Kroos - chất thép điển hình của người Đức

Đỗ Hiếu
Từ 08:58 ngày 25-06-2018
Người ta cho rằng, chất thép của ĐT Đức đã mai một. Nhưng chứng kiến màn trình diễn của Toni Kroos trong trận thắng Thụy Điển 2-1, chúng ta mới thấy chất thép ấy thật ra vẫn tồn tại ở một hình hài khác.

Cuộc cách mạng những năm đầu thế kỷ 21 khiến bóng đá Đức thay đổi. Không còn lối chơi xù xì, thực dụng, ĐT Đức chuyển sang lối chơi đầy hứng khởi. Cũng chính vì thế, bóng đá Đức ngày càng ít đi những thủ lĩnh sắt thép kiểu Stefan Effenberg, Frank Beckenbauer hay Lothar Mattheus. Đức ngày càng nhiều những công tử đá bóng, kiểu Marco Reus, Mesut Oezil hoặc chính Toni Kroos. Những cầu thủ này đại diện cho một đội tuyển Đức sáng tạo, linh hoạt, vẻ ngoài thì đẹp trai với gu thời trang thời thượng - khác hẳn sự bặm trợn của thế hệ đàn anh.

Thế rồi tất cả giật mình khi nhìn thấy chất thép phảng phất ở Kroos. Khi Đức được hưởng quả đá phạt ở một góc cực hẹp bên trái, trận đấu với Thụy Điển còn đúng 18 giây. Hãy thử phân tích sức ép đè lên vai Kroos. Nếu đá hỏng, anh chắc chắn bị chỉ trích tơi tả. Chính Kroos là người đã chuyền bóng vào chân cầu thủ Thụy Điển, tạo cơ hội cho Tovoinen mở tỷ số trận đấu. Nếu hòa, Đức sẽ không tự quyết định được vận mệnh của mình. Cũng đừng quên rằng, Kroos và đội Đức đã phải thi đấu với lời nguyền 3/4 nhà ĐKVĐ World Cup gần nhất bị loại từ vòng bảng. Họ vừa thua Mexico 0-1 ở trận ra quân.

Kroos trong pha sút phạt ấn định chiến thắng cho ĐT Đức
Kroos trong pha sút phạt ấn định chiến thắng cho ĐT Đức

Tóm lại, sức ép với Kroos ở cú sút đó cực kỳ kinh khủng. Nhưng đấy cũng là thời điểm chất thép của người Đức lóe lên, trong hình hài của một cú sút... như đá tập. Không mảy may có chút sợ sệt nào trong ngôn ngữ cơ thể của Kroos. Marco Reus đẩy bóng. Kroos đã đưa quả bóng theo quỹ đạo độc nhất để nó có thể vào gôn. Người Đức vỡ òa. Như Kroos đã viết trên Facebook sau trận, “Tất cả vẫn còn sống”. Cú đá đó đã làm sống lại ĐT Đức.

Chất thép của Kroos chính là sự thản nhiên trước mọi biến cố. Đường chuyền hỏng ở hiệp 1 trước Thụy Điển có thể khiến một cầu thủ công tử gục ngã ở cú sút trong 18 giây cuối. Kroos thì không. “Tôi đã rất thất vọng sau sai lầm đó, nhưng nếu bạn đã chuyền 400 đường bóng trong một trận đấu, thì thỉnh thoảng hỏng mất 2 đường cũng không hề hấn gì”, Kroos nói sau trận. Anh rõ ràng nhận thức được sai lầm của mình, nhưng gần như không mất giây nào để lấy lại thăng bằng.

Đức 2-1 Thụy Điển

Kroos chính là thủ lĩnh của Đức
Ngoài bàn thắng, Kroos cũng là người châm ngòi cho bàn san bằng tỉ số 1-1 của Marco Reus trước Thụy Điển. Anh cũng là người châm ngòi cho pha bóng mà Brandt sút trúng cột dọc Thụy Điển. Kroos là người chuyền nhiều nhất trận, 121 đường, gấp gần… 4 lần người chuyền nhiều nhất của Thụy Điển (Robin Olsen, 31 đường).
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x