Luận anh hùng: Đối thủ càng mạnh, chính mình càng hay!

Kinh Thi
Từ 11:02 ngày 13-12-2022
Độc Cô Cửu Kiếm là thứ kiếm pháp tuyệt luân do Độc Cô Cầu Bại nghĩ ra. Nghe tên là đủ biết: cao thủ này rất cô đơn, suốt đời chỉ mong thất bại một lần mà cũng chẳng được!

Sau này, nhờ một cơ duyên, gã đại đệ tử thuộc phe Khí tông của phái Hoa Sơn là Lệnh Hồ Xung gặp được tiền bối thuộc phe Kiếm tông (hai phe này thù nhau không đội trời chung) là Phong Thanh Dương. Thích chí trước suy nghĩ phóng khoáng, bất cần đời của Lệnh Hồ Xung, Phong Thanh Dương bèn đem thứ kiếm pháp vô địch của Độc Cô tiền bối truyền lại cho gã đồ tôn thông minh lanh lợi. Thế là Lệnh Hồ Xung trở thành kiếm khách vô địch thiên hạ (trong Tiếu Ngạo Giang Hồ).

Nguyên lý của Độc Cô Cửu Kiếm là nó không có chiêu thức cụ thể nào. Chỉ cần biết cách xuất chiêu nhanh hơn (liệu địch tiên cơ) và đánh vào chỗ sở hở của đối phương là thủ thắng. Mặt khác, mọi thứ kiếm pháp danh tiếng trên đời đều có chỗ sơ hở, nên Lệnh Hồ Xung chỉ cần yên tâm chờ cho đối thủ lộ ra chỗ sơ hở để tấn công. Nói cách khác, đấu với mỗi cao thủ khác nhau, kiếm pháp khác nhau, thì chiêu thức của Lệnh Hồ Xung cũng sẽ khác nhau. Gặp “Nhất Tự Điện Kiếm” tầm thường, mang hơi hướng lòe bịp của gã nô bộc Đinh Kiên trên Cô Sơn Mai Trang, Lệnh Hồ Xung chẳng cần nghĩ ngợi, mới coi chiêu đầu đã thấy 3 chỗ sơ hở, coi đến chiêu thứ 5 thì thấy đến 18 chỗ sơ hở, chỉ việc huơ kiếm ra là thủ thắng. 

Đấu với cao thủ thực thụ, như giáo chủ Ma giáo Nhậm Ngã Hành, thì uy lực của Độc Cô Cửu Kiếm cũng theo đó mà tăng vọt. Bọn Giang Nam Tứ Hữu đứng ngoài như bị thôi miên, xem đến chiêu thứ 5 thì mới lờ mờ cảm nhận được cái hay của chiêu đầu tiên! Đánh với Tịch Tà Kiếm Pháp danh trấn giang hồ thì giá trị của Độc Cô Cửu Kiếm lại càng bay bổng, sáng tạo. Lệnh Hồ Xung phải nghiền ngẫm để phát hiện nhược điểm mang tính hệ thống, chứ không phải chiêu thức, của kiếm pháp ấy.

Chúng ta đang chuẩn bị xem đội tuyển Croatia quyết đấu với Argentina để tranh suất vào chung kết World Cup. Argentina của Lionel Messi thì quá hay rồi. Thế còn Croatia? Họ không thắng nổi Morocco, thậm chí suýt thua Bỉ (tức suýt bị loại ngay sau vòng bảng). Ngay cả đại diện châu Á Nhật Bản cũng “bắt nạt” được Croatia, dám “đá để thắng” và rút cuộc chỉ thua ở loạt sút 11m luân lưu. Nhưng khi đá với ứng cử viên vô địch số 1 Brazil thì Croatia lại chơi rất hay. Ai cũng bảo Croatia bản lĩnh ở chỗ biết cách chơi thứ bóng đá của chính mình. Kỳ thực, cách tổ chức chiến thuật của Croatia là hướng đến chỗ hóa giải đối phương, chứ Croatia không có công thức bất di bất dịch, không chủ động tấn công bao giờ. Đối thủ càng hay thì cách đối phó của Croatia càng hay. Gặp đội mạnh thì chính Croatia trở nên mạnh hơn.

Đấy có lẽ là chỗ độc đáo nhất trong sức mạnh của Croatia. Chẳng khác gì Độc Cô Cửu Kiếm chỉ trở nên tuyệt luân khi nó được dùng để đối phó với các cao thủ thượng thặng. Ngày xưa, tướng giỏi điểm binh, đếm được đến hàng vạn quân là giỏi lắm rồi. Với Hàn Tín thì quân số lên đến hàng chục, hàng trăm vạn càng tốt. Như thế mới càng thể hiện được tài (hoặc phương pháp) điểm binh của nhân vật xuất sắc này!

ARGENTINA VS CROATIA
Messi chào thua Modric

Ban-căng mà chẳng hề căng
Ca-rô cứ thế phăm phăm bước đều
Dẫu Modric tuổi xế chiều
Vẫn bùng lên "cháy" thành siêu anh hùng
Tăng-gô loạn nhịp vô cùng
Messi "gánh đội" còng lưng bằng thừa

Giang sơn đâu thể hai vua
Đã phù Modric, thôi chừa Messi!

DỰ ĐOÁN: 0-1

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x