Lionel Messi: Cầu thủ vĩ đại nhất thế giới

Hà Trang
Từ 04:14 ngày 19-12-2022
Lionel Messi và danh hiệu Cầu thủ vĩ đại nhất thế giới sẽ không bao giờ tách rời nhau nữa. Những gì số phận nợ chàng trai nhiệm màu này đã được trả đủ trong đêm Lusail huyền diệu. Nước mắt rơi xuống nhưng vinh quang đội lên đầu: Xin chào nhà vua mới của bóng đá!

Có nhiều cách để sống một đời trọn vẹn, sống kiểu Messi chắc là tuyệt nhất. Còn gì điên rồ hơn khi ở trong trận đấu quan trọng nhất đời người, tâm trạng lại đi theo quỹ đạo trò tàu lượn siêu tốc. Messi thật sự là đứa con của số phận với người cha rất thích đùa. Ông ta đã trêu ngươi Messi hết lần này tới lần khác, nhưng rồi đến cuối cùng vẫn dành cho anh phần thưởng xứng đáng.

Nước chủ nhà Qatar thật tinh tế, họ chuẩn bị sẵn một chiếc hoàng bào để khoác lên người chiến thắng. Anh ta cầm cúp vàng, đi trên một cái bục lớn có hình vô cực. Đây chẳng phải sự nghiệp Messi thu nhỏ sao? Ở tuổi 35, Messi vẫn không có giới hạn.

Trận chung kết này xứng đáng ghi vào biên niên sử của nhân loại. Cảm xúc bị bóp nghẹt đến mức những gã đàn ông gan lỳ nhất, sành sỏi nhất cũng phải bật khóc giữa chừng. Nước mắt rơi rồi lại phải khô, những khúc cua xuất hiện liên tiếp. Messi ở đâu giữa vòng xoáy đấy?

Messi xứng đáng với mọi danh vọng

Đã có lúc, người ta tưởng như Messi lại đi lạc trong chính định mệnh của mình. Sút tung lưới Lloris tới 3 lần vậy mà Messi cũng chẳng nắm được bất cứ thứ gì, phó mặc tất cả vào cái chân phải của Montiel. 

Có lẽ ít ai để ý, chính Messi là người để mất bóng dẫn tới bàn gỡ hòa 2-2 của Pháp. Nếu đấy là dấu ấn cuối cùng của La Pulga trong trận cầu mà Kylian Mbappe xuất sắc không kém, cực bóng đá sẽ chính thức đổi.

Nhưng dù với cả hat-trick của mình, Mbappe cũng đành ngậm ngùi đứng số 2 thế giới mà thôi. Messi với hồi quang phản chiếu, đã dùng toàn bộ phần năng lượng còn sót kéo lại thăng bằng cho Argentina. Những người Nam Mỹ quả thật không bao giờ thôi khoái trò may rủi, tự đặt mình vào thế đi trên dây và tạo ra trận chung kết khó tin nhất lịch sử.

Không cúi đầu nữa, không chấp nhận nữa, Messi phản kháng dữ dội những tai ương từ trên trời rơi xuống. Sức chiến đấu của Messi thật kinh khủng, cứ chạy rồi sút tới tận những phút cuối hiệp chính, và cả những phút cuối hiệp phụ. Đến tận loạt luân lưu may rủi, người Argentina cũng buộc phải đẩy Messi đi lên tiền tuyến.

Sau tất cả, Messi đã hoàn thành trọn vẹn mọi nhiệm vụ của mình. Anh đã chơi với định mệnh đến tận cùng, thi gan trong trò chơi mà mình luôn thất bại. Nhưng ở Trung Đông huyền bí, tại kỳ World Cup cuối cùng theo thể thức 32 đội, một chương huy hoàng được đóng lại với gương mặt rạng rỡ của Messi khắc lên trên.

Cuối cùng số phận cũng phải chịu thua Messi và công nhận anh là "vĩ đại nhất". Khi đã rất gần bến cuối trong sự nghiệp đằng đẵng 2 thập kỷ, La Pulga mới thực sự hiện nguyên hình là "con dê vàng" trong truyền thuyết. 

Messi trong kỳ World Cup hoàn hảo

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x