Marcel Desailly: Đến lúc Neymar thực sự 'gánh team'

Đức Châu (lược dịch)
Từ 14:03 ngày 22-06-2018
Neymar là ngôi sao nguy hiểm nhất của Brazil. Nhưng những gì đã diễn ra ở trận ra quân cho thấy, tiền đạo này chưa giúp Brazil trở thành đội bóng nguy hiểm nhất. Bởi Neymar mới chỉ chơi cho bản thân anh ta, chứ chưa thực sự thi đấu vì đội bóng.

World Cup là một sân chơi vô cùng đặc biệt, mà ở đó có hai từ khóa cực kỳ quan trọng là “quyết tâm” và “niềm tin”. Đấy chính là thứ vũ khí lợi hại của các đội bóng nhỏ, giúp họ tạo ra những bất ngờ ở World Cup. VCK nào cũng vậy, luôn có những cú sốc đến từ các “chàng David” và chúng là gia vị khiến World Cup hấp dẫn hơn bất cứ giải đấu nào khác, kể cả EURO.

Tại World Cup lần này, Iceland đã gây sốc khi cầm hòa Argentina 1-1, Mexico cũng khiến thế giới choáng váng khi đánh bại ĐKVĐ Đức 1-0. Và dĩ nhiên, việc Brazil, với Neymar trong đội hình, không thể thắng được Thụy Sỹ (1-1) cũng là một bất ngờ như thế. Đó là một trận đấu mà Neymar - ngôi sao sáng nhất của Brazil - đã thể hiện kỹ năng cầm bóng, lừa bóng thượng thừa. 

Nếu tôi không nhầm, cậu ta thậm chí lập kỷ lục về số lần bị phạm lỗi trong một trận đấu kể từ năm 1998 tới nay, với 10 lần bị đốn hạ. Nhưng chi tiết ấy càng phản ánh một điều: Neymar quá cá nhân. Cậu ấy chưa chơi vì đội bóng, hoặc có thể HLV của Brazil, ông Tite, cho phép Neymar chơi tự do tới mức quên cả tập thể. Dù theo hướng nào thì điều này cũng không tốt cho Brazil. Kết quả ở trận đấu với Thụy Sĩ đã chứng minh nhận định đó. 

Lối chơi cá nhân của Neymar thậm chí sẽ còn làm hại Brazil hơn nữa ở các trận sau, khi mà cơ hội để Selecao sửa chữa sai lầm ngày càng ít đi (do số trận mà họ chưa đấu cũng sẽ ít đi). Neymar tự tin, và luôn tin rằng mình có thể làm được điều gì đó thật đặc biệt để thay đổi trận đấu. Điều đó làm nên phẩm chất siêu sao của cậu ấy. Nhưng điều gì quá cũng không tốt. 

Trận ra quân của Brazil cho thấy Neymar (giữa) chơi quá cá nhân
Trận ra quân của Brazil cho thấy Neymar (giữa) chơi quá cá nhân

Không ai có thể luôn luôn hoàn hảo. Neymar cũng vậy. Trong một ngày bình thường, cậu ấy có thể tạo ra những siêu phẩm. Nhưng khi gặp phải vận rủi, Neymar mất bóng, Brazil hoàn toàn có thể bị trừng phạt. Bởi như  tôi đề cập ở trên, đây là World Cup, nơi các đội bóng nhỏ luôn chơi với quyết tâm và niềm tin lớn khủng khiếp, nên mọi sự chủ quan đều phải trả giá rất đắt. Bản thân tôi cũng đã có trải nghiệm vô cùng tồi tệ về điều đó, khi Pháp thua Senegal ở trận ra quân của World Cup 2002.

Đã đến lúc Neymar thể hiện vai trò “gánh team” bằng cách tạo ra cảm hứng và nhịp điệu ở những pha phối hợp đồng đội. Brazil cần nhiều hơn những đường lên bóng thông qua các pha bật tường 1-2 hoặc những mảng miếng phối hợp tam giác. Trong một lần họ làm như vậy ở trận đấu với Thụy Sĩ, với một tình huống cùng phối hợp tấn công cánh trái giữa Coutinho và Marcelo, bóng từ quả tạt của Marcelo bật ra đã tạo điều kiện để Coutinho đã ghi bàn. Nhưng như thế còn quá ít.

Brazil cần phát huy thật nhiều pha bóng như vậy, với Neymar là trung tâm điều phối. Cậu ấy cần nhìn đồng đội để thi đấu, thay vì biến mình thành một siêu sao tội nghiệp bị cả đội bạn săn lùng. Làm được như thế, việc đánh bại Costa Rica và tiến xa ở World Cup lần này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều với Brazil.

Vẹt Natasha dự đoán trận Brazil - Costa Rica

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x