
Bồ Đào Nha khởi đầu thuận lợi khi Joao Neves đánh đầu ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6 từ đường kiến tạo của Pedro Neto. Tuy nhiên, lợi thế đó không được duy trì lâu. Đến cuối hiệp một, Yoane Wissa đánh đầu tung lưới Diogo Costa sau quả phạt góc của Arthur Masuaku, giúp CHDC Congo quân bình tỷ số.
Cá nhân Cristiano Ronaldo có hai cơ hội rất ngon ăn ở các phút 68 và 73, song đều dứt điểm chệch khung thành thủ môn Lionel Mpasi. Ngay sau trận đấu, mạng xã hội ngập tràn những bức ảnh chế nhắm vào siêu sao 41 tuổi.
Tài khoản @NotJoaneFe đã đăng một bức ảnh của tiền đạo này đã được chỉnh sửa rất nhiều, với những nếp nhăn rõ rệt và mái tóc bạc, cùng với dòng chữ: “Kêu gọi sự trợ giúp. Ông tôi mất tích ở Houston, ông ấy mặc đồ đỏ và tên ông ấy là Cristiano. Cứ bốn năm một lần, chúng tôi lại gặp phải vấn đề tương tự với ông tôi”

Một số khác ví CR7 với chú ốc sên già nua trong bộ phim hoạt hình SpongeBob hay bức tượng đá Moai bị kéo lê nhằm chế giễu tốc độ của tiền đạo người Bồ Đào Nha.
Không chỉ vậy, Ronaldo còn bị chỉ trích vì thiếu đóng góp vào lối chơi chung. Một bức ảnh lan truyền mạnh mẽ cho thấy Bruno Fernandes, Vitinha và Joao Neves đang đẩy một chiếc xe tải, trong khi Ronaldo đứng trên thùng xe tải như người ngoài cuộc. Hình ảnh này ám chỉ các đồng đội đang phải gánh vác trách nhiệm tấn công thay cho đội trưởng.











