Khám phá sân bóng cổ nhất ở Qatar: Dấu mốc đầu cho lịch sử bóng đá Qatar

VY CẦM (Từ Doha, Qatar)
Từ 13:09 ngày 18-12-2022
Rạng sáng 19/12 theo giờ Việt Nam, trận chung kết World Cup 2022 sẽ diễn ra tại Lusail. Nếu như “cái bát vàng” là biểu tượng cho niềm tham vọng của hiện tại và tương lai của bóng đá Qatar thì cách đó gần 20 cây số về phía Tây, sân vận động thể thao Doha là khởi đầu, là chứng nhân lịch sử cho sự phát triển của môn thể thao vua tại quốc gia này. 

Sân vận động cổ nhất tại Qatar 

Những bức tường sần sùi, thô kệch với vữa, xi măng và cả thạch cao của chợ cổ Souq Waqif không chỉ dẫn đường, chỉ lối cho du khách đi hết từ con ngõ này đến cái ngách khác. Bởi nó còn hướng CĐV đến một “chứng nhân lịch sử”. Sau những ngày bị… lạc trong hàng loạt món đồ cổ thú vị, bức tranh chân dung hút mắt của khu chợ này, tôi được một người bạn giới thiệu về một công trình bóng đá mang đậm dấu ấn thời gian xưa cũ tại Qatar. 

Dọc con đường kéo dài 3 km từ chợ Souq Waqif, trước mắt tôi là một sân vận động nhỏ bé, với kiến trúc khán đài 1 tầng. Bức tường bao quanh sân phủ một lớp màu trắng kem, tương tự như màu của bức tường tại các căn nhà nhỏ của chợ Souq Waqif. Đó là sân vận động thể thao Doha, nơi chứng kiến những dấu mốc đầu tiên trong hành trình phát triển bóng đá tại Qatar, từ những năm 1940 của thế kỷ trước. 

Ở thời điểm ấy, dầu mỏ bắt đầu thay đổi diện mạo của nền kinh tế và xã hội Qatar. Dưới sự tác động của nước Anh, thông qua các tập đoàn khai thác dầu mỏ, bóng đá cũng bắt đầu du nhập vào Qatar. Theo các tài liệu nghiên cứu và báo giới nước ngoài chia sẻ, Kora Sharab – một trái bóng được vo lại bởi những đôi tất đã lăn trên sân cát của Qatar tại giai đoạn lúc bấy giờ. Thậm chí, xăng cũng được dùng làm nguyên liệu để vẽ nên các đường biên trên cát. 

Vào năm 1950, Al Ahli – CLB đầu tiên của của Qatar ra đời. Lần lượt sau đó, Al Arabi, Al Wakhrah, Qatar SC cũng hiện diện. Giải đấu bóng đá tại Qatar cũng được tổ chức đầu tiên vào năm 1963. Sân vận động thể thao Doha được xây dựng trước đó 1 năm cũng là nơi bắt đầu cho một môn thể thao mới mẻ tại Qatar. Người dân ở nước này cũng dần bị thu hút bởi bóng đá. Môn đua lạc đà hay nuôi chim ưng cũng phải đối diện với một… “đối thủ” đáng gờm kể từ đây. 

Điểm gặp gỡ của bóng đá Qatar

“Sân vận động luôn chật kín. Những trận đấu đã được diễn ra giữa các đội đại diện cho các quận khác nhau ở Doha”, tờ Sofoot dẫn lời của một nhà sử học. “Đó là sân vận động đầu tiên của đất nước Qatar, là điểm gặp gỡ của bóng đá nước này. CĐV vào sân ủng hộ cho các quận mà mình sinh sống”. 

Dầu mỏ, kim tiền giúp Qatar bắt đầu giàu hơn. Họ bắt đầu có suy nghĩ muốn kéo về Qatar những ngôi sao đình đám. Ngày 14/2/1973 được xem là khởi điểm cho một tham vọng “Qatar hóa” các đội bóng đương đại. Nếu như bây giờ, những ông chủ thuộc vùng Trung Đông sở hữu PSG, với các siêu sao như Neymar, Messi hay Mbappe thì ở thời điểm đó, chính quyền Qatar đã mời được Brazil với sự hiện diện của vua bóng đá Pele đến thi đấu giao hữu với Al Ahli. 

“Trận đấu đó diễn ra vào ngày 14/2/1973, lúc 3 giờ chiều. Giá vé dao động từ 20-50 riyal (tương đương với từ 100.000 đến 250.000 đồng Việt Nam hiện tại - PV)”, một nhà sử học kể lại. “Brazil đã thắng 3-0. Pele là một trong số những cầu thủ ghi bàn. Lịch sử truyền miệng đồn đại rằng, Pele đã phải nhận thẻ vàng - thẻ phạt hiếm hoi mà Vua bóng đá này phải chịu trong sự nghiệp lẫu lừng của mình”. 

Khi bóng đá tại Qatar vươn tầm trở thành môn thể thao hàng đầu, sân vận thể thao Doha với một khuôn viên khiêm tốn bỗng dưng trở nên nhỏ bé, nhất là khi đối chiếu với tham vọng của những CLB thuộc đất nước này. Nhiều sân vận động được xây dựng nên. Sân Al Sadd hiện tại với sức chứa hơn 10.000 chỗ ngồi cũng là sân nhà của ĐTQG Qatar. Và thậm chí, sân Al Sadd cũng vẫn còn quá nhỏ bé nếu so với 8 sân vận động mà Qatar sử dụng ở World Cup 2022. 

Rõ ràng giờ đây, sân vận động thể thao Doha thật lòng chỉ còn mang ý nghĩa biểu tượng, với tư cách một chứng nhân lịch sử cho quá trình khởi đầu và phát triển của bóng đá tại đất nước Qatar. Dẫu sao, đây cũng có thể là một địa điểm du lịch và thăm quan thú vị cho Qatar, giống như cách mà họ đã dày công xây nhiều bảo tàng để giới thiệu cho hơn 1 triệu du khách về hình ảnh của đất nước mình. 

Áo đấu Messi - Argentina “cháy hàng” 

Tại Qatar hiện tại, CĐV không thể mua được một chiếc áo chính hãng nào của ĐT Argentina có in tên của siêu sao Lionel Messi, từ trung tâm thương mại đến những cửa hàng nhỏ khác. Đây không chỉ là câu chuyện ở Qatar mà còn là ở nhiều thành phố lớn trên thế giới như Buenos Aires (Argentina), Madrid (Tây Ban Nha), Tokyo (Nhật Bản)… Những chiếc áo số 10 của ĐT Argentina với tên Lionel Messi đều đã rơi vào tình trạng hết hàng. “Không phân biệt kích thước, từ mẫu nhỏ nhất đến lớn nhất, từ loại dành cho nam giới đến nữ giới… đều đã bán sạch từ cách đây vài ngày”.

Linh vật World Cup 2022 không dễ mua 

Sau một khoảng thời gian khan hiếm và nhiều nơi khẳng định là hết hàng, linh vật La’eeb với tạo hình mũ đội đầu đã được sản xuất thêm để đáp ứng nguồn cung cho người hâm mộ. Tuy nhiên, địa điểm bán La’eeb ở nước chủ nhà Qatar lại khá hạn chế. Theo chỉ dẫn của một nhân viên bán hàng tại Bảo tàng Quốc gia Qatar, người hâm mộ sẽ dễ dàng tìm mua nếu đến… Bảo tàng Hồi giáo ở khu vực phố Corniche. Ở đây, số lượng mũ La’eeb có thể dao động từ 100 -200 cái. Nhưng tại nhiều địa điểm với hoạt động giao thương sôi nổi như chợ Souq Waqif, khu vực fan zone, La’eeb lại chẳng xuất hiện để người hâm mộ có thể mua sắm. 

Vé xem chung kết World Cup 2022 lại “hot” 

Với sự xuất hiện của Argentina và Pháp, trận chung kết World Cup 2022 đã nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ. Đương nhiên, thị trường vé “chợ đen” lại có dịp hoạt động sôi nổi. Được biết, vé loại 1 đã được đẩy lên từ 2.000 - 5.000 USD/vé, tức là gấp 5-10 lần so với mệnh giá niêm yết. Vé dành cho khu vực VIP lên tới 8.000 - 20.000 USD/vé, tức là gấp từ 4-10 lần so với mệnh giá niêm yết. 

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x