những tình huống ăn bàn đáng chú ý. Ibrahim Bayesh và Amir Al Ammari có 2 pha bóng ngon ăn để có thể khai thông thế bế tắc cho đội nhà nhưng dứt điểm không thành công.
Trong hiệp 2, thế trận vẫn không thay đổi khi Saudi Arabia chơi có phần chủ động hơn. Tuy vậy, các pha dứt điểm của các học trò ông Herve Renard đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Bên kia chiến tuyến, Iraq cũng nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn dẫn điểm nhưng bất lực trước hệ thống phòng ngự được tổ chức kiên cố của chủ nhà.
Hòa 0-0, Saudi Arabia kết thúc vòng loại thứ tư với 4 điểm, bằng điểm số của Iraq. Tuy nhiên, đoàn quân của ông Herve Renard xếp nhất bảng do ghi được nhiều bàn thắng hơn đối thủ khi cùng có hiệu số bàn thắng là +1. Theo đó, Saudi Arabia đánh bại Indonesia với tỷ số 3-2 trong lúc Iraq chỉ thắng đội bóng của Đông Nam Á 1-0.
Với vị trí này, Saudi Arabia đã giành vé dự World Cup 2026. Đây là lần thứ hai liên tiếp cựu HLV Nam Định dẫn dắt đội bóng này góp mặt ở World Cup. Trong lúc đó, Iraq sẽ tham dự trận play-off châu Á để xác định vé dự play-off liên lục địa.